BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã Long Thành Nam, Hoà Thành: Người dân kêu cứu vì đường “nắng bụi mưa lầy”

Cập nhật ngày: 16/05/2011 - 12:19

Đối diện chợ Bến Kéo (Long Thành Nam, Hoà Thành) tiếp giáp QL22B là đoạn đường dài khoảng 300 mét dẫn vào khu dân cư và cụm cảng Bến Kéo. Mỗi ngày có hàng loạt xe container, xe tải tấp nập vận chuyển hàng hoá xuống khu vực cảng đã khiến cho đoạn đường “già nua” lại càng bị oằn lún, xuống cấp trầm trọng. Vào mùa nắng người dân sinh sống nơi đây phải hứng chịu những cơn “bão bụi”, mùa mưa thì nước ngập tràn mặt đường tạo nên những vũng lầy trơn trợt. Bức xúc vì môi trường bị ô nhiễm, làm ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ cộng đồng nên nhiều lần người dân gởi đơn đến cơ quan chức năng “nhờ” quan tâm giải quyết. Nhưng mãi gần hai năm nay, nguyện vọng của người dân vẫn chưa được cơ quan có trách nhiệm có động thái tích cực.

Xe container thường xuyên ra vào cụm cảng Bến Kéo

Không ít trường hợp trẻ em đến trường bị té ngã do trượt chân, nhiều phương tiện va nhau vì lách né ổ gà. Cụ Trần Văn Ba, 81 tuổi, nhà trên đoạn đường này bức xúc: Không biết người dân ở đây phải chịu cảnh bụi bặm, sình lầy đến bao giờ?”. Anh Nguyễn Văn Nữa, 52 tuổi, nhà gần cuối đường nói: “Ở nhiều nơi đường sá nông thôn đều được nâng cấp, nhưng không hiểu sao đoạn đường chỉ có vài trăm mét lại không được ngành chức năng quan tâm tu bổ.

GIA MINH