Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hòa chung niềm tự hào những ngày mùa thu lịch sử của dân tộc Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Tây Ninh đang ra sức luyện rèn, vượt qua những khó khăn, thử thách bằng nghị lực phi thường và ngọn lửa yêu nước cháy bỏng.


Vượt nắng gió thao trường, giữ trọn niềm tin ngày hội lớn
Trên thao trường A80, những ngày qua, các nữ chiến sĩ LLVT tỉnh Tây Ninh miệt mài tập luyện cùng đồng đội của khối nữ biệt động. Mỗi ngày huấn luyện là một ngày thử thách. Dưới cái nắng oi bức miền Bắc, bộ quân phục sũng mồ hôi, đôi chân phồng dộp, rớm máu vì giày cọ sát nhưng không ai cho phép mình chùn bước, bởi đây vừa là niềm tự hào của mỗi cá nhân, gia đình và LLVT tỉnh Tây Ninh.
Trung úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Cao Thị Châu Á, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Tân Ninh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) tâm sự: “Có lúc nắng như thiêu đốt, hơi thở nặng nhọc, tưởng chừng không thể gượng dậy. Nhưng nghĩ đến niềm tin của thủ trưởng, sự kỳ vọng của đồng đội, tôi lại tự nhủ phải kiên cường. Bởi đằng sau mỗi bước đi hôm nay là danh dự của đơn vị, là niềm tự hào của quê hương Tây Ninh”.
Với Binh nhì Mai Ngọc Thảo Vi (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) sự vất vả càng lớn khi vừa rời ghế tân binh đã bước vào luyện tập trong đội hình khối A80. Dù trải qua 3 tháng huấn luyện trên thao trường nhưng cô vẫn cảm thấy bỡ ngỡ khi tham gia diễu binh, diễu hành.
“Thời tiết miền Bắc khắc nghiệt, em nhiều lần choáng váng. Thế nhưng, mỗi lần nghĩ đến giây phút được cùng đồng đội đi qua qua Quảng trường Ba Đình trong ngày hội lớn đã tiếp thêm sức mạnh để em vượt qua gian khó” - Binh nhì Mai Ngọc Thảo Vi bộc bạch.
Là người trực tiếp góp mặt từ Đại lễ A50 đến A80, ít ai biết rằng Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Kim Linh đã vượt qua những khó khăn của hậu phương. Khi nhận nhiệm vụ này, con của Linh mới hơn hai tuổi, còn chồng công tác trong ngành công an cũng hay vắng nhà.
Thế nhưng nhờ sự động viên của ba mẹ hai bên gia đình nội ngoại, Linh đã viết đơn tình nguyện xin tham gia luyện tập phục vụ cho ngày đại lễ. Biến khó khăn thành động lực, những ngày qua, Kim Linh đang vững bước cùng đồng đội trên thao trường A80 đầy kiêu hãnh.
Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đều chung một niềm tin, phải hoàn thành nhiệm vụ với tư thế đẹp nhất. Bởi trong ngày diễu binh, mỗi bước đi không chỉ là hình ảnh của một cá nhân, mà là hình ảnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Ở thao trường đầy nắng gió, tình đồng đội trở thành điểm tựa lớn. Các chị em chia nhau từng ngụm nước, thoa cho nhau chút kem chống nắng, cùng động viên vượt khó. Chính sự gắn bó ấy biến gian khổ thành sức mạnh để bước tiếp. Những nữ chiến sĩ Tây Ninh hôm nay đã và đang viết tiếp quá khứ hào hùng của những người mẹ, người chị năm xưa kiên cường, bất khuất và giàu lòng yêu nước.
Kiên cường nơi tuyến đầu biên giới
Để bảo vệ an toàn trong dịp cao điểm Quốc khánh (02/9/1945 – 02/9/2025), Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh tổ chức luyện tập hằng ngày các phương án sẵn sàng chiến đấu. Ba hồi kẻng báo động vang lên, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 nhanh chóng chuẩn bị ba lô, vũ khí trang bị gọn gàng, hành quân vượt 10km, đến vị trí tập kết và triển khai đội hình chiến đấu. Cùng lúc đó, Trung đội súng máy 12,7mm khẩn trương triển khai nhiệm vụ, tập trung cao độ xử lý mục tiêu trên không.
Đại úy Nguyễn Văn Mẫn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 cho biết: “Trong dịp này, đơn vị tổ chức trực 100% quân số. Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đã quán triệt, giáo dục cho bộ đội vai trò quan trọng của nhiệm vụ trực lễ, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu, bảo đảm cơ động, sẵn sàng chiến đấu cao nhất”.

Cùng với đó, Đại đội Trinh sát cơ giới 1, một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh nỗ lực thao luyện từng phút, từng giờ trong các tình huống khó khăn, nguy hiểm như giải thoát con tin, phòng chống khủng bố. Dù thao trường đổ “lửa” hay đêm tối mịt mù, những bài tập từ leo tường, vượt rào, đến khắc phục vật cản vẫn không làm giảm ý chí của người chiến sĩ.
Mỗi bài là một sự thử thách về lòng kiên nhẫn, nghị lực của người chiến sĩ trinh sát cơ giới. Với những khó khăn từ độ cao, hào sâu, chướng ngại vật sắc nhọn nhưng bản lĩnh của người chiến sĩ trinh sát cơ giới đã vượt qua tất cả để hoàn thành bài tập.
Trung úy Nguyễn Văn Mạnh, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội Trinh sát cơ giới 1 chia sẻ: “Từ cán bộ đào tạo chuyên ngành Thiết giáp, trở về đơn vị, bản thân tôi phải nỗ lực không ngừng để thông thạo cả nghiệp vụ trinh sát bộ binh. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để bản thân trưởng thành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao”.
Ở nơi đầu nguồn biên giới, những người lính quân hàm xanh Tây Ninh cũng ngày đêm bám trụ từng tấc đất, giữ bình yên cuộc sống cho Nhân dân. Trong đợt thi đua cao điểm “Phất cao cờ hồng tháng 8 - thi đua giành 3 nhất”, Bộ đội biên phòng Tây Ninh lập được nhiều chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Mới đây, Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phối hợp các lực lượng bắt giữ một đối tượng buôn bán gần 4kg ma túy đá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị xác định được thông tin có một đối tượng từ Campuchia về Việt Nam qua đường mòn lối mở có nhiều nghi vấn. Giữa đêm tối, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì mật phục để kịp thời bắt giữ đối tượng khi tới biên giới Việt Nam.
Đại tá Nguyễn Thanh Phong - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh khẳng định: "Tiếp nối mạch nguồn truyền thống Long An - Tây Ninh là điểm tựa quý giá để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Tây Ninh tiếp tục vững bước đi lên, viết tiếp trang sử hào hùng của cha ông. Qua đó, góp phần xây dựng LLVT tỉnh tinh, gọn, mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và bình yên của Nhân dân”./.
Lê Đức - Biện Cường