Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bà Trần Thị Út, ngụ ấp Long Giao, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu có đơn gửi Báo Tây Ninh…

![]() |
Bà Trần Thị Út, ngụ ấp Long Giao, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu có đơn gửi Báo Tây Ninh trình bày: Ngày 15.9.2010, ông Nguyễn Ngọc Dương có bán cho bà một phần đất với giá 100 triệu đồng, bà Út đã đặt cọc cho ông Dương 10 triệu đồng. Ông Dương hẹn đúng 7 ngày sau sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Út. Thế nhưng sau đó ông Dương cứ hẹn mà không làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng phần đất. Bà Út đã có đơn gửi chính quyền địa phương nhưng gần nửa năm nay mà không được giải quyết.
Vừa qua, chúng tôi đã đến UBND xã Long Chữ tìm hiểu vụ việc. Ông Lê Thành Nhẫn, cán bộ Tư pháp xã Long Chữ cho biết: Bà Út có nộp đơn yêu cầu giải quyết vào tháng 10.2010. Sau đó, xã đã gửi giấy mời ông Dương để giải quyết nhưng không được, vì ông Dương sang Campuchia làm ăn, rất ít khi về Việt Nam. Cho đến ngày 5.1.2011, xã mới mời được ông Dương đến làm việc và yêu cầu ông Dương viết lời khai. Sau đó, cán bộ xã yêu cầu ông Dương ở lại Việt Nam để mời bà Út lên đối chất, hoà giải nhưng ngay chiều hôm đó ông Dương lại trốn sang Campuchia. Vì thế, UBND xã không thể tiến hành hoà giải được. Xã đã nhờ ông Phan Minh Tình, trưởng ấp kiêm tổ trưởng tổ hoà giải ấp Long Hoà 2 (nơi ông Dương cư ngụ) yêu cầu ông khi nào ông Dương về địa phương thì báo xã để xã mời giải quyết, nhưng tới nay vẫn chưa thấy ông Dương về Việt Nam.
Theo chúng tôi, nếu xã không mời được đương sự thì chẳng lẽ lại cứ để vụ việc bế tắc? Ông Nhẫn cho biết thêm: qua xác minh thì được biết, đất ông Dương bán cho bà Út chưa được công nhận quyền sử dụng (gia đình chỉ hứa cho nhưng chưa tách giấy CNQSDĐ) cho nên cũng không thể chuyển vụ việc cho cơ quan toà án được. Do đương sự đã bỏ đi khỏi địa phương không liên lạc được, khi nào ông Dương trở về, xã sẽ tiến hành giải quyết vụ việc của bà.
LAM ANH