Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Quan sát thấy 2 chiếc xe của hai tên trộm đang chạy về phía mình, ông Xê nhanh chóng ôm bó chà le chặn ngang đường…

(BTNO)- Chiều 13.3.2011 anh Lê Văn Vũ, 41 tuổi ngụ ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng cùng con trai đi ra ruộng thu hoạch ớt. Đến cách ruộng ớt khoảng 100m, anh Vũ dựng chiếc xe Wave 70M2-8277 trên bờ kênh N20 rồi cẩn thận khoá cổ xe. Đang lui cui bẻ ớt, anh bất ngờ nhìn ra nơi để xe thì thấy hai gã thanh niên đèo nhau trên chiếc xe mô tô đang tiến sát chiếc xe của anh, gã ngồi sau nhanh chóng leo lên xe anh Vũ nổ máy và chạy thật nhanh về hướng xã Lộc Hưng. Tên còn lại đứng cảnh giới cũng tăng tốc chạy trước mở đường. Biết gặp phải trộm, hai cha con anh Vũ vừa chạy ra bờ kênh vừa la lớn: “ Ăn cướp, ăn cướp bà con ơi”.
![]() |
Các lão nông kể lại chuyện bắt 2 tên trộm |
Ông Đặng Văn Xề, 55 tuổi đang cho bò ăn ở gần đấy thì nghe tiếng kêu của anh Vũ. Quan sát thấy 2 chiếc xe của hai tên trộm đang chạy về phía mình, ông Xê nhanh chóng ôm bó chà le chặn ngang đường không cho chúng vượt qua. Bị cản đường, chúng quay đầu xe lại và bỏ xe, chia thành hai hướng thoát thân. Nghe tiếng tri hô cướp của người dân trong khu vực, anh Nguyễn Văn Trí, Lâm Tuấn Anh và Lê Văn Mẫn đang ở nhà cũng chạy ra đuổi theo vây bắt tên trộm.
Tên còn lại chạy trốn về hướng xã Lộc Hưng. Đang ngồi trong nhà, ông Lý Thanh Minh, ngụ ấp Lộc Thanh, xã Lộc Hưng nghe thấy tiếng tri hô “cướp, cướp” bèn vọt ra hỗ trợ bắt gọn kẻ trộm xe.
Hai tên trộm bị nhân dân xã Gia Lộc và Lộc Hưng bắt giữ tên là Mang Văn Thường, 17 tuổi và Lê Văn Thuận, 29 tuổi. Cả hai đều ngụ tại xã Mỹ Quý Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM.
Tinh thần kiên quyết truy bắt tội phạm đến cùng của các nông dân hai xã Gia Lộc và Lộc Hưng của Trảng Bàng là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Bảo Giang