Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Tổ trưởng tổ tự quản: Nhậu say “khoái” đánh vợ
Thứ tư: 11:01 ngày 20/07/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Khi hai bạn nhậu vừa về, ông Thắng liền xông tới tát vợ một bạt tai. Bà Tứ bỏ chạy, ông Thắng rượt theo lượm đá chọi trúng đầu bà…

(BTNO)- Bà Nguyễn Thị Tứ, 58 tuổi, ngụ ấp Hiệp Hoà, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành là một người đàn bà chăm làm ăn, nhưng không may thường hay bị chồng đánh đập.

Bà Tứ rơi nước mắt kể về hoàn cảnh bất hạnh của mình: Năm 1984, bà lập gia đình với người chồng tên Dương Đức Thắng (năm nay 48 tuổi, hiện là Tổ trưởng Tổ tự quản số II, ấp Hiệp Hoà). Cuộc sống tuy vất vả nhưng hai vợ chồng cũng khá yên ấm. Những năm gần đây, chồng bà không lo làm ăn, thường xuyên đi uống rượu và mỗi lần say xỉn về nhà thường ra tay đánh vợ không thương tiếc. Gầy đây nhất là ngày 15.7.2011, trong lúc bà bị bệnh, ông Thắng đi uống rượu về dẫn theo hai người bạn về nhà và bảo bà làm “mồi” để nhậu tiếp. Bà trả lời bị bệnh làm không nổi và khuyên chồng bà dẫn bạn ra quán. Thế là, khi hai người bạn nhậu vừa về, ông Thắng liền xông tới tát bà một bạt tai. Bà Tứ bỏ chạy, ông Thắng rượt theo lượm đá chọi vào bà, hậu quả là có một cục đá to trúng vào sau ót, làm tét da đầu bà Tứ, phải khâu đến 3 mũi.

Vết thương trên đầu bà Tứ do người chồng say xỉn gây ra

Bà Tứ chỉ cho chúng tôi xem vết thương trên đầu và nói: “Hiện đầu tôi vẫn còn đau nhức lắm. Mấy em nhân viên y tế ở trạm xá khuyên tôi đi chụp citi đầu để dễ theo dõi và điều trị, nhưng tôi không có tiền nên vẫn để vậy”.

Bà Tứ cho biết thêm, sau khi bị thương, bà có đến trình báo với Công an xã Hiệp Tân, nhưng khi công an đến nhà tìm hiểu vụ việc thì ông Thắng đã trốn mất nên đến nay vẫn chưa xử phạt được. Những lần trước bị đánh bà Tứ cũng có báo và Công an xã Hiệp Tân đã mời ông Thắng lên làm việc, nhưng rồi ông vẫn “chứng nào tật nấy”.

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng Công an xã Hiệp Tân Phạm Hữu Nhân cho biết: “Những lần trước, chúng tôi có mời ông Thắng đến giáo dục chứ không có xử phạt vì ông chỉ đánh vợ mấy bạt tay. Vụ ông Thắng đánh vợ ngày 15.7, chúng tôi có đến hiện trường, nhưng không gặp ông Thắng. Chúng tôi có mời bà Tứ đến trụ sở Công an xã để lấy lời khai, nhưng đến nay bà Tứ vẫn chưa đến. Vì vậy chúng tôi chưa có cơ sở để xử lý vụ việc này”. Tuy nhiên, Trưởng Công an xã cũng khẳng định, sắp tới sẽ cương quyết mời cả hai vợ chồng bà Tứ lên xã để xử lý dứt khoát, không để tiếp tục xảy ra tình trạng bạo lực gia đình nữa.

Dương Ngọc Đường

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục