Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Khoảng 22 giờ ngày 9.10.2014, kết thúc giờ tăng ca, chị N.T.D.C (SN 1993) đang chạy xe từ thị trấn Trảng Bàng về xã An Hòa thì bất ngờ bị một thanh niên đi trên xe wave chặn đầu xe ở khu vực tỉnh lộ 787A, thuộc ấp An Quới xã An Hòa (trước cổng vào Đình An Hòa).

![]() |
|
Đoạn đường thuộc ấp An Quới xã An Hòa, nơi xuất hiện kẻ giở trò sàm sỡ nữ công nhân. |
Sau khi chặn xe, tên này đã có những hành động sàm sỡ thân thể của nữ công nhân. Hoảng sợ, chị C tri hô đồng thời liều mình tăng ga chạy thoát thân. Do ban đêm, ít người qua lại, trên đoạn đường này lại có rất nhiều đường nhánh tẻ sang các xã lân cận nên kẻ biến thái đã nhanh chân tẩu thoát.
Theo nạn nhân kể lại, kẻ lạ mặt có dáng mập mạp, lùn, hơi đen, mặc quần lửng và áo thun như đang đi dạo mát. Do quá hoảng loạn nên nạn nhân chỉ nhớ BKS xe của đối tượng là 70L1-180**.
Không chỉ trường hợp trên, trước đó ngày 30.9, vào lúc 21 giờ, một nữ công nhân khác đi cùng người thân hướng từ Thị trấn Trảng Bàng về xã Lộc Hưng cũng bị một thanh niên đi xe môtô vọt lên sờ đùi rồi chạy mất.
Theo các nạn nhân, những kẻ có “máu dê” này thường là những người trong độ tuổi từ 17 đến 40, có vẻ ngoài chỉn chu. Thường vào khoảng 21-22 giờ, các đối tượng này theo dõi nữ công nhân tan ca, khi đến đoạn đường vắng thì chặn đầu xe giở trò…
Sự việc trên đã gây hoang mang, lo lắng trong dư luận, nhất là trong chị em công nhân nữ. Trước tình hình trên, thiết nghĩ lực lượng chức năng các xã/ thị trấn cần tăng cường tuần tra kiểm soát, khoanh vùng rà soát các đối tượng, tập trung lực lượng để sớm tìm ra những kẻ biến thái, ổn định lại tình hình an ninh trên địa bàn.
Hiểu Sinh
