Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày nắng đường sá đầy bụi bặm, ngày mưa thì lầy lội, dơ bẩn”, ông P, một người dân địa phương bực tức lên tiếng.

(BTNO)- Hơn 1 năm nay, một số hộ dân ở ấp Lộc Trị, xã Hưng Thuận liên tục phản ánh đến UBND xã và các ngành chức năng huyện Trảng Bàng về tình trạng xe ben chở đất làm hư, bẩn đường; gây ô nhiễm môi trường; làm hư hại tài sản của dân và để lại hậu quả lâu dài do khai thác khoáng sản tràn lan.
Mịt mù cát bụi do xe ben gây ra |
Khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền địa phương và ngành chức năng huyện Trảng Bàng cũng có động thái quan tâm, giải quyết. Tuy nhiên, cho đến một năm sau, tình trạng trên vẫn không có gì thay đổi, làm cho người dân ngày càng bức xúc thêm.
“Xã hứa giải quyết rốt ráo vụ việc, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm trong khai thác và vận chuyển khoáng sản ở đây. Ngành chức năng huyện cũng hứa nếu phát hiện vi phạm thì báo ngay để cơ quan chức năng vào làm việc. Thế nhưng, tình trạng vi phạm trên vẫn cứ tiếp diễn. Các tuyến đường nhựa quanh khu vực này đều đã bị nhuộm đỏ do bánh xe ben “tha” từ các hầm đất “trét” lên mặt đường. Đường đất đỏ thì bị cày xới. Ngày nắng đường sá đầy bụi bặm, ngày mưa thì lầy lội, dơ bẩn”, ông P, một người dân địa phương bực tức lên tiếng.
Trong thời gian qua, do địa phương không xử lý triệt để, không ngăn chặn được tình trạng xe ben chở đất nên ở khu vực này thường xuyên xảy ra việc người dân dùng gỗ, đá chắn ngang đường, nhằm cản trở không cho xe ben đi. Mỗi lần như thế, thầu khai thác đất gọi điện cho UBND xã. Lãnh đạo UBND xã Hưng Thuận cử lực lượng liên ngành xuống “giải quyết”, chủ yếu là “vận động” người dân cho xe ben đi và hứa sẽ “giải quyết thoả đáng”. Thế nhưng sau đó, mọi thứ lại vẫn như cũ, người dân lại cứ tiếp tục phản ứng với tình trạng xe ben chở đất gây nhiều tác hại cho cộng đồng.
![]() |
Người dân dùng “chướng ngại vật” chặn xe ben |
Vừa qua, tại một cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện, một vị lãnh đạo huyện đã giao cho UBND xã phải quan tâm giải quyết vấn đề này. Huyện cũng giao cho xã ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền và báo về trên khi phát hiện xe ben chở đất hoạt động trái quy định…
Tuy nhiên, sau cuộc tiếp xúc cử tri này chỉ vài ngày, xe ben chở đất vẫn ầm ầm lao đi trên các tuyến đường quanh khu vực này, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật- là những ngày địa phương cấm xe ben hoạt động. Và cho dù dân có gọi điện thoại báo lên lãnh đạo xã vẫn nhận được lời hứa “sẽ xuống giải quyết”, rồi… thôi! “Đến nước này tôi không còn biết làm thế nào. Chắc chỉ còn có cách lại lấy cây, đá “lấp đường” cho xe ben khỏi chạy, tới đâu hay tới đó!”, một người dân than thở.
HOÀNG THI