Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Lo ngại những bộ sưu tập quý giá có thể bị đánh cắp khỏi những viện bảo tàng, phòng trưng bày và các nhà thờ bị phá huỷ trong trận động đất vừa qua, UNESCO đã mở một chiến dịch bảo vệ di sản văn hoá của Haiti.

Lo ngại những bộ sưu tập quý giá có thể bị đánh cắp khỏi những viện bảo tàng, phòng trưng bày và các nhà thờ bị phá huỷ trong trận động đất 7.0 độ richter kéo theo hàng loạt dư chấn từ hôm 12- 14.1 vừa qua, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã mở một chiến dịch bảo vệ di sản văn hoá của Haiti.
![]() |
|
Phủ Tổng thống Haiti đổ nát sau trận động đất. |
Trong bức thư gửi đến Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon, bà Irina Bokova – Tổng Giám đốc UNESCO đã nhờ ông giúp đỡ để “bảo đảm an ninh cho các địa điểm lưu giữ những đồ vật tạo tác này”.
Bà Irina Bokova cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ thông qua việc áp đặt một nghị quyết cấm vận tạm thời đối với hoạt động mua bán và vận chuyển những vật thể văn hoá của Haiti. Ngoài ra, Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol, Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) và các tổ chức khác cũng sẽ hỗ trợ việc thực hiện lệnh cấm này một cách đầy đủ.
“Điều đặc biệt quan trọng là xác minh nguồn gốc của những tài sản thuộc văn hoá mà có thể nhập khẩu, xuất khẩu, và được chào hàng để bán, đặc biệt là qua mạng Internet” – bà Bokova nói.
Theo những báo cáo chính thức mới nhất về số người thiệt mạng trong thảm hoạ động đất tại Haiti, có khoảng 170.000 thi thể được tìm thấy, mặc dù, những ước tính về con số cuối cùng có thể lên đến 250.000 người.
Nhiều vật thể có giá trị lịch sử của Haiti không bị ảnh hưởng bởi trận động đất, trong đó có nhiều loại nằm trong danh sách Di sản thế giới cần được bảo tồn của UNESCO, tuy nhiên, vẫn có nhiều toà nhà đã nằm trong đống đổ nát, bao gồm dinh Tổng thống cũ và Thánh đường Port-au-Prince.
TRINH DƯƠNG
(Theo RIA Novosti)
