Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Khi chúng tôi đến thì mảng tường của phòng giao dịch, thuộc văn phòng luật sư T.M.T vẫn còn những vết khói đen ám trên tường.

Văn phòng bị đốt
Khoảng 16 giờ ngày 9.1.2011, người dân khu phố Gia Huỳnh, thị trấn Trảng Bàng nghe tiếng đập cửa phát ra từ văn phòng giao dịch, thuộc văn phòng luật sư T.M.T, khu phố Gia Huỳnh. Mọi người ra xem thì thấy một người đàn ông dùng búa đập ổ khoá vào nhà, rồi khoá trái cửa. Sau đó, người đàn ông tưới xăng khắp phòng và đốt.
Ngay sau đó, Công an huyện Trảng Bàng, Thị trấn và lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường dập tắt đám cháy và bắt người đàn ông đang nấp trên nóc nhà của phòng giao dịch. Bước đầu xác định, hung thủ là Mai Văn Cảnh (SN 1971, ngụ ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng).
![]() |
Vết khói còn bám lại trên tường |
Khi chúng tôi đến thì mảng tường của phòng giao dịch, thuộc văn phòng luật sư T.M.T vẫn còn những vết khói đen ám trên tường. Bà Bùi Thị Hoà, nhà ở cạnh văn phòng cho biết: “Khi nghe tiếng búa đập mạnh, mọi người chạy qua chứng kiến, nhưng không ai dám can. Vì lúc này, anh Cảnh đang say rượu và cầm hung khí nên tụi tui chỉ gọi điện thoại cho công an”. Trao đổi với chúng tôi, anh Huỳnh Văn Sèn, luật sư tập sự, phụ trách văn phòng giao dịch tại đây cho biết: “Sự việc xảy ra vào ngày chủ nhật, tôi không có ở phòng. Hàng xóm gọi điện thoại cho tôi. Họ nói có người đập cửa đốt văn phòng, tôi lập tức chạy đến thì thấy nhà cửa bị cháy xém. Văn phòng bị thiệt hại 1 màn hình máy vi tính, 1 máy in và 2 chiếc bàn. CPU máy vi tính không biết có hư hay không vì sáng nay tôi vừa gửi đi kiểm tra, sửa chữa!”.
Tin đồn thất thiệt lan ra...…
Luật sư tập sự Huỳnh Văn Sèn cho biết, người đốt phòng giao dịch, Mai Văn Cảnh chính là anh rể của luật sư Sèn. Thời gian gần đây, vợ chồng anh Mai Văn Cảnh và chị Huỳnh Thị Dung (chị ruột anh Sèn) xảy ra lục đục bởi tật uống rượu, thói vũ phu của anh Cảnh. Không chịu nổi cảnh chồng thường xuyên rượu chè và đánh đập vợ con, tháng 8.2010, chị Huỳnh Thị Dung ly thân với anh Cảnh.
Thấy chị Huỳnh Thị Dung đang gặp chuyện gia đình xào xáo, luật sư Huỳnh Văn Sèn mới nói với chị Dung nên đến ở tại văn phòng để tiện việc học của cháu anh Sèn. Trong khi đó, anh Mai Văn Cảnh muốn chị Dung quay về và doạ sẽ đốt nhà nếu chị không về với anh. Chị Huỳnh Thị Dung nói: “Mấy lần trước, ổng cũng hăm như vậy mà không có làm. Ai ngờ đâu, lần này ổng làm thiệt!”.
Tuy nhiên, một số người không hiểu chuyện lại tung tin đồn rằng, do phòng giao dịch, thuộc văn phòng luật sư T.M.T làm ăn không đàng hoàng nên mới bị đốt. Anh Sèn bức xúc: “Ngay khi văn phòng bị cháy, tôi đi mua sắm vật dụng đã nghe tin này. Sau đó, nghe bạn bè nói lại là tin đồn văn phòng làm việc không đàng hoàng mới bị người ta trả thù. Nhưng tôi không thể xác định được ai là người đã tung tin đồn thất thiệt đó. Tôi khẳng định, việc phòng giao dịch, văn phòng luật sư bị đốt vì chuyện riêng gia đình, không liên quan đến công việc chuyên môn của phòng!”.
Phòng giao dịch, văn phòng luật sư T.M.T được cấp phép hoạt động từ tháng 10.2010 và chính thức hoạt động từ tháng 11.2010. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
THANH PHƯƠNG