Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Có rất nhiều nuối tiếc khi U17 Việt Nam không thể giành vé tham dự U17 World Cup. Dù vậy, hành trình tại giải châu Á của thầy trò Cristiano Roland đáng để tự hào.

Tiếc nuối
Đặt mục tiêu chiến thắng trước U17 UAE trong trận đấu cuối vòng bảng để lấy vé vào tứ kết và suất dự U17 World Cup 2025 của thầy trò HLV Cristiano Roland chắc chắn không phải viển vông.
Thực tế, U17 UAE trừ thể hình có phần vượt trội, phần còn lại không quá đáng gờm. Cho nên sau những phút đầu thăm dò U17 Việt Nam đẩy cao đội hình để lập tức tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt trước khi Duy Khang mở tỉ số ở phút thứ 22.
U17 Việt Nam rất gần với tấm vé World Cup.
Có bàn thắng trước, U17 Việt Nam vẫn chơi đầy chủ động khi tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đồng thời tạo ra sức ép đủ khiến U17 UAE không thể đẩy cao đội hình, hoặc quá thoải mái xử lý bóng.
Lối chơi chủ động này được các học trò của HLV Cristiano Roland làm tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu, vì vậy tưởng như tấm vé đi tiếp, đồng thời giành quyền tham dự World Cup đã nằm trong tầm tay.
Nhưng, chỉ một tình huống lộn xộn sau quả phạt cố định, U17 Việt Nam đã để đội bóng Tây Á gỡ hoà ở phút 88, khiến giấc mơ World Cup của thầy trò ông Cristiano Roland phải khép lại một cách không thể tiếc nuối hơn.
Tự hào
Đánh rơi tấm vé dự U17 World Cup là tiếc nuối, nhưng nhìn lại trận đấu với UAE hay cả hành trình ở giải U17 châu Á của U17 Việt Nam, người hâm mộ có thể tự hào với thầy trò HLV Cristiano Roland.
U17 Việt Nam có 3 trận đấu kiên cường, nỗ lực và cũng không quá yếm thế (thậm chí trên chân U17 UAE) trước các đối thủ được đánh giá mạnh, được đầu tư hơn rất nhiều ở giải U17 châu Á là điều đáng phải ghi nhận.
Nhưng đáng tiếc đánh rơi ở những phút cuối. Dù thế, màn trình diễn của U17 Việt Nam là đáng tự hào.
Chẳng những duy trì được tinh thần thi đấu quả cảm, U17 Việt Nam cũng tiến bộ qua từng trận đấu và giành được kết quả không thất bại ở một bảng đấu được coi “tử thần” rõ ràng khó có thể đòi hỏi hơn.
Không giành được tấm vé dự World Cup dù đã ở rất gần đương nhiên là đáng buồn, tiếc nuối. Dẫu vậy, với tất cả những gì cho thấy từ tinh thần đến cả sự tiến bộ qua từng trận đấu, U17 Việt Nam và HLV Cristiano Roland xứng đáng nhận lời cảm ơn cùng sự tôn trọng hơn là chỉ trích.
Nguồn vietnamnet