Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tại cơ quan công an, “bà thầy” Nguyễn Thị Kim Hạnh thừa nhận hành vi “chữa bệnh trên trời” và có nhận của chị Tiên tất cả là 9.490.000 đồng.

![]() |
Bản tường trình của chị Tiên và biên bản giải quyết của công an xã. |
Trước đây, Nguyễn Thị Kim Hạnh (31 tuổi, ngụ 124, ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, Hoà Thành) làm nghề đan quạt, rồi làm nghề se nhang. Gần đây không hiểu sao, Hạnh lại “cao hứng” chuyển sang làm… “thầy trị bệnh” trong khi Hạnh không có một “mảnh giấy lộn lưng”. Vậy mà với miệng lưỡi “dẻo quẹo” Hạnh đã “rù quến” được một bệnh nhân cả tin. Hạnh hứa hẹn rất “chắc cú” là sẽ trị dứt bệnh, rồi ẵm gọn số tiền gần 9,5 triệu đồng. Trị hoài mà bệnh vẫn không thấy thuyên giảm nên bệnh nhân đến nhà Hạnh nằng nặc đòi tiền lại, nhưng “bà thầy” cố tình “đánh bài chuồn”. Đến khi Công an xã Long Thành Bắc nhận đơn tố cáo của bệnh nhân thì vụ lừa đảo của bà “thầy dỏm” này mới bị lật tẩy…
Theo tường trình của chị Phạm Thị Tiên (37 tuổi, ngụ ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, DMC): Vào đầu tháng 2 âm lịch vừa qua, khi đến tiệm thuốc bắc ở thị trấn Hoà Thành hốt thuốc về uống trị bệnh, trên đường về chị Tiên có ghé vào một quán bánh xèo ở xã Trường Hoà. Trong quán, chị Tiên gặp một phụ nữ ngồi cạnh và có tâm sự về bệnh tình của mình bấy lâu nay vẫn dây dưa kéo dài. Sau đó chị Tiên được người này đưa đến nhà gặp “bà thầy” Hạnh và một cộng sự tên Vân. Sau một lúc “xem mạch” Hạnh phán đủ điều rằng chị Tiên bị nhiều chứng bệnh quái ác đeo đẳng trên người, gây ảnh hưởng sức khoẻ, nếu không kịp thời trị bệnh e “khó thoát”!. Tin lời “bà thầy”, chị Tiên nhận một bịch thuốc tán với giá 490.000 đồng. Chị Tiên mang thuốc về dùng không thấy bớt bệnh, điện thoại gặp “bà thầy” để hỏi thì Hạnh cho biết: “Thuốc phải uống nhiều lần mới thấm…”. Và sau đó chị Tiên được “bà thầy” tiếp tục đưa thêm thuốc uống lần thứ hai với giá 220.000 đồng. Tiền mất hai lần mà thuốc uống vào chẳng thấy “ép phê” gì, chị Tiên hết sức lo lắng và gọi điện hỏi “bà thầy” nguyên cớ nào “thuốc uống hoài mà bệnh không bớt?”. Hạnh liền phán tiếp: “Muốn trị bệnh dứt căn, chị đưa cho tôi 8,5 triệu đồng, tôi sẽ “trục bùa Lỗ Ban” trị dứt cái bụng bự của chị đang bị người khác “thư yếm” cùng hai cái chân đau nhức. Bảo đảm trong vòng 1 tháng 5 ngày là hết bệnh ngay”. Chị Tiên còn đang hoang mang về lời “chẩn đoán” căn bệnh “thư yếm” thì ngày mùng 10.3 âm lịch, Hạnh lại điện thoại gặp chị Tiên hối thúc “Nếu không lo sớm, bệnh của chị sẽ phát nhanh, lúc đó có nước… bó tay”. Do thiếu hiểu biết và hoảng sợ vì những lời hù doạ của “thầy”, vợ chồng chị Tiên gom góp đủ số tiền 8,5 triệu đồng mang đến “cúng” cho “thầy” Nguyễn Thị Kim Hạnh với sự chứng kiến của “cộng sự” tên Vân. Sau khi “gởi trọn niềm tin” khá đắt giá cho “bà thầy”, chị Tiên về nhà đinh ninh rằng nhờ “bùa phép” của Hạnh mà căn bệnh quái ác sẽ hết.
![]() |
Căn nhà của “nữ lang băm” ở xã Long Thành Bắc. |
Sau 2 tháng nằm chờ “bùa Lỗ Ban” có hiệu lực, căn bệnh của chị Tiên vẫn không thuyên giảm chút nào. Bức xúc, chị Tiên nhiều lần gọi điện thoại gặp “thầy” thì chỉ nghe “ò í e”. Biết chắc mình bị “thầy” Hạnh cho ăn “quả lừa” nên chị Tiên đến nhà bà “lang băm” đòi lại số tiền “trị bệnh không hết”, nhưng chị Tiên chỉ nhận được “điệp khúc hẹn hò” của Hạnh kéo dài qua nhiều tháng. Ngày 1.6, chị Tiên gởi đơn tố cáo đến Công an xã Long Thành Bắc nhờ giúp đỡ. Sau khi xác minh, ngày 16.6 công an xã đã mời hai bên đến trụ sở giải quyết. Tại cơ quan công an, “bà thầy” Nguyễn Thị Kim Hạnh thừa nhận hành vi “chữa bệnh trên trời” và có nhận của chị Tiên tất cả là 9.490.000 đồng. Được công an xã phân tích, động viên Nguyễn Thị Kim Hạnh đã hoàn trả cho chị Tiên được 5 triệu đồng, số còn lại Hạnh hẹn “đúng” một tháng sau sẽ trả hết… Nhưng cho đến nay đã gần 2 tháng qua, Hạnh vẫn lẳng lặng im ru.
Ngoài chị Tiên bị mắc bẫy trò bịp của Hạnh, nhiều người cho rằng có khả năng vẫn còn không ít người nhẹ dạ cả tin lời “dụ ngọt” của Hạnh mà bị “tiền mất bệnh mang”. Ai là nạn nhân hãy trình báo cơ quan công an để vạch trần trò lừa đảo của Nguyễn Thị Kim Hạnh. Sự việc này cũng là tiếng chuông cảnh báo cho những ai đang còn mê muội tin vào cách trị bệnh bằng những hình thức mê tín dị đoan…
GIA MINH