Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Trộm trả lại đồ ăn cắp vì hối lỗi
Thứ ba: 05:33 ngày 13/08/2013

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Cảm thấy hối hận khi lấy cắp đồ của một tổ chức từ thiện, một băng trộm ở Mỹ đã mang trả lại các món đồ kèm theo 1 lá thư xin lỗi.

HTML clipboard Cảm thấy hối hận khi lấy cắp đồ của một tổ chức từ thiện, một băng trộm ở Mỹ đã mang trả lại các món đồ kèm theo 1 lá thư xin lỗi.

Digital Spy dẫn lại thông báo từ Phòng dịch vụ khẩn cấp thống đốc bang California, Mỹ, cho biết, những tên trộm đã đột nhập vào các văn phòng của tổ chức từ thiện chuyên giải quyết các vụ tấn công tình dục ở hạt San Bernadino đêm 31.7.

Bức thư xin lỗi của bọn trộm sau khi trả lại đồ.

Sau khi vượt qua được hệ thống an ninh phức tạp, chúng ăn trộm 6 chiếc máy tính có đầy đủ dữ liệu, một chiếc laptop và một túi lớn chứa các tài sản khác.

Candy Stallings, giám đốc của tổ chức này, nói, hôm đó bà có tới hiện trường sau khi nhận được điện thoại thông báo của cảnh sát. Khoảng 11 giờ 30 phút thì bà rời đi. Tuy nhiên, chỉ 5 tiếng sau, các món đồ bị lấy trộm đã được trả lại.

Bà Stallings còn tìm thấy một mẩu giấy xin lỗi của những tên trộm có ghi rõ: “Chúng tôi không biết đã lấy đồ của một tổ chức từ thiện. Hy vọng các ngài có thể tiếp tục giúp ích cho những người khác. Chúa phù hộ các ngài”.

Trả lời phóng viên đài NBC Los Angeles, cảnh sát trưởng San Bernardino, Paul Williams, nói: “Đây là lần đầu tiên trong nghề tôi được chứng kiến có trường hợp trộm lấy cắp rồi đem trả lại. Có vẻ như họ cảm thấy tội lỗi vì việc làm của mình”.

(Theo ngoisao)

 

Từ khóa:
data:
Liên kết hữu ích
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục