Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sau khi trộm xe tải của nhà hàng Thiên Khang, tên trộm điều khiển xe trong tình trạng “quắc cần câu” tông vào shop Kitty.

(BTNO) - Vào khoảng 19 giờ 30 ngày 25.5, anh Trần Văn Te, nhân viên bảo vệ nhà hàng Thiên Khang (đường Nguyễn Trãi, phường 4, Thị xã) nhìn thấy một thanh niên lạ mặt leo lên xe tải 70K-5025 của nhà hàng đang đậu phía trước sau đó điều khiển xe trong tình trạng “cà giựt” chạy về hướng Trường Phan Đình Phùng.
Anh Te dùng mô tô đuổi theo, nhưng xe tải chạy nhanh và rẽ về hướng Tòa Thánh thì anh Te không theo kịp, đành quay về điện báo cho anh Huỳnh Văn Thao - tài xế của nhà hàng Thiên Khang biết. Hay tin xe bị đánh cắp, anh Thao gọi điện báo Công an.
![]() |
![]() |
Chiếc Mô-tô hiệu Max của em Mai kẹt cứng phía trước đầu xe tải |
Đến khoảng 20 giờ 20 cùng ngày, tại shop Kitty trên đường CMT8, chị Huỳnh Hải Yến, chủ shop đang nói chuyện với em Phạm Hồng Ngọc Mai trước cửa shop. Em Mai vừa ngồi lên mô tô hiệu Max, BS: 70FA-6436 thì bất ngờ bị chiếc xe tải của nhà hàng Thiên Khang vừa bị mất từ bên phải đường CMT8 rẽ trái vô hẽm 85 tông vào shop Kitty, đụng vào chiếc Max làm em Mai văng ra. Em Mai bị gãy xương cẳng chân, toàn thân xây xát do mảnh vỡ của cửa kính trong shop.
Sau khi gây tai nạn, tài xế khoá cửa ngồi luôn trong xe. Nhận được tin báo, CSGT Thị xã đến ngay hiện trường. Lúc này, gã tài xế mới mở cửa xe, nhưng trong tình trạng say “quắc cần câu”. CSGT Thị xã Thị xã “điệu” gã tài xế về Công an phường Hiệp Ninh để làm việc.
Điều tra ban đầu cho biết, gã trộm xe này tên Trọng, 29 tuổi ngụ phường Hiệp Ninh, Thị xã.
Vụ việc đang được Công an Thị xã tiếp tục điều tra làm rõ.
Bảo Giang