Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bà Bùi Thị Son, sinh năm 1977, ngụ ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu có đơn gửi Báo Tây Ninh…

![]() |
Bà Bùi Thị Son, sinh năm 1977, ngụ ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu có đơn gửi Báo Tây Ninh trình bày: Từ trước năm 1975, phần đất bà Ra hiện đang sử dụng (trước đó là bà Huỳnh sử dụng, sau bán cho bà Do, đến năm 1982 thì bà Do bán lại cho bà Ra) thì đã có con đường đi nội bộ. Nhưng sau đó bà Ra đăng ký luôn phần đường đi này và đã được cấp CNQSDĐ. Từ đó đến nay bà Ra vẫn để con đường này cho gia đình bà Son đi lại. Mãi đến tháng 6.2010, giữa bà Son và bà Ra phát sinh mâu thuẫn nên bà Ra rào con đường này, không cho gia đình bà Son đi lại. Từ đó, gia đình bà Son đã gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, không có đường vận chuyển hàng hoá, trẻ con thì không có đường chạy xe đi học, phải đi đường bờ ruộng. Bà Son thiết tha mong cơ quan chức năng sớm xem xét, giải quyết vụ việc để gia đình bà có lối đi thuận tiện…
Vấn đề bà Son nêu, chị Nguyễn Thị Ngọc Sang, cán bộ địa chính xã Phước Ninh cho biết: ngày 27.6.2010, ông Bùi Văn Của (cha bà Son) có đơn gửi đến xã yêu cầu giải quyết lối đi chung. Sau đó, Ban quản lý ấp Phước Hiệp đã tổ chức hoà giải nhưng không thành nên chuyển lên xã. Xã cử cán bộ chuyên môn đi xác minh và tiến hành hoà giải nhưng cũng không thành. Vì vậy, xã đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Toà án nhân dân huyện Dương Minh Châu vào ngày 9.8.2010. Hiện nay vụ việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án.
Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phước Ninh cũng cho biết: phần đường đi này nằm sát bên nhà bà Ra và bà đã được cấp CNQSDĐ. Vì vậy, khi hai bên gia đình có mâu thuẫn, thì bà Ra rào đất lại không cho gia đình bà Son đi. Chính quyền địa phương cũng biết gia đình bà Son gặp khó khăn trong việc đi lại nhưng hoà giải không thành, đích thân ông Hoàng đã đến tận nhà bà Ra để vận động mở rào cho gia đình bà Son đi, chờ cơ quan chức năng giải quyết. Xã đã vận động bà Ra mở lối đi cho gia đình bà Son hai lần, mỗi lần được khoảng 1 tháng nhưng sau đó do mâu thuẫn hai nhà nên bà Ra lại rào lại…
Chúng tôi cũng mong rằng Toà án huyện Dương Minh Châu sớm đưa vụ việc ra giải quyết.
N.N