BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vòng 12 V-League: Đà Nẵng vô địch lượt đi

Cập nhật ngày: 09/05/2009 - 09:20

Vòng 12 V-League 2009

Sân

Cặp đấu

Tỷ số

Vinh
(15h30)

SLNA - T&T HN

2-1 (KT)
(Muranda 11’, Diego 79’; Vy Đức Anh 84’)

Hàng Đẫy(16h00)

Thể Công - ĐT.LA

2-1 (KT)
(Endene 29’, Nista 88’; Antonio 45’+1’ pen)
VCTV3 trực tiếp

Lạch Tray(16h00)

Hải Phòng - QK4

2-1 (KT)
(Elenildo 13’, Leandro 70’; Sơn Hà 85’)
VTC trực tiếp

Pleiku(16h00)

HA.GL - Bình Dương

2-1 (KT)
(Duy Quang 47’, Tăng Tuấn 88’; Kesley 19’ pen)
VTV3 trực tiếp

Nha Trang(16h00)

Khánh Hoà - Đà Nẵng

2-3 (KT)
(Quang Hải 3’, 62’; Gaston 8’, Almeida 72’, 76’)

Thanh Hoá(16h00)

Thanh Hoá - Đồng Tháp

3-3 (KT)
(Đình Tùng 10’, 57’, William 45’; Samson 7’, 29’, 88’)

Thống Nhất (17h00)

TP.HCM - Nam Định

1-1 (KT)
(Clayton 89’; Trọng Lộc 90’+1’)

HA.GL đã giành 3 điểm trong trận cầu diễn ra khá kịch tính.

Tại Pleiku, Kesley đã đưa Bình Dương vượt lên trong một hiệp đấu mà họ nắm thế chủ động hơn. Nhưng sau giờ nghỉ giải lao, HA.GL đã trở lại với bộ mặt khác, quyết đoán và chuẩn xác hơn.

Lee Nguyễn tiếp tục khẳng định giá trị dù anh không điền tên vào bảng kết quả. Nhưng lại một lần nữa, thành công của đội bóng phố Núi trong buổi chiều 9.5, người ta thấy bóng dáng của tiền vệ người Mỹ gôc Việt.

Nhờ bùng nổ trong hiệp 2, trong đó có 2 cơ may được chuyển thành bàn thắng (lẽ ra là nhiều hơn thế nếu chủ nhà may mắn hơn và Thế Anh không quá xuất sắc), HA.GL đã có chiến thắng kịch tính trước kình địch Bình Dương, cũng đang từng bước trở lại.

Nhưng Đà Nẵng còn gây ấn tượng hơn, khi dù 2 lần bị chủ nhà dẫn bàn thì nhờ sự toả sáng kịp lúc của Almeida, ghi liền 2 bàn trong 5 phút, đội bóng sông Hàn đã ngược dòng mỹ mãn ở sân Nha Trang, để khẳng định vị trí số 1 trong bảng tổng sắp. Với thắng lợi 3-2 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Đà Nẵng có trong tay 24 điểm, cầm chắc ngôi vô địch lượt đi dù cuộc chơi vẫn còn 1 vòng đấu nữa.

Ở 2 trận đấu đáng chú ý khác - vì có sự thay tướng. Cả Hải Phòng lẫn Thể Công, sau những ngày không biết đến mùi vị chiến thắng, đã giành trọn 3 điểm. Nụ cười nở trên môi HLV Vương Tiến Dũng cùng bóng đá đất Cảng. Còn tại thủ đô, đội bóng vừa sa thải ông - Thể Công, cũng chung niềm vui ở trận đầu tiên dưới sự nắm quyền của HLV Lê Thuỵ Hải.

Trong khi đó, trên sân nhà, SLNA cũng lấy trọn 3 điểm trước T&T Hà Nội. Như vậy, chuỗi thất bại tiếp tục đeo bám đội bóng của HLV Triệu Quang Hà. Ngày về lại sân Vinh của Hồng Sơn, Công Vinh đã khép lại trong nỗi buồn. Còn đội bóng xứ Nghệ, nhờ chiến thắng, họ leo vào top dẫn đầu.

Chiều 9.5, có 2 đội chủ nhà bị chia điểm là Thanh Hoá và TP.HCM, và chỉ có Khánh Hoà là bị thua đau ở ngay trên thánh địa của mình dù họ đã 2 lần vượt lên dẫn trước.

Sân Pleiku: HA.GL - Bình Dương: 2-1 (KT)

Chủ nhà có cơ hội vượt lên sau những đợt triển khai tấn công khá dồn dập, tuy nhiên Bình Dương mới là đội phá vỡ được thế quân bình sau sút 11m thành công của tiền đạo Huỳnh Kesley (7) ở phút 19.

Phút 39, từ pha treo bóng của Việt Cường, Thonglao (7) bật lên đánh đầu, bóng đi khá hiểm nhưng vẫn không chịu đi vào lưới! Chủ nhà vẫn miệt mài đi kiếm bàn thắng, và khán giả thì tất nhiên phải chờ đợi trong sự sốt ruột.

Phút 47, chủ nhà tìm được bàn quân bình. Dù không trực tiếp ghi bàn thì công đáng kể vẫn thuộc về Lee Nguyễn nhờ pha chạy chỗ thông minh, xử lý khôn ngoan.

Cú sút như trái phá của Lee khiến thủ môn Thế Anh bắt bóng dội ra. Ngay lập tức Trần Duy Quang có mặt thực hiện cú sút bồi chếch bên cánh phải. Sân Pleiku bật lên sung sướng.
Phút 78, thủ thành Thế Anh xuất sắc bay người cứu thua sau cú sút căng của tiền đạo Phan Thanh Bình.

Phút 82, thêm một cơ may của chủ nhà bị vuột trôi. Khán giả phố Núi tiếc nuối sau cú đánh đầu căng bóng lại đi ra sau mép khung thành Bình Dương.

Phút 88, sân Pleiku như muốn nổ tung với cú sút đẹp mắt của Tăng Tuấn làm cháy lưới Thế Anh. Lee Nguyễn lại là ngườ đứng sau bàn thắng này khi anh thực hiện đường chuyền cho Tăng Tuấn lập công.,

Bàn thắng đáng giá ấy đã mang về 3 điểm quý giá cho HA.GL. Tuy nhiên, sau trận cầu thủ 2 bên đã có những va chạm với nhau.

Niềm vui của thầy trò Vương Tiến Dũng trong chiều 9.5.

Sân Lạch Tray: Hải Phòng - QK4: 2-1 (KT)

Phút 13, Elenildo (10) phá vỡ thế quân bình cho chủ nhà sau cú sút xa hơn 20m.

Ngày ra mắt của HLV Vương Tiến Dũng với Hải Phòng hứa hẹn sẽ là một ngày vui sau khi Leandro từ một pha sút phạt chếch bên góc phải, đưa bóng thẳng vào lưới QK4, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Hải Phòng dẫn 2-0 ở phút 70.
Phút 85, trong một tình huống lộn xộn, Sơn Hà ghi bàn thu hẹp cách biệt xuống còn 1-2 cho QK4. Đó cũng là kết quả chung cuộc.
Như vậy, trong ngày ra mắt Hải Phòng, ’tướng’ Dũng đã được hưởng niềm vui chiến thắng.

Sân Hàng Đẫy: Thể Công - ĐT.LA: 2-1 (KT)

Phút 29, Oliveira (24) chuyền từ cánh trái, trung vệ ĐT.LA mắc sai sót, Endene tì người sút bóng, mở tỷ số trận đấu.

Phút 45+1: ĐT.LA được hưởng quả 11m sau khi thủ môn Mạnh Dũng phạm lỗi Antonio (9). Tiền đạo số 9 này đã không bỏ lỡ cơ may gỡ hoà cho đội nhà.

Phút 88, Nyom bị Thanh Giang kéo ngã trong vòng cấm, Thể Công được hưởng phạt đền và Nista (13) đã ghi bàn quyết định, ấn định kết quả chung cuộc thắng 2-1 của Thể Công trước ĐT.LA.

Sân Vinh: SLNA - T&T HN: 2-1 (KT)
Phút 11, Huy Hoàng từ giữa sân mở đường bóng lên vào khu vực 16m50, Muranda (29) bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa, thủ môn Hồng Sơn của T&T HN chỉ còn biết đứng nhìn. 1-0 cho SLNA.

Phút 79, Như Thuật (8) chuyền bóng vượt tuyến lên cho Trọng Hoàng (9) đua tốc độ, buộc hậu vệ T&T Hà Nội phạm lỗi trong vòng cấm. Diego (19) từ chấm 11m đưa SLNA dẫn 2-0.

Phút 84, T&T HN tổ chức tấn công trung lộ, Vy Đức Anh (19) có bóng sát vạch 16m50, thực hiện cú sút bóng đi chìm lệch góc trái khung thành, rút ngắn xuống còn 1-2 cho T&T HN. Nhưng đội khách cũng chỉ nỗ lực được chừng ấy và họ vẫn phải ra về tay trắng.

Sân Thanh Hoá: Thanh Hoá - Đồng Tháp: 3-3 (KT)

Phút 7, nhận được bóng từ đường chuyền đài bên cánh phải, Samson (29) bật lên đánh đầu, mở tỷ số cho Đồng Tháp.

Phút 10, Thanh Hoà gỡ hoà. William (28) đá phạt, Đình Tùng (2) đón được bóng, gỡ hoà cho đội chủ nhà.

Phút 29, Samson ghi bàn thắng thứ 2 cho đội khách sau một pha dứt điểm từ xa.

Phút 45, từ một pha bật tường cùng đồng dội, William quân bình 2-2 cho Thanh Hoá.

Phút 57, Thanh Hoá lần đầu vượt lên, dẫn 3-2. Từ pha chuyền dài của William, Hoàng Đình Tùng (2) sút xa, ghi bàn thắng thứ 2 trong trận đấu.

Nhưng trong một chiều thi đấu xuất sắc, Samson đã không cho chủ nhà hưởng niềm vui trọn vẹn khi anh hoàn thành cú hat-trick ở phút 88, mang về 1 điểm cho Đồng Tháp.

Sân Vinh: SLNA - T&T HN: 2-1 (KT)
Phút 11, Huy Hoàng từ giữa sân mở đường bóng lên vào khu vực 16m50, Muranda (29) bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa, thủ môn Hồng Sơn của T&T HN chỉ còn biết đứng nhìn. 1-0 cho SLNA.

Phút 79, Như Thuật (8) chuyền bóng vượt tuyến lên cho Trọng Hoàng (9) đua tốc độ, buộc hậu vệ T&T Hà Nội phạm lỗi trong vòng cấm. Diego (19) từ chấm 11m đưa SLNA dẫn 2-0.

Phút 84, T&T HN tổ chức tấn công trung lộ, Vy Đức Anh (19) có bóng sát vạch 16m50, thực hiện cú sút bóng đi chìm lệch góc trái khung thành, rút ngắn xuống còn 1-2 cho T&T HN. Nhưng đội khách cũng chỉ nỗ lực được chừng ấy và họ vẫn phải ra về tay trắng.

Sân Thanh Hoá: Thanh Hoá - Đồng Tháp: 3-3 (KT)

Phút 7, nhận được bóng từ đường chuyền đài bên cánh phải, Samson (29) bật lên đánh đầu, mở tỷ số cho Đồng Tháp.

Phút 10, Thanh Hoà gỡ hoà. William (28) đá phạt, Đình Tùng (2) đón được bóng, gỡ hoà cho đội chủ nhà.

Phút 29, Samson ghi bàn thắng thứ 2 cho đội khách sau một pha dứt điểm từ xa.

Phút 45, từ một pha bật tường cùng đồng dội, William quân bình 2-2 cho Thanh Hoá.

Phút 57, Thanh Hoá lần đầu vượt lên, dẫn 3-2. Từ pha chuyền dài của William, Hoàng Đình Tùng (2) sút xa, ghi bàn thắng thứ 2 trong trận đấu.

Nhưng trong một chiều thi đấu xuất sắc, Samson đã không cho chủ nhà hưởng niềm vui trọn vẹn khi anh hoàn thành cú hat-trick ở phút 88, mang về 1 điểm cho Đồng Tháp.

Almeida (20) toả sáng, Đà Nẵng thắng Khánh Hoà, để vô địch lượt đi trước 1 vòng đấu

Sân Nha Trang: Khánh Hoà - Đà Nẵng: 2-3 (KT)

Quang Hải đưa chủ nhà vượt lên ở phút thứ 3, nhưng 5 phút sau đó, Gaston cũng kịp lập công cho Đà Nẵng, đưa cuộc chơi về vạch xuất phát.

Derby miền Trung diễn ra khá căng thẳng, 2 đội chơi ăn miếng trả miếng, không ngần ngại "đốn" nhau trên sân.
Phút 62, cú sút phạt do Quang Hải thực hiện, bóng đi luôn vào lưới. Thủ môn Võ Văn Hạnh có phần hơi bị bất ngờ nên không phản ứng kịp. Khánh Hoà lần thứ 2 vượt lên.

Phút 72, Almeida gỡ hoà 2-2 với cú sút xa hơn 20m. 4 phút sau, cầu thủ này có cú đúp cho riêng mình và quan trọng hơn đưa Đà Nẵng vượt lên 3-2 ở phút 76.

Thắng chung cuộc 3-2, Đà Nẵng khẳng định ngôi vị số 1 sau 12 vòng đấu.

Sân Thống Nhất: TP.HCM - Nam Định: 1-1 (KT)

Do ảnh hưởng của trận mưa lớn trước đó và mưa cũng chưa dứt hẳn nên sân Thống Nhất trơn làm ảnh hưởng đến lối chơi của 2 đội. Trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình, không mấy hấp dẫn.

Cuối cùng thì niềm vui cũng đến với chủ nhà. Phút 89, Trung Kiên chuyền bóng cho Clayton (8) để cầu thủ này xoay người dứt điểm, mở tỷ số cho TP.HCM.
Tuy nhiên, đội bóng của Tuấn "Nhím" không giữ được lợi thế đến giây cuối, bởi ở phút bù giờ đầu tiên, Trọng Lộc sút xa, bóng bật xà ngang đi vào lưới. 1-1 cho Nam Định.

Chung cuộc, 2 đội chia điểm nhau, tiếp tục níu nhau ở nhóm chót bảng.

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BB

HS

1

SHB Đà Nẵng

12

7

3

2

24

21

10

11

2

Khatoco Khánh Hòa

12

5

4

3

19

14

10

4

3

TĐCS Đồng Tháp

12

5

4

3

19

17

9

8

4

SLNA

12

4

7

1

19

12

10

2

5

HAGL

12

6

1

5

19

17

15

2

6

Quân Khu 4

12

6

0

6

18

15

16

-1

7

Đồng Tâm Long An

12

3

7

2

16

18

13

5

8

Becamex Bình Dương

12

4

4

4

16

18

15

3

9

XM Hải Phòng

12

5

1

6

16

13

17

-4

10

Thể Công

12

4

2

6

14

14

20

-6

11

XMCT Thanh Hóa

12

3

4

5

13

14

20

-6

12

TP HCM

12

3

3

6

12

9

15

-6

13

T&T Hà Nội

12

3

3

6

12

14

19

-5

14

GM Mikado Nam Định

12

3

3

6

12

12

19

-7

(Theo Vietnamnet)