Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Tháng 12.2014, Báo Tây Ninh có bài viết phản ánh về một vụ tranh chấp đất đai theo kiểu... nửa vời xảy ra tại xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, khiến bị đơn là bà Trịnh Tố Như (SN 1936, ngụ xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành) rơi vào cảnh “dở khóc, dở cười”. Lý do là người đứng ra tranh chấp đất với bà chỉ kiện tới UBND xã Phước Ninh... rồi thôi.

Tuy nhiên mới đây, chúng tôi được biết thêm là vụ tranh chấp trên kéo dài hơn 2 năm có một phần do trụ sở tiếp công dân huyện Dương Minh Châu “bỏ quên” đơn khiếu nại của ông Lê Văn Sua, dù có viết biên nhận, khiến bà Như phải chạy đôn chạy đáo gõ cửa các cơ quan chức năng huyện...
|
Vào năm 1976, bà Trịnh Tố Như có mua một miếng đất (khi đó còn rừng cây) của bà Lê Thị Lanh với diện tích hơn 1,4 ha toạ lạc tại ấp Phước Tân, xã Phan, huyện Dương Minh Châu (hiện thuộc địa phận xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu) bằng giấy tay. Sau đó bà Như tiếp tục mua thêm đất của ông Lê Văn Cứng (anh ruột bà Lanh) với diện tích hơn 1 ha, cũng chỉ thoả thuận miệng.
Thời điểm đó, UBND xã Phan, huyện Dương Minh Châu có xác nhận phần đất bà Như mua của ông Cứng thuộc sở hữu hợp pháp của bà Như. Do hai phần đất liền ranh nhau nên ngày 8.6.1976 bà Như làm tờ tự khai đăng ký đất xâm canh với diện tích hơn 2,5 ha, được UBND xã Phan xác nhận và được cấp giấy xâm canh vào thời điểm trên.
Sau một thời gian sử dụng đất để trồng lúa, từ năm 1981 đến 1984, Nhà nước tổ chức thi công kênh Tây và đất của bà Như đang sử dụng bị trưng dụng để làm công trình 1,3 ha (trong đó có 0,44 ha đất lưu không kênh). Phần đất còn lại hơn 1,1 ha bà Như sử dụng ổn định đến nay và được UBND huyện Dương Minh Châu cấp giấy chứng nhận QSDĐ năm 1996.
Khi Nhà nước có chủ trương trả lại phần đất lưu không kênh cho dân, bà Như đăng ký QSDĐ phần đất 0,44 ha lưu không thì có đơn tranh chấp của ông Lê Văn Sua (con cháu của ông Cứng, bà Lanh), cho nên UBND xã chưa thể giải quyết.
Sau đó UBND xã Phước Ninh đưa vụ việc tranh chấp giữa ông Sua và bà Như ra hoà giải nhưng kết quả hoà giải không thành. Vì vậy UBND xã Phước Ninh chuyển về trên giải quyết. Tuy nhiên, đã 2 năm trôi qua, đến nay gia đình bà Trịnh Tố Như vẫn không thấy cơ quan chức năng mời giải quyết.
Sau thời gian chờ đợi, bà Như có đơn gửi TAND huyện nhờ xác nhận là ông Sua có đơn khởi kiện hay không. Ngày 31.7.2013 TAND huyện cho biết không có tiếp nhận đơn của ông Lê Văn Sua khởi kiện bà Trịnh Tố Như.
Cán bộ phụ trách công tác tiếp dân cũng khẳng định từ thời điểm UBND xã Phước Ninh hoà giải đến nay, phòng chưa nhận và thụ lý vụ việc tranh chấp đất đai giữa ông Lê Văn Sua và bà Trịnh Tố Như.
Tuy nhiên mới đây, một vị lãnh đạo UBND xã Phước Ninh cho biết, sau khi báo thông tin về vụ tranh chấp này, UBND xã có mời ông Lê Văn Sua đến làm việc và ông Sua đã cho UBND xã xem phiếu nhận đơn khiếu nại của Trụ sở tiếp dân huyện Dương Minh Châu.
UBND xã cử cán bộ xã lên Trụ sở tiếp dân huyện để tìm hiểu thì được biết thực tế có nhận đơn khiếu nại vụ tranh chấp của ông Sua gửi tại cơ quan này, nhưng chẳng biết vì sao chưa giải quyết.
Cán bộ Trụ sở tiếp công dân huyện Dương Minh Châu cho biết, nơi đây có mời ông Sua đến làm rõ nội dung khiếu nại tranh chấp. Theo đó, ông Sua cho rằng ông tranh chấp QSDĐ với bà Trịnh Tố Như chứ không phải khiếu nại việc bà Như đăng ký QSDĐ.
Vị cán bộ này đã yêu cầu ông Sua làm lại đơn để được hướng dẫn khởi kiện vụ việc tranh chấp ra toà án. Tuy nhiên, từ ngày làm việc đến nay đã 4 tháng mà ông Sua chưa quay lại để được hướng dẫn thủ tục. Riêng gia đình bà Trịnh Tố Như cũng đã đến liên hệ, hiện nay Trụ sở tiếp công dân huyện đang nghiên cứu để tham mưu UBND huyện xem xét giải quyết vụ việc trên.
Nên chăng các cơ quan chức năng và UBND huyện Dương Minh Châu cần nhanh chóng vào cuộc xử lý vụ việc để bảo đảm quyền lợi cho bà Trịnh Tố Như cũng như ông Lê Văn Sua, đừng để vụ việc tranhh chấp ngày càng kéo dài, phức tạp.
THẾ NHÂN