BAOTAYNINH.VN trên Google News

SƯ ÐOÀN 5:

Vượt nắng, thắng mưa trong huấn luyện 

Cập nhật ngày: 30/06/2017 - 12:41

BTN - Sau mỗi lần tập, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, vậy mà sự hồn nhiên của tuổi trẻ làm ai cũng quên đi cái nắng đang ngày càng dội xuống mỗi lúc gay gắt hơn, tất cả đều vui, nói cười rôm rả.

Niềm vui của chiến sĩ Sư đoàn 5 trên đường ra thao trường.

Có mặt tại Sư đoàn 5 vào một buổi chiều cuối tháng 6.2017, cùng đi với tôi ra thao trường, Trung tá Nguyễn Hải Nam- Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4 thuộc Sư đoàn 5 cho biết, dù hiện nay thời tiết mưa, nắng rất thất thường, song công tác huấn luyện của đơn vị vẫn được thực hiện nghiêm theo đúng tiến trình đã phê duyệt; luôn bảo đảm đúng, đủ nội dung, chất lượng và an toàn.

Trên thao trường, những cơn mưa liên tiếp nhiều ngày qua đã trải xuống một thảm cỏ xanh mướt, làm dịu đi phần nào cái cảm giác nắng, nóng nơi đây. Phơi mình dưới cái nắng trên 35 độ C, từng đơn vị miệt mài huấn luyện.

Chỗ tập bắn súng, chỗ tập chiến thuật, song dù là nội dung huấn luyện nào thì người chiến sĩ vẫn phải vận động, lăn, lê và làm các động tác đứng, quỳ, nằm với đầy đủ vũ khí, trang bị trên người và tập luyện rất nghiêm túc.

Tại vị trí huấn luyện của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4, từng chiến sĩ mồ hôi lăn dài trên má, đang làm theo từng khẩu lệnh to, rõ, dứt khoát của tiểu đội trưởng, mang bộc phá vọt tiến tập phá hàng rào địch; những tiếng hô xung phong vượt cửa mở vang dậy một góc thao trường; những bước chân mạnh mẽ, nhanh nhẹn của chiến sĩ mỗi khi vận động qua khu vực còn đọng nước mưa trên bãi tập tạo ra từng chùm tia nước vụt toả lên, bắt nắng lung linh thật đẹp.

Sau mỗi lần tập, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, vậy mà sự hồn nhiên của tuổi trẻ làm ai cũng quên đi cái nắng đang ngày càng dội xuống mỗi lúc gay gắt hơn, tất cả đều vui, nói cười rôm rả.

Gần 15 giờ, bỗng giông, gió nổi lên, mây đen ùn ùn kéo tới, trời chuyển mưa, đơn vị được lệnh dừng tập, cơ động về doanh trại. Ðại uý Phạm Thành Bắc- Ðại đội trưởng Ðại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4 giải thích, theo quy định của trên, khi huấn luyện ở thao trường nếu thời tiết chuyển mưa, giông thì nhanh chóng cho bộ đội cơ động về doanh trại chuyển nội dung huấn luyện khác nhằm bảo đảm an toàn trong huấn luyện.

Chia tay cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, trên đường về tôi thật cảm động khi được chứng kiến đội hình hành quân rèn luyện của Tiểu đoàn 5 thuộc Trung đoàn 5 vừa cơ động ra khỏi doanh trại trong cơn mưa rả rích. Mỗi cán bộ, chiến sĩ ai cũng mang ba lô, áo mưa gọn gàng với đầy đủ vũ khí, trang bị.

Ðại uý Hà Ðình Thái- Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5 cho biết, đơn vị chấp hành nghiêm quy định về hành quân rèn luyện, đối với cấp Tiểu đoàn mỗi tháng một lần, cấp đại đội mỗi tuần một lần. Trừ khi thời tiết có giông, sét, còn trời mưa bình thường vẫn tổ chức hành quân rèn luyện với cự ly từ 25 đến 30km.

Khí thế thi đua “Vượt nắng, thắng mưa” trong huấn luyện được thực hiện tốt, hiệu quả như hiện nay ở Sư đoàn 5 còn phản ánh sự quan tâm, cùng vào cuộc của cấp uỷ, chỉ huy các cấp; của các cơ quan, các ngành trong toàn Sư đoàn  đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Trong đó có vai trò quan trọng của ngành Hậu cần trong việc bảo đảm quân số khoẻ  thường xuyên tham gia huấn luyện cao nhất trước diễn biến bất thường của thời tiết đó là: Chủ động tham mưu, đề xuất, làm tốt việc phòng trừ dịch bệnh; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; thường xuyên chăm lo cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội.

XUÂN THU