Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Xã Cẩm Giang (Gò Dầu): Ngang nhiên chiếm đoạt tài sản, đe doạ tính mạng công dân
Thứ bảy: 08:38 ngày 20/03/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tranh chấp đất đai, hai nhà láng giềng đã nhiều lần “ đấu khẩu”, một trận “huyết chiến” đã xảy ra. Hậu quả là một người vĩnh viễn ra đi, một người mang án tù chung thân. Thế nhưng, sự việc chưa dừng lại và bạo lực có nguy cơ tái diễn…

Bức xúc chuyện tranh chấp đất đai, hai nhà láng giềng đã nhiều lần “khẩu chiến”, một trận “huyết chiến” đã xảy ra. Hậu quả là một người đã vĩnh viễn ra đi, một người phải mang án tù chung thân. Thế nhưng, sự việc chưa dừng lại ở đó và bạo lực lại có nguy cơ tái diễn dù việc tranh chấp đã được cơ quan thẩm quyền giải quyết dứt điểm.

Người chết, kẻ tù chung thân vì tranh chấp đất!

Đất tranh chấp đã được UBND tỉnh giao quyền sử dụng cho vợ chồng bà Trọng

Khoảng năm 2005, dư luận xôn xao trước vụ án giết người do tranh chấp đất xảy ra ở ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu. Thủ phạm là ông Phan Tấn Tuấn, do mâu thuẫn từ việc tranh chấp đất với gia đình bà Nguyễn Thị Đồng (là người có họ hàng với ông Tuấn, ngụ cùng địa phương), ông Tuấn đã sát hại người con trai của bà Đồng và phải lãnh án chung thân.

Vụ tranh chấp được UBND huyện Gò Dầu giải quyết bằng Quyết định số 63/QĐ-CT ngày 4.5.2004, bác đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận QSDĐ của bà Đồng; công nhận cho ông Tuấn được quyền sử dụng phần đất tranh chấp có diện tích 488,25m2, toạ lạc tại ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang. Bà Đồng không đồng tình với quyết định trên và tiếp tục khiếu nại đến UBND tỉnh Tây Ninh.

Sau khi xảy ra vụ án mạng, vợ ông Tuấn là bà Dương Thị Trọng và hai con trai phải bỏ nhà (cất trên thửa đất tranh chấp), về tạm trú ở nhà mẹ ruột bà Trọng vì sợ bị gia đình bà Đồng “trả thù”. Vụ tranh chấp đất tiếp tục được cấp có thẩm quyền giải quyết.

Đến ngày 2.1.2008, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định giải quyết số 05/QĐ-UBND, giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đồng. Quyết định này công nhận Quyết định giải quyết số 63/QĐ-CT ngày 4.5.2004 của Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu, bác đơn khiếu nại của bà Đồng, giữ nguyên diện tích 488,25m2 đất tranh chấp cho bà Dương Thị Trọng được tiếp tục sử dụng. Đây là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng của UBND tỉnh Tây Ninh đối với vụ tranh chấp này. Đến ngày 29.7.2009, bà Trọng được UBND huyện Gò Dầu cấp giấy chứng nhận QSDĐ số A0 395901.

Nguy cơ tái diễn bạo lực!

Mọi việc tưởng chừng đã kết thúc nhưng mới đây, bà Dương Thị Trọng gửi đơn kêu cứu đến Báo Tây Ninh. Theo bà Trọng trình bày, dù việc tranh chấp đã được giải quyết nhưng một số người là con bà Đồng vẫn tuyên bố “không giao đất” và ngang nhiên qua đất bà Trọng cưa cây cối để sử dụng hoặc đem bán. Đã nhiều lần, bà Trọng gửi đơn đến chính quyền địa phương, yêu cầu can thiệp, giữ gìn tài sản trên đất của bà. Nhưng rồi sự việc vẫn cứ tiếp diễn, còn chính quyền địa phương thì có vẻ như gặp “khó khăn” trước thái độ hung hăng của những người con bà Đồng. Cho nên, dù được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất nhưng suốt mấy năm nay, bà Trọng không dám “bén mảng” đến mảnh đất của mình vì những lời hăm doạ của những người này.

Mới đây, ngày 3.2.2010, nhiều người con bà Đồng tiếp tục sang phần đất bà Trọng cưa cây (xà cừ) đem bán. Ngay sau đó, bà Trọng đến Công an xã Cẩm Giang trình báo, yêu cầu can thiệp. Công an xã đến hiện trường rồi sau đó ra về, và các người con của bà Đồng lại “vô tư” chở cây đi bán. “Tôi không hiểu vì sao công an xã không lập biên bản hiện trường, ngăn không cho con bà Đồng chở cây đi bán để chờ giải quyết?”, bà Trọng bức xúc. Đến ngày 23.2.2010, các con bà Đồng tiếp tục cưa cây trên đất bà Trọng, bà lại kêu cứu?!

Chờ mãi mà không thấy chính quyền địa phương đến, bà Trọng lại đến Công an xã Cẩm Giang yêu cầu xử lý vụ việc. Công an xã yêu cầu bà Trọng phải “mang sổ đỏ đến hiện trường” để công an có cơ sở giải quyết. Tuy nhiên, bất chấp sự có mặt của công an, các con của bà Đồng vẫn hùng hổ cầm rựa rượt hai mẹ con bà Đồng chạy bán sống bán chết.

Những hành vi xem thường pháp luật của những người con bà Đồng (gồm Đáp, Bình, Trí, Ánh, Loan) cứ tái diễn nhưng cho đến nay, họ vẫn không bị xử lý. Mặc dù bà Trọng đã nhiều lần đến UBND, Công an xã Cẩm Giang yêu cầu giải quyết nhưng chỉ nhận được lời hứa “sẽ giải quyết” rồi thôi!

Cần xử lý nghiêm

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Đức Hiền-Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Giang cho biết: Xã đã tiến hành xác minh và các con bà Đồng bảo là số cây này do họ trồng. Tuy nhiên theo chúng tôi, đất này gia đình bà Trọng quản lý, sử dụng từ năm 1948 đến nay. Việc bà Trọng tố cáo con bà Đồng cầm hung khí nguy hiểm đuổi đánh bà Trọng là có thật, hiện công an xã đang thụ lý hồ sơ. Mới đây, khi xã mời những người con của bà Đồng đến để làm việc, họ có thái độ thiếu tôn trọng cán bộ xã, tỏ ra bất chấp pháp luật.

Phải chăng do sự chậm trễ và thiếu kiên quyết của UBND và Công an xã Cẩm Giang mà những người con của bà Đồng ngày càng tác tệ, xem thường pháp luật? Mong rằng cơ quan chức năng sớm làm rõ hành vi ngang nhiên chiếm đoạt tài sản (cây) trên đất người khác, cũng như hành vi dùng hung khí nguy hiểm đe doạ tính mạng, sức khoẻ người khác của những người có liên quan để xử lý theo pháp luật.

ĐÌNH CHUNG

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục