Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Với những gì mà đội bóng thể hiện trong trận đấu khiến cho người hâm mộ phần nào yên tâm với lực lượng và lối chơi của đội trước khi bước vào mùa giải mới.

Trận đấu diễn ra vào chiều ngày 18.12 vừa qua trên sân vận động Tây Ninh.
Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ đội Xi măng Fico Tây Ninh (XMF.TN) đã khởi đầu rất tốt, phòng thủ chắc chắn, đồng thời liên tục tung ra các pha phản công sắc sảo, khiến đội khách phải chống đỡ hết sức vất vả. Trong 5 phút đầu trận, XMF.TN đã có đến 3 cơ hội ăn bàn, tiếc là cả Ngọc Nam (8) và Minh Nghĩa (9) lại xử lý hơi chậm, nên hậu vệ đội khách kịp lùi về can thiệp. Liên tục gây sức ép, ngỡ rằng đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 12, khi Lê Hoà (20) có đường chuyền lật cánh tuyệt đẹp cho Sỹ Thương (18) thoát xuống. Tuy nhiên cú dứt điểm cận thành trong tư thế đối mặt của chân sút này vẫn chưa đủ hiểm để thắng được thủ môn Mạnh Dũng (25). Phút 18, đội chủ nhà còn có cơ hội ghi bàn khác, tuy nhiên Minh Nghĩa (9) cũng dứt điểm không thành công. Phải đến phút 30, XM The Vissai Ninh Bình (V.NB) mới tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên, tuy nhiên cú dứt điểm trong khu 16m50 của Văn Thành (18) đã bị hậu vệ chủ nhà kịp lùi về cản phá. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, với sự năng động của tuyến tiền vệ, đội khách đã thi đấu lấn sân hơn và tạo thêm một số tình huống ghi bàn, trong đó tuyển thủ U23 QG Danh Ngọc (9) đã có 2 cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên đều bị hàng phòng ngự của XMF.TN cản phá thành công.
![]() |
Hậu vệ V.NB đang nỗ lực cản phá pha đi bóng tấn công của chân sút chủ nhà Ejike (27) |
Vào hiệp 2, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có sự thay đổi trong đội hình, khi lần lượt tung Bruno (22), Đinh Hoàng Max (28) và Mai Tiến Thành (7) vào sân, khiến lối chơi của đội khách khởi sắc hơn hẳn, với hàng loạt các pha hãm thành nguy hiểm, trong đó ở các phút 48, 50, 52, lần lượt Gustavo (10), Bruno (22) và Văn Thành (18) đã có 3 cơ hội ghi bàn rõ rệt, tuy nhiên đều bị hàng thủ cản phá hoặc bị thủ môn Thành Nam (25) ôm gọn. Trong thời gian còn lại của trận đấu, dù chiếm hoàn toàn ưu thế trên sân, nhưng trước hàng thủ chắc chắn và thi đấu lăn xả, cùng sự ra vào hợp lý của thủ môn Thành Nam (25), đã khiến đội hình nhiều “sao” của V.NB hoàn toàn bế tắc trong khâu ghi bàn.
Hoà nhau trong thời gian thi đấu chính thức, 2 đội phải bước vào loạt đá luân lưu. Những tưởng đội khách phải “ôm hận”, khi tuyển thủ U23 QG Danh Ngọc (9) sút dội xà ở lượt đá thứ 3, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 3-2. Tuy nhiên ở 3 lượt sút sau đó, với sự xuất sắc của thủ môn Mạnh Dũng (25), khi tung người đẩy được 2 cú dứt điểm của Sỹ Thương (18) và Lê Hoà (20), đã giúp V.NB không chỉ san bằng được cách biệt, mà còn vượt lên giành thắng lợi 5-4.
Với mục tiêu cọ xát là chính, qua đó hoàn thiện đội hình và lối chơi để chuẩn bị cho giải hạng Nhất QG mùa bóng 2012, nên dù phải sớm chia tay với Cúp QG sau thất bại trước V.NB nhưng với những gì mà đội quân của HLV Phạm Anh Tuấn đã thể hiện trong trận đấu này cũng khiến cho người hâm mộ phần nào yên tâm với lực lượng và lối chơi của đội trước khi bước vào mùa giải mới. Hy vọng với lực lượng trẻ, khoẻ và đầy nhiệt huyết dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Anh Tuấn, cùng sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo tỉnh và nhà tài trợ, XMF.TN sẽ thi đấu thành công ở mùa giải mới, trong đó mục tiêu trước mắt là phải giành trọn 3 điểm trong trận tiếp Quảng Nam trên sân nhà, trong trận ra quân vào chiều 31.12 tới.
TUẤN ANH