Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Xã Hưng Thuận (Trảng Bàng): Người dân phản ứng gay gắt với xe ben chở đất và tình trạng ô nhiễm môi trường
Thứ tư: 11:02 ngày 17/08/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trước tình trạng xe chở đất “phá đường”, một số hộ dân đã dùng “chướng ngại vật” chắn đường, không cho xe ben chạy qua.

Ngày 12.8.2011, một người dân ở xã Hưng Thuận gọi điện thoại cho phóng viên, báo tin ở ấp Lộc Trị đang xảy ra tình trạng căng thẳng giữa một số người dân địa phương với doanh nghiệp khai thác đất san lấp và chủ phương tiện vận chuyển đất.

Theo trình bày của ông Nguyễn Xuân Phúc (ngụ ấp Lộc Trị, xã Hưng Thuận), khoảng hơn 3 năm nay, người dân ở khu vực này rất bức xúc trước tình trạng xe chở đất “phá đường”, làm gãy đổ hàng rào và trụ điện, làm đứt dây điện và gây ô nhiễm môi trường. Con đường giao thông nông thôn ở đây chỉ rộng 6m, đoạn qua khu dân cư dài khoảng 600m, được mở từ nhiều năm trước theo chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm (người dân tự nguyện bỏ đất làm đường). Từ khi các doanh nghiệp khai thác đất hoạt động ồ ạt khoảng hơn 5 năm qua, xe chở đất đã “cày nát” con đường này. Khi người dân phản ánh, thỉnh thoảng doanh nghiệp cho đổ đất sửa chữa những chỗ hư. Đáng nói là tình trạng xe ben chở đất chạy ầm ầm qua đây gây bụi mịt mù, làm ô nhiễm trong khu dân cư nhưng doanh nghiệp không tưới đường để hạn chế bụi theo yêu cầu của người dân. Trước tình trạng này, một số hộ dân đã dùng “chướng ngại vật” chắn đường, không cho xe ben chạy qua, đồng thời phản ánh đến UBND xã Hưng Thuận.

Xe ben chở đất bị ông Phúc chặn lại ngày 12.8.2011

Xã sẽ giải quyết hài hoà lợi ích của DN và người dân?

Trước đó, ngày 6.8.2011, UBND xã Hưng Thuận đã tổ chức buổi “đối thoại” giữa doanh nghiệp khai thác đất và một số hộ dân hai bên đường. Tại buổi làm việc này, các hộ dân đề nghị doanh nghiệp khai thác đất phải sửa chữa cống (do xe chở đất làm hư); làm lại đường; chỉ cho xe ben chạy trên đường, không lấn xuống đất vườn của người dân; xe chạy với tốc độ thấp để phòng ngừa tai nạn giao thông; thường xuyên tưới nước để hạn chế bụi và bồi thường các trụ điện, trụ rào bị gãy.

Kết luận buổi làm việc, ông Huỳnh Văn Phát, Chủ tịch UBND xã Hưng Thuận khẳng định những yêu cầu của người dân là có cơ sở, về phía các doanh nghiệp khai thác đất cũng đồng ý khắc phục những thiệt hại mà người dân yêu cầu.

Ông Phúc cho biết, sau buổi làm việc này, các doanh nghiệp khai thác đất đã đổ đất làm lại đoạn đường trên. Tuy nhiên, dù chưa thi công hoàn chỉnh như cam kết với người dân nhưng doanh nghiệp khai thác đất đã cho xe ben chở đất chạy tiếp khiến người dân bức xúc. Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Văn Phát, Chủ tịch UBND xã Hưng Thuận cho biết, hiện có 5 doanh nghiệp khai thác đất có xe ben đi qua đoạn đường trên. UBND xã đã cố gắng làm hết trách nhiệm của mình để giải quyết bức xúc của người dân, bảo đảm lợi ích hài hoà của hai bên. Trước tình trạng mâu thuẫn hiện nay, UBND xã sẽ giải thích cho người dân rõ, không để sự việc phức tạp thêm. Đồng thời, UBND xã sẽ mời các doanh nghiệp khai thác đất đẩy nhanh tiến độ thi công đúng theo cam kết.

Bức xúc về môi trường

Liên quan đến việc xe chở đất gây bức xúc cho người dân, ông Nguyễn Văn Phảnh, ngụ ấp Lộc Trị cho biết: Không chỉ có con đường qua nhà ông Phúc bị ô nhiễm và thiệt hại vì xe chở đất. Nhà ông Phảnh cách nhà ông Phúc khoảng 400m, và cũng là “nạn nhân” của xe ben chở đất. Cạnh nhà ông Phảnh có con đường đất, dẫn ra hầm khai thác đất san lấp rộng hơn 10 ha phía sau nhà ông. Nhiều năm nay, nhà cửa và cây trồng của ông trở thành “nơi hứng bụi” của xe chở đất phóng ào ào qua đây. Trước đây, xe chở đất hoạt động cả vào ban đêm, bóp kèn inh ỏi, gây bức xúc cho người dân. Ông Phảnh đã nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp khai thác đất phải tưới đường để hạn chế bụi và không hoạt động vào ban đêm, tránh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân nhưng không được đáp ứng. Xe chở đất còn làm bẩn đường, gây bụi trên tuyến đường nhựa qua khu vực này. Có những lúc, mâu thuẫn giữa ông Phảnh và tài xế xe chở đất biến thành những cuộc “đấu khẩu” gay gắt và cũng đã xảy ra bạo lực.

Nhiều hầm đất mênh mông, sâu hút ở ấp Lộc Trị

Người dân ấp Lộc Trị còn phản ánh tình trạng hầm đất rộng hơn 10 ha ở đây bị các doanh nghiệp khai thác bừa bãi, vượt quá độ sâu cho phép, khai thác không đúng quy trình, bờ hầm không có độ nghiêng theo quy định, hầm mỏ không rào chắn… Quan sát khu vực này, phóng viên ghi nhận người dân đã phản ánh đúng sự thật. Đáng nói là theo quy định, độ sâu tối đa được cho phép khai thác tại các khu mỏ đất san lấp (được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép) là 6m. Tuy nhiên, ở khu vực mỏ này, có nhiều chỗ, chúng tôi ước sâu trên 10m. Bờ hầm thẳng đứng, không được rào chắn dù ở ngay phía sau khu dân cư, ở cạnh đường giao thông nông thôn có nhiều phương tiện qua lại. Rõ ràng khu vực khai thác đất ở đây đang tiềm ẩn mối nguy hiểm khiến nhiều người dân có con em còn nhỏ hết sức lo lắng.

Cũng tại xã Hưng Thuận, người dân còn phản ánh tình trạng khói bụi lò gạch gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù các lò gạch ở đây được gọi là “nhà máy sản xuất gạch công nghệ cao” nhưng vẫn tung khói bụi mịt mù gây ô nhiễm. Đáng nói là tại đây có 1 lò gạch công suất lớn được xây dựng trái phép trong khu dân cư, gần trường học đã bị người dân phản ứng quyết liệt từ nhiều năm trước. Sở TN&MT cũng đã có văn bản kiến nghị chuyển hồ sơ vụ ngành chức năng huyện Trảng Bàng cho doanh nghiệp xây dựng lò gạch trái phép sang cơ quan điều tra. Thế nhưng sau đó, vụ việc “rơi vào im lặng”. Để rồi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lò gạch trên vẫn ung dung hoạt động.

BẢO TÂM

 

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục