Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Trảng Bàng: Cá sấu xuất hiện ở rạch Vàm Trảng
Thứ hai: 10:33 ngày 25/10/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Người dân ở đây chưa rõ con cá sấu nổi lên lúc sáng và lúc chiều ở một đoạn dòng rạch này là một con hay là hai con khác nhau.

Rạch Trảng Bàng (còn gọi là rạch Vàm Trảng) là phụ lưu sông Vàm Cỏ Đông, chảy qua địa phận xã An Hoà (Trảng Bàng). Nhà ông Nguyễn Văn Châm (59 tuổi) ở ngay bên bờ phía Bắc rạch Vàm Trảng (thuộc tổ 65, ấp An Thới, xã An Hoà), cách sông Vàm Cỏ Đông chừng 1 km. Trước cửa nhà ông là một bến phà nhỏ. Hằng ngày ông chèo phà (loại phà nhỏ) đưa khách qua rạch. Ông Châm kể lại: Ngày 13.10.2010, ông neo phà ở bến chờ khách và lên bờ nằm nghỉ. Khoảng 10 giờ có khách xuống bến lên phà, ông cũng lên phà để đưa khách sang sông thì phát hiện một con cá sấu nổi đầu ngay cạnh chiếc phà của ông. Nghe tiếng động, cá sấu lặn xuống nước một “cái ục”. Sau đó nó lại nổi đầu lên ngay ở cách chỗ cũ chừng vài mét và nhe hàm răng nhọn hoắt. Nghe tiếng người hô thất thanh, cá sấu lặn xuống luôn. Theo ông Châm, con cá sấu này ước nặng khoảng 15 kg.

Ông Nguyễn Văn Châm chỉ chỗ cá sấu nổi đầu ngay bến phà trước cửa nhà ông

Đến khoảng hơn 15 giờ cùng ngày, một người dân khác cũng ở bên bờ rạch Vàm Trảng, gần cửa vàm (cách nhà ông Châm gần 1 km về phía sông Vàm Cỏ Đông) cũng thấy cá sấu nổi đầu gần bờ rạch. Con cá sấu này có kích cỡ tương tự con cá sấu nổi đầu ở bến phà nhà ông Châm lúc sáng. Người dân ở đây chưa rõ con cá sấu nổi lên lúc sáng và lúc chiều ở một đoạn dòng rạch này là một con hay là hai con khác nhau.

Từ đó đến nay không ai nhìn thấy cá sấu nổi đầu lên nữa. Mặc dù vậy những người dân bên bờ rạch Vàm Trảng cũng rất lo sợ, không dám cho trẻ con tắm sông như trước. Người dân ở đây mong ngành chức năng tìm hiểu, theo dõi và có biện pháp đánh bắt cá sấu để người dân an tâm.

D.H

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục