Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Với phương thức hoạt động hết sức táo tợn, bọn trộm tập trung vào những hộ chuyên nuôi rắn long thừa.

Cả tuần lễ nay bà con nuôi rắn “long thừa” ở ấp Tân Tiến, xã Tân Phú (Tân Châu) rất lo lắng vì có gia đình bỗng dưng bị trắng tay. Với phương thức hoạt động hết sức táo tợn, bọn trộm tập trung vào những hộ chuyên nuôi rắn long thừa. Ban ngày, bọn chúng đến hỏi mua rắn để quan sát nắm tình hình, sau đó trả giá rất thấp nên thoả thuận mua bán không xong. Đêm xuống chúng ra tay bắt trộm sạch chuồng rắn.
Ông Nguyễn Văn Cho (ngụ tổ 22, ấp Tân Tiến, xã Tân Phú) nuôi 2 chuồng rắn long thừa, mỗi chuồng 30 con, mỗi con gần cả ký. Ông Cho nói giá rắn hiện nay là 820.000đ/kg loại rắn từ 1,6 kg trở lên, 700.000đ/kg đối với rắn từ 1,5kg trở lại. Bọn trộm vét hết chuồng của ông không còn một con, thiệt hại ước tính gần 15 triệu đồng. Trước đó, sáng ngày 20.12.2010, có hai thanh niên trạc tuổi 30 vào nhà hỏi mua bò, vợ ông Cho trả lời không có bán bò. Hai thanh niên đi quanh quẩn ra sau nhà để quan sát nơi nuôi rắn, đến tối hôm đó 2 chuồng rắn của ông bị mất sạch.
![]() |
Ông Tài và chuồng rắn bị trộm “viếng” |
Ông Võ Văn Tài (ngụ tổ 21, ấp Tân Tiến) hằng ngày đi mua bán ve chai dành dụm mua 40 con rắn long thừa nhỏ bằng đũa ăn, mỗi con 100.000đ đem về nuôi và hy vọng đàn rắn sẽ giúp gia đình ông có tiền ăn tết. Cũng với thủ đoạn hỏi mua bò, sau đó lợi dụng lúc ông Tài đi vắng, 10 giờ sáng ngày 22.12.2010, bọn trộm đến nhà ông Tài, dùng xà beng cạy cửa chuồng nuôi rắn bắt sạch rồi biến mất dạng. Khi ông Tài trở về thì đàn rắn trị giá gần 20 triệu đồng đã không còn.
HUỲNH BA