Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

U22 Việt Nam: Thua rồi mới thấy hỡi ôi... 

Cập nhật ngày: 26/02/2019 - 09:19

U22 Việt Nam đưa chúng ta về lại cảm giác "ao làng" Đông Nam Á sau khi để thua người Indonesia tại bán kết, cùng những gì thể hiện ở giải U22 Đông Nam Á 2019...

1. Sau hơn 1 năm lâng lâng trong những thành công liên tiếp của bóng đá Việt Nam, U22 Việt Nam đẩy chúng ta về một cảm giác xưa cũ mà chắc chắn không ai muốn: loay hoay ở "ao làng", lối chơi không rõ nét và nhuệ khí cũng nhạt. Đi sau đó là những tiếng thở dài...

HLV Nguyễn Quốc Tuấn nắm U22 Việt Nam trong thời điểm nhạy cảm, bóng đá Việt Nam đang "bay" nên chịu không ít áp lực. Trong khi vị thuyền trưởng này từng nói, U22 Việt Nam thực sự chưa đáp ứng được những mong muốn của ông.

Trong sự thua trận của U22 Việt Nam, vị thuyền trưởng Nguyễn Quốc Tuấn lên tiếng trách móc, đổ lỗi cho trọng tài. Và thế là, cựu HLV CLB HAGL nhận thêm gạch đá, bị chê trách nhiều hơn,...

Âu cũng là cái dở của ông Tuấn, và cũng là sự không may cho ông lẫn lứa U22 này, bởi đội hành quân sang Campuchia tranh tài trong thời điểm mà bóng đá nước nhà có 1 năm chói lọi, thăng hoa hơn bao giờ.

Là sức ép, nhưng cũng là động lực. Hãy nhìn tinh thần U23 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam mà chiến đấu, những người trẻ đã được gửi gắm như thế.

Tuy nhiên, không phải nói là làm ngay được, huống hồ đây lại trong bóng đá cần có cả một quá trình và sự bồi đắp đồng bộ nhiều thứ, không chỉ doping tinh thần bằng những câu nói!

2. U22 Việt Nam thua Indonesia ở bán kết, nên phải đấu trận còn lại tưởng giá trị nhưng lại có là gì: tranh hạng 3 với Campuchia, trận đấu cho những người thất bại!

Đây là một kết quả được dư luận cho hoàn toàn chính xác, không có gì oan uổng hay tại người cầm quân nảy mực như HLV Quốc Tuấn ca thán. Lý do, bởi U22 Việt Nam chơi thiếu thuyết phục, thiếu sự linh hoạt, chưa xử lý tốt trong khu vực 16m50 của đối phương, và khâu dứt điểm còn có vấn đề,...

Lứa Quang Hải cũng từng thua đau ở chung kết U19 Đông Nam Á, nên U22 Việt Nam cũng cần nhận sự động viên, để họ nỗ lực phấn đấu, tốt hơn.

Đã có những so sánh rằng, lứa U22 Việt Nam này thua hẳn lớp đàn anh, không có một tiền đạo tấn công mũi nhọn nào có khả năng dứt điểm hay đá phạt kỹ thuật, đội cũng không sở hữu đội trưởng có năng lực tổ chức bóng tốt. Người khác nhận xét: có lẽ cái sự thiếu của đội là sức khỏe, lối chơi và sự bản lĩnh,...

Đành rằng U22 Việt Nam đem đến sự thất vọng, đưa chúng ta trở lại với cảm giác cũ, lúc bóng đá Việt Nam chưa thăng hoa trong suốt 1 năm qua. Và cũng bởi điều này mả người hâm mộ có sự so sánh lớn hơn.

3. Nhưng bản thân các cầu thủ U22 Việt Nam hôm nay không có lỗi, họ đã cố gắng, chỉ là mới đạt đến mức ấy và cần được rèn thêm để trưởng thành hơn. Không dễ gì bóng đá Việt Nam cứ mỗi đợt là lại sản sinh ra được lứa cầu thủ mà giờ được cả truyền thông quốc tế gọi là "thế hệ vàng", với những Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Đức Chinh, rồi lứa nhà bầu Đức: Công Phượng, Lương Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn,...

Và tất cả họ cũng đều phải nỗ lực để trưởng thành, được nhìn nhận từ trước khi HLV Park Hang Seo đến. Trò giỏi lại gặp đúng thầy hay, đưa bóng đá nước nhà thăng hoa từ giải U23 châu Á 2018 đến Asiad 18, rồi lên ngôi AFF Cup và tưng bừng, chơi sòng phẳng trước các ông lớn ở Asian Cup, vào đến vòng tứ kết,...

Điều quan trọng của những người trẻ là không để mất đi nhiệt huyết và ý chí phấn đấu. Lứa Quang Hải và bản thân cầu thủ này luôn nỗ lực không ngừng mới có thành công như thời gian qua

Tuy nhiên, cũng đừng quên "lứa Quang Hải" ấy không đi ngay trên con đường thành công. Họ cũng từng thua tơi bời 0-6 và bị chê cũng không ít khi thua ở chung kết U19 Đông Nam Á 2015, trước người Thái trước khi "lột xác" tiến vào đến bán kết U19 châu Á và giành vé dự VCK U20 Wolrd Cup...

Như HLV Park Hang Seo nói, bóng đá Việt Nam muốn tiến xa hơn, thực hiện giấc mơ World Cup thì cần phải có một sự đầu tư dài hơi, mà phải bắt đầu với nhóm cầu thủ 10-12 tuổi lúc này cho 10 năm sau... Cái gì cũng cần có sự chuẩn bị, và hun đúc.

U22 Việt Nam lứa này có thể không sở hữu nhiều viên ngọc sáng, thua các đàn anh nhưng chúng ta vẫn cần chắt chiu, và gầy dựng, tìm kiếm vì họ sẽ là lứa đi chinh chiến ở SEA Games diễn ra vào cuối năm.

Bóng đá Việt Nam đang có đà, nên người Việt Nam càng phải phấn đấu để duy trì và phát huy với sự giúp đỡ của HLV Park Hang Seo cùng HLV Lee Young Jin, để chúng ta không phải quay lại cảm giác chật chội "ao làng" như vừa có...

Nguồn vietnamnet