Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tình báo CIA Mỹ bị “xỏ mũi”
Chủ nhật: 05:13 ngày 10/01/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Điệp viên hai mang người Jordan để lại “thư tuyệt mệnh”

Việc điệp viên “hai mang” Humam Khalil Abu Mulal al Balawi do tình báo Jordan và tình báo Mỹ đào tạo thực hiện vụ đánh bom tự sát vào ngày 30.12.2009 ở Afghanistan được xem là một trong những thất bại đau đớn của Cục tình báo Trung ương Mỹ CIA trong cuộc chiến chống khủng bố. Đau không chỉ vì mất 7 nhân viên kỳ cựu mà còn đau vì họ đã bị lực lượng Taliban ở Pakistan xỏ mủi một cách dễ dàng.

Mới đây, kênh truyền hình vệ tinh Al Jazeera ở Trung Đông đã phát một đoạn băng video ngắn cho thấy, điệp viên đội lốt bác sĩ người Jordan al Balawi ngồi cùng với thủ lĩnh mới của Taliban tại Pakistan (ảnh – AP), Hakimullah Mehsud với khẩu súng tự động để trên đùi, phía sau là bức màn đen với những dòng chữ Ả-rập. Đoạn băng này được xem là “thư tuyệt mệnh” của al Balawi, cho thấy vai trò quan trọng của Taliban Pakistan trong vụ đánh bom căn cứ CIA cũng như cung cấp những bằng chứng mới về mối quan hệ giữa các nhóm phiến quân Hồi giáo Pakistan với Al-Qaeda.

Đây cũng là lý do khiến chính phủ Pakistan lo ngại Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ gây áp lực buộc Islamabad đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố dễ dẫn nước này rơi vào tình trạng bất ổn liên miên. Và, chắc chắn rằng, Mỹ sẽ tăng cường tần suất các vụ bắn tên lửa đầy “nhạy cảm” của máy bay không người lái dọc biên giới giáp Afghanistan.

Trong đoạn băng, al Balawi cho biết bằng tiếng Ả-rập, anh ta chống lại tình báo Jordan và CIA Mỹ để báo thù cho cái chết của cựu thủ lĩnh Taliban Pakistan Baitullah Mehsud – bị giết trong một vụ tấn công bằng tên lửa từ máy bay không người lái của Mỹ ở Nam South Waziristan hồi tháng 8.2009. Trong bản video do truyền hình Pakistan phát sóng, al Balawi nói bằng tiếng Anh và cho biết thêm, tình báo CIA Mỹ đã chi hàng triệu USD để “dụ” anh ta làm việc cho cơ quan này.

Trước đó, trả lời phỏng vấn của hãng tin AP, Defne Bayrak, vợ của al Balawi khẳng định rằng, sự hy sinh của chồng cô là nhằm chống lại sự hành hạ của người Mỹ với các tù nhân Iraq ở trại giam Abu Ghraib. Defne Bayrak cũng cho rằng, cuộc chiến của Mỹ tại Iraq và Afghanistan sẽ được tiếp diễn.

Từng là một tay súng thánh chiến, al Balawi được cơ quan tình báo Jordan tuyển mộ, tình báo CIA Mỹ huấn luyện với mục tiêu dò tìm dấu vết của các nhà lãnh đạo tổ chức Al-Qaeda đang ẩn náu dọc biên giới Pakistan – Afghanistan. Tuy nhiên, CIA đã “quá tự tin” nên đã cho phép al Balawi được vào căn cứ ở tỉnh Khost mà không bị khám xét, trái với những nguyên tắc an ninh thông thường. Các chuyên gia tình báo cho rằng, với những điệp viên có “lý lịch đen” như al Balawi, chỉ có thể cho phép gặp 1 hoặc 2 nhân viên CIA và không nên tổ chức cuộc gặp ở các “trạm” hay căn cứ.

Tại Mỹ, dư luận yêu cầu tình báo CIA cần phải xem xét lại việc tuyển mộ những tay súng từng tham gia thánh chiến làm nhân viên. Tuy nhiên, các quan chức CIA cho rằng, hiện tại đây là biện pháp khả thi nhất để truy tìm tung tích của Osama Bin Laden.

Đặng Hoàng Thái

(Theo AP/Reuters)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục