Chị tự nhận mình là “kẻ bao đồng”.
Chuyện gì cũng tới tay. Khi tiếng
hát đã tạo nên thương hiệu, chị sử dụng “hiệu ứng” tên tuổi của mình để làm việc
thiện. Là người con của Tây Ninh (quê ở Gò Dầu), nay thành danh chị không ngoảnh
mặt với vùng đất đã nuôi mình khôn lớn. Chị từng nhiều lần tham gia biểu diễn
trên tinh thần phục vụ tình nguyện trong các chương trình hoạt động có tính chất
nhân đạo từ thiện, hướng tới người nghèo, nạn nhân chất độc da cam… ở Tây Ninh.
Trong những ngày cuối năm, tìm được
“kẻ bao đồng” ấy không dễ. Nhưng cuối cùng rồi tôi cũng “bứt” được chị ra khỏi
một buổi tiệc, đúng sáu mươi phút.
Nghe thiên hạ đồn chị còn có
biệt danh là… “chủ tịch hội chữ thập đỏ”?
- Vụ này là do người trong nhà và
bè bạn đặt cho Cẩm Tiên đó. Có lẽ vì Cẩm Tiên hay tham gia các chương trình từ
thiện ở các nơi. Ở nhà, ngoài việc phụng dưỡng cha mẹ, Cẩm Tiên còn nhận nuôi và
lo cho tất cả mấy đứa cháu trong nhà ăn học. Ngôi nhà của Cẩm Tiên có lúc giống
như nhà trẻ vậy đó! (Cười)
Nghe nói,
cũng chính vì vậy mà thay vì định cư với ông xã ở Canada, chị lại thuyết phục
chàng trở lại quê nhà luôn?
- Đúng vậy. Cũng may, ông xã Cẩm
Tiên là một người rất thương yêu và tôn trọng vợ, thành ra Cẩm Tiên mới có cơ
hội đó chứ! Bù lại, Cẩm Tiên phải lo sắp xếp sao cho chu toàn mọi việc để có thể
giúp chồng trong công việc kinh doanh.
Đâu chỉ có vậy, chị còn cho
ông xã một công chúa tuyệt vời?
- Tài sản lớn nhất của Cẩm Tiên đó!
(Cười hạnh phúc). Bé Tiên Kim mới 9 tuổi nhưng bộc lộ rõ năng khiếu nghệ
thuật. Tuy nhiên, bé mê hài hơn cải lương. Mê tới mức chú Hoài Linh đã nhận làm
con nuôi luôn rồi đó! Nhưng trước mắt, Cẩm Tiên cũng chưa vội hướng cho bé theo
ngành nào, cứ để bé học xong phổ thông đã. Được cái, con bé học rất giỏi và cũng
khá chăm chỉ nên Cẩm Tiên rất an lòng.
 |
Rạng rỡ bên ông xã và
con gái |
Quá nhiều việc trong một
ngày, thời gian nào chị dành cho gia đình và cho bé?
- Phải cố gắng sắp xếp để cân đối
thôi chứ biết sao giờ! Ngoài việc chính là đi diễn, thu hình, thu thanh, Cẩm
Tiên còn phải phụ chồng lo quán xuyến công việc kinh doanh, nên tranh thủ giờ
nào ở bên chồng con được thì cứ tranh thủ. Hôm nào không phải đi tỉnh thì Cẩm
Tiên đều đi đón con và hôm đó bé Tiên Kim vui như Tết. Tội nghiệp, thỉnh thoảng
bé lại “Vái trời bữa nay mẹ đừng đi hát” để con được ngủ chung với mẹ. Còn ông
xã Cẩm Tiên thì luôn tranh thủ sắp xếp thời gian để tháp tùng vợ đi tỉnh vào dịp
cuối tuần, vừa vì “ghiền” vợ hát vừa vì muốn chia sẻ những khó khăn vất vả của
người nghệ sĩ.
Đời nghệ sĩ chắc có rất nhiều
kỷ niệm ngọt ngào, chị có thể chia sẻ cùng bạn đọc?
- Có nhiều chứ. Nhưng nhớ nhất là
cái lần Cẩm Tiên đi hát ở một xã thuộc miền Tây Nam bộ, phải đi ghe. Ghe chạy
nửa chừng thì… hết dầu, phải chèo tấp vô một cái quán ven sông để mua dầu. Mới
gần chín giờ đêm nhưng dân quê thường ngủ sớm, kêu chết bỏ mà không ai lên
tiếng. Ông chủ ghe mới hét lên: “Làm ơn đổ giùm miếng dầu đặng tui chở cô Cẩm
Tiên đi hát, trễ rồi!”. Chỉ vậy thôi mà lập tức nhà sáng đèn, có bao nhiêu người
trong nhà thức dậy hết để ra… coi Cẩm Tiên! Chưa hết, họ còn í ới réo gọi mấy
nhà hàng xóm cùng tới coi… Lần khác, đi cứu trợ bão lụt ở Long An, đang chống
ghe ra gởi quà cho bà con, mà không ai chịu lấy, họ nói không cần quà mà chỉ cần
nghe Cẩm Tiên ca. Trời nước mênh mông, không đành lòng, Tiên phải mượn đỡ cái
loa sắt của mấy anh cán bộ xã làm micrô, hát cho bà con nghe đỡ ghiền!
 |
Nghệ sĩ Cẩm Tiên biểu diễn phục vụ tại
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX |
Thật mừng cho chị khi được bà
con hâm mộ, yêu thương như thế. Trong những ngày xuân mới này, nghe nói chương
trình diễn của chị có thay đổi so với những năm trước?
- Thường năm nào Cẩm Tiên cũng ăn
Tết sớm, để mồng một xuất hành. Có khi hợp đồng trong thành phố nhưng có khi
phải đi tỉnh. Riêng năm nay thì mồng một Tết Cẩm Tiên sẽ dành trọn thời gian ở
nhà với cha mẹ và gia đình. Ông cụ mới vừa qua một cơn bệnh nặng, Tiên muốn dành
trọn một ngày mà người ta thường nói là “mồng một tết cha” cho ông, như một cách
để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ, cũng là để an ủi người trong lúc
này. Đây cũng là cái Tết đoàn tụ gia đình sau hai mươi mấy năm theo nghiệp tổ.
* * *
Cẩm Tiên liên tục có điện thoại.
Chị tiếp tục bận rộn với những công việc cũ mới, với những chuyến quà xuân xa
gần cho bà con nghèo đón Tết và hứa sẽ thiết kế nhiều chương trình từ thiện khác
cho bà con ở quê nhà Tây Ninh. “Công việc nhiều quá, mà Cẩm Tiên thì ở xa. Thôi
thì có gì nhờ các anh em ở nhà làm cầu nối giùm. Làm được gì cho bà con mình,
Cẩm Tiên sẽ làm liền…”- chị nói trước khi chia tay.
CẨM GIANG