BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Chỉ thị 16 vừa có hiệu lực, hai anh em rủ nhau đi buôn lậu  

Cập nhật ngày: 15/07/2021 - 17:31

BTNO - Khi các lực lượng ở thị xã Trảng Bàng đang triển khai giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nghĩ là Biên phòng sẽ có chút lơi lỏng, Nguyễn Quốc An rủ anh vợ là Mai Văn Thiện qua Campuchia vận chuyển thuốc lá lậu về bán kiếm lời.

Mai Văn Thiện cùng tang vật 1500 gói thuốc lá ngoại và phương tiện

Đúng 0 giờ 30 phút ngày 15.7, tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Tây Ninh và Long An, cách cột mốc 180 khoảng 300m, thuộc địa phận ấp Phước Mỹ, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, Nguyễn Quốc An - sinh năm 1994, ngụ ấp 3, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cùng anh vợ Mai Văn Thiện - sinh năm 1993, ngụ ấp Phước Mỹ chuẩn bị dùng xe gắn máy mang biển kiểm soát 70F1-002.53, vận chuyển 1.500 gói thuốc lá lậu, hiệu 555 vào trong nội địa. Bất ngờ, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Chỉ xuất hiện, bắt giữ cả hai cùng tang vật.

Tại Đồn biên phòng, Thiện khai nhận, lúc 0 giờ ngày 15.7, An đi bộ vượt biên giới sang Campuchia để mang thuốc lá qua lãnh thổ Việt Nam, hẹn Thiện chạy xe lên cột mốc 180 để “chẻ” về. Vừa chất 2 bao thuốc lên xe, cả hai chưa kịp nổ máy xe thì bị bắt.

Mai Văn Thiện cùng tang vật 1500 gói thuốc lá ngoại và phương tiện

Đồn Biên phòng Phước Chỉ hoàn tất hồ sơ, bàn giao cả hai cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly và xử lý theo pháp luật qui định.

Lê Quân