BAOTAYNINH.VN trên Google News

West Brom 0-3 M.U: Đây mới là 'Quỷ đỏ'

Cập nhật ngày: 09/03/2014 - 05:22

Quỷ đỏ đích thực đã trở lại?

Quỷ đỏ đích thực đã trở lại?

BÀN THẮNG
+ Man United: Jones (34’), Rooney (65’), Welbeck (83’)
BỘ TỨ CHƯA ĐỦ SIÊU ĐẲNG
Trận thứ 2 liên tiếp tại Premier League, David Moyes đặt niềm tin vào công thức Fantastic Four (Van Persie-Rooney-Mata-Januzaj). Và vì đây đã là lần thứ 2 Fantastic Four xuất hiện, nên NHM Quỷ đỏ hoàn toàn có quyền kỳ vọng, sau màn thử nghiệm không quá mỹ mãn trước Crystal Palace, Moyes sẽ thổi một làn gió mới vào bộ tứ siêu đẳng này. 

Tiếc rằng, cái cách Man United thi đấu vẫn thiếu một nguồn lực mang tên sức sống. M.U không kiểm soát bóng nhiều hơn West Brom là mấy, cũng chẳng có pha phối hợp nào chứng minh họ đang có trong tay một bộ tứ siêu đẳng. Như thường lệ, người ta vẫn thấy Quỷ đỏ chủ yếu dồn bóng ra 2 biên rồi lật vào trong.

Theo thống kê, trong hiệp 1, M.U đã thực hiện 19 quả tạt, không quá nhiều, nhưng nó vẫn cho thấy thực tế thì David Moyes vẫn chưa tìm ra một nước cờ sáng nào ngoài lối chơi đá biên cũ rích.

 

Phil Jones mở tỷ số cho M.U

Tuy nhiên cũng giống như câu “nước chảy đá mòn”. M.U miệt mài khoét vào 2 biên của West Brom và rồi họ cũng có được bàn thắng. Phút 33, Rafael đột phá ở biên phải, thực hiện pha qua người kỹ thuật rồi bị đốn ngã ngay trước vòng cấm địa. Từ chấm đá phạt trực tiếp, Van Persie câu bóng, Phil Jones băng lên như một mũi tên đánh đầu xé toang mành lưới West Brom.

Bàn thắng đưa Man United vươn lên dẫn trước cùng cái cách West Brom chống trả sau đó khiến không ít NHM nảy sinh cảm giác: Đúng là cái uy của Quỷ đỏ thật sự đã mất. West Brom chẳng thèm co về chống thua thêm rồi mới tính đến chuyện đáp trả. Họ đánh vỗ mặt ngay lập tức, và nếu Anichebe xử lý chính xác hơn phút 41, có lẽ M.U đã không thể kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn bàn.

THAY VAN PERSIE CHÍNH LÀ BƯỚC NGOẶT
Hiệp 2 bắt đầu bằng một dấu ấn nằm ngoài chuyên môn: Sự quyết liệt khá bất ngờ của Van Persie trong những pha vào bóng. Phút 50, Van Persie nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên, và chỉ 12 phút sau, tiền đạo người Hà Lan lại thực hiện một cú chuồi bóng cực mạnh. David Moyes nín thở chờ quyết định của trọng tài. May thay, ông Jonathan Moss đã tha cho Van Persie.

Đó cũng chính là bước ngoặt của trận đấu. Lo ngại Van Persie nhận thẻ đỏ, David Moyes rút anh ra sân thay bằng Danny Welbeck. Vào thời điểm đó, khá nhiều người chỉ trích Moyes nhút nhát. Nhưng chứng kiến những gì diễn ra sau đó mới thấy ông sáng suốt đến nhường nào.

 

Welbeck vào sân thay Van Persie là bước ngoặt của trận đấu.

Khi Van Persie không có mặt trên sân, Rooney được đôn lên đá cao hơn và lập tức, ngôi sao đang hưởng mức lương cao nhất lịch sử Premier League tỏa sáng rực rỡ. Phút 65, Rooney di chuyển thông minh đón đường chuyền của Rafael đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Đó là bàn thắng khiến cho mọi nỗ lực rượt đuổi của West Brom sụp đổ hoàn toàn.

Khi West Brom gần như đã buông súng thì việc M.U có thêm bàn thắng cũng không có gì ngạc nhiên. Phút 83, Rooney lại tỏa sáng với đường chọc khe thông minh để Welbeck băng xuống hạ gục thủ thành Foster trong thế đối mặt.

Thắng ròn rã 3-0, Man United lần đầu tiên kể từ giữa tháng 12 năm ngoái có một chiến thắng với cách biệt 3 bàn tại Premier League. Những hy vọng bắt đầu được nhen lên.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
West Brom: Foster; Reid (Sessegnon, 61’), McAuley, Olsson, Ridgewell; Yacob (Morrison, 40’), Mulumbu; Amalfitano, Gera, Brunt (Berahino, 66’), Anichebe.
Man United: De Gea; Rafael (Vidic, 87’), Jones, Smalling, Evra; Carrick, Fellaini; Mata, Rooney, Januzaj (Kagawa, 76’); Van Persie (Welbeck, 63’).

Theo bongdaplus.vn