Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 29.9.2013, một cơn lốc lớn bất ngờ quét ngang qua xã Gia Bình (huyện Trảng Bàng), làm ảnh hưởng nặng nề đến 73 căn nhà và 2 trường học trên địa bàn.

Trước cổng trường THCS Gia Bình, một cây xà cừ to, ngã ngang hàng rào, làm sập một đoạn tường rào của trường. Trong sân trường, ba cây xà cừ to khác cũng nằm sóng soài. Phía sau trường, một nhà để xe sập xuống tại chỗ, một nhà xe khác bị gió thổi lật qua hàng rào nhà dân. Nhiều cửa sổ phòng học trên lầu bị gió thổi vỡ kính.
![]() |
![]() |
Cây xà cừ to, ngã ngang hàng rào Trường THCS Gia Bình
Thầy Nguyễn Văn Chồi, Hiệu trưởng Trường THCS Gia Bình cho biết: “Các cây xà cừ này đều nhiều năm tuổi. Cũng may, hôm nay là ngày chủ nhật, các em học sinh đều nghỉ, nên chỉ bị thiệt hại về tài sản, chứ không thiệt hại về người. Chúng tôi đang khẩn trương dọn dẹp bớt những cây ngã để sáng mai các em học lại bình thường”.
Cạnh đó, Trường TH Gia Bình cũng bị tốc mái một phần, một số cây xà cừ bị ngã và nhiều cửa kính hư hỏng.
![]() |
![]() |
Nhiều căn nhà bị tốc mái hoàn toàn
Ngoài hai trường học kể trên, nhiều nhà dân trong ấp Chánh cũng bị lốc “viếng thăm”. Thiệt hại nặng nhất là căn nhà của vợ chồng ông Vương Văn Buốt. Căn nhà tôn, vách bồ này bị sập hoàn toàn. Khi chúng tôi đến nơi thấy con, cháu của ông bà, người dân hàng xóm và lực lượng dân quân đang phụ dọn dẹp đồ đạc. Ông Buốt, trạc 70 tuổi, ngồi thất thần nhìn căn nhà của mình chỉ còn là một đống gỗ vụn. Cạnh hàng rào, vợ ông Buốt- bà Trần Thị Được, trạc gần 70 tuổi ngồi quệt nước mắt. Bên cạnh bà là những vật dụng gia đình bị ướt sũng, nằm lăn lóc dưới chân.
![]() |
Nhiều tấm tôn bị gió cuốn đi xa |
Chị Vương Ánh Nguyệt, con gái của vợ chồng ông Buốt kể: “Cũng may, lúc cơn lốc đi ngang, ba của tôi đi đám giỗ bên hàng xóm, mẹ tôi đi bán trái cây ngoài chợ Trảng Bàng, không có ai ở nhà. Một người dân đi ngang thấy nhà bị sập nên gọi điện thoại báo, tôi mới hay liền chạy qua đây”.
Đối diện nhà ông Buốt là nhà của chị Đặng Thị Lệ Thu, khoảng 35 tuổi, bị lốc cuốn đi toàn bộ mái tôn. Gia đình chị làm nghề hàn cửa sắt. Trong nhà, toàn bộ máy móc, vật dụng ngã nghiêng, ướt nước. Chị Thu với vẻ mặt còn hoảng sợ kể lại: “Lúc đó tôi đang chuẩn bị nấu cơm, bỗng nghe đùng đùng. Sợ quá tôi bỏ chạy qua nhà mẹ chồng ở kế bên trốn. Tới giờ này, tôn lợp nhà bay đâu mất, chưa tìm thấy được tấm nào hết”.
![]() |
Lực lượng dân quân đến những gia đình bị thiên tai phụ dọn dẹp, khắc phục hậu quả |
Cạnh nhà chị Thu là nhà cha mẹ chồng của chị cũng bị tốc mái phần chái nhà và tốc mái chuồng bò. Ông Lê Văn Kỳ, 78 tuổi, cha chồng chị Thu vừa dọn dẹp bớt vật dụng cho đỡ ướt. Ông nói: “Từ nhỏ tới giờ tôi mới gặp cảnh này lần đầu. Thật không tưởng tượng nỗi. Nghe gió quật rầm rầm, tôi liền đùa vợ tôi vào phòng, đóng cửa lại sợ bị cột kèo rớt trúng”.
Ở xóm trên, cách nhà ông Kỳ khoảng 500 mét, cũng có nhiều nhà dân chịu chung số phận. Gia đình ông Trần Duy Thắng, 36 tuổi, cũng đang trong tình trạng ngỗn ngang. Mọi người tất bật dọn dẹp tôn, cột, vật dụng. Người nhà ông Thắng cho biết: Lúc xảy ra lốc xoáy, có hai người đi đường vào nhà trú mưa. Một trong hai người bị tôn mái nhà rớt xuống, làm đứt gân cổ tay, phải đưa đên Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng cấp cứu. Còn chiếc xe gắn máy của họ bị bể đèn trước.
![]() |
Bà Trần Thị Được thẫn thờ bên ngôi nhà bị lốc xoáy làm sập hoàn toàn. |
Ông Nguyễn Quốc Quân- Phó Chủ tịch xã Gia Bình cho biết: “Tổng cộng có 73 căn nhà bị hư hỏng. Trong đó có một căn bị sập hoàn toàn, 9 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, hai trường học và số nhà còn lại ảnh hưởng không nặng. Ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng”.
Ngay sau sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên những gia đình bị thiệt hại, đồng thời đưa lực lượng dân quân đến những gia đình khó khăn phụ dọn dẹp, khắc phục hậu quả.
Dương Sông Ninh