Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nhìn thấy cọc tiền trên tay chị Vân, nảy “lòng tà”, Hạnh bật dậy lao đến giật.

![]() |
(BTNO) - Thất nghiệp, Nguyễn Văn Hạnh – SN 1962, ngụ ấp 2, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp - rời quê lên Tây Ninh với hy vọng tìm được việc làm.
Đường xa, đến nơi thì trời đã tối, không tìm được việc, Hạnh “tá túc” trước hiên nhà số 1105, đường CMT8 (khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, Thị xã Tây Ninh).
Khoảng 02 giờ 45 phút ngày 09.7.2011, Hạnh phát hiện chị Trần Thị Vân (ngụ xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu) đến chợ “Thương Binh” (phường Hiệp Ninh, Thị xã) mua cá về bán. Khi ấy, chị dừng xe cách chỗ Hạnh “tá túc” khoảng 5 mét, lấy số tiền 4,5 triệu đồng ra cầm trên tay.
Trằn trọc vì… “lạ chỗ”, nhìn thấy cọc tiền trên tay chị Vân, nảy “lòng tà”, Hạnh bật dậy lao đến giật. Xui cho hắn, chị Vân khá cảnh giác nên đã kịp né người rồi bỏ chạy và tri hô. Cọc tiền làm mờ mắt Hạnh, hắn vẫn tiếp tục đuổi theo chị Vân. Quần chúng nhân dân ở xung quanh đó nghe tiếng la “cướp, cướp” nên đã chặn bắt Hạnh giao Công an phường Hiệp Ninh.
Hành vi trên của Nguyễn Văn Hạnh bị TAND Thị xã đưa ra xét xử vào ngày 27.9 vừa qua và tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”.
Phương Tân