Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Trả lời một số hộ dân xã Phước Thạnh: Ông Tông khai thác đất trái quy định
Thứ sáu: 09:57 ngày 10/06/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Một số người dân ở 3 ấp Phước Bình A, Phước Bình B và Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu gửi đơn đến Báo Tây Ninh phản ánh…

Một số người dân ở 3 ấp Phước Bình A, Phước Bình B và Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu gửi đơn đến Báo Tây Ninh phản ánh: Từ trước đến nay, ở xã Phước Thạnh có nghĩa địa nằm giữa 3 ấp là Phước Bình A, Phước Bình B và Phước An. Vừa qua, ông Võ Văn Tông đưa xe ben, máy cuốc đến móc đất nghĩa địa đem bán mà chính quyền không có ý kiến gì, mặc cho ông Tông móc đất phần đem bán. Người dân có nguyện vọng yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ việc ông Tông móc đất có đúng quy định không; yêu cầu san lấp các hầm đã móc lấy đất để trả lại mặt bằng như cũ, tránh ảnh hưởng đến môi trường sống và nguy hiểm cho người dân, nhất là trẻ em. 

Hầm nằm sát đường đi nhưng chỉ được rào bằng một sợi kẽm gai!

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề người dân phản ánh, chị Nguyễn Thị Ngoan, cán bộ Địa chính xã Phước Thạnh cho biết:

Thứ nhất, phần đất mà ông Tông móc hầm lấy đất có nguồn gốc là của ông Đỗ Văn Mỹ đã được cấp giấy CNQSDĐ (thửa 371, bản đồ số 10, diện tích 882,5m2/4.375,0m2). Năm 2010, ông Đỗ Văn Mỹ sang nhượng phần đất này lại cho ông Tông. Vì vậy, nói ông Tông móc đất nghĩa địa là không đúng sự thật, đây là đất của người dân đã được Nhà nước cấp giấy CNQSDĐ.

Thứ hai, về việc móc hầm lấy đất, ông Tông không xin phép chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng mà tự ý “móc lậu”. Trước đây, ngay phần hầm sâu bây giờ là một gò cao, phía dưới là đất thấp nên ông Tông cải thiện đất bằng cách càu đất từ trên gò xuống phía thấp, san lấp đất để trồng cao su. Tháng 3.2011, ông Tông tiến hành móc đất tạo hầm sâu hơn, cán bộ Địa chính xã là anh Võ Chí Thanh có nhắc nhở ông Tông là không được móc đất tạo hầm sâu trái quy định, đồng thời hướng dẫn ông Tông làm các thủ tục xin phép. Tuy nhiên, ông Tông chưa xin phép cơ quan chức năng mà vẫn móc hầm sâu khoảng 6m như vậy là sai.

Chị Nguyễn Thị Ngoan cho biết là sẽ sớm tham mưu lãnh đạo xã tiến hành giải quyết vụ việc: mời ông Tông đến, yêu cầu ông làm rào chắn kiên cố quanh hầm đã móc đất để tránh nguy hiểm cho người dân; làm tờ trình gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo sự việc để Phòng TN&MT xử lý vụ việc theo quy định.

Chúng tôi đã đến nghĩa địa nêu trên và nhận thấy: gần nghĩa địa có một hầm móc đất sâu khoảng 6m, một cạnh hầm nằm sát đường đi vào nghĩa địa nhưng chỉ được rào chắn bằng… một sợi kẽm gai! Mong rằng chính quyền địa phương cũng như cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý hành vi móc đất trái phép của ông Tông. 

LAM ANH

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục