Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
47 hộ dân gửi đơn đến Báo Tây Ninh phản ánh việc gia đình ông Nguyễn Ngọc Trúc nuôi cút với số lượng nhiều trong khu dân cư, làm ô nhiễm môi trường.

47 hộ dân hiện ngụ ở ô 3, ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, gửi đơn đến Báo Tây Ninh phản ánh việc gia đình ông Nguyễn Ngọc Trúc, ngụ cùng địa phương, nuôi cút với số lượng nhiều trong khu dân cư, làm ô nhiễm môi trường.
Ngày 29.7.2011, chúng tôi đi tìm hiểu thực tế về vấn đề này và ghi nhận như sau: Một người (xin giấu tên) ở gần nhà ông Nguyễn Ngọc Trúc nói: Hơn một năm nay, từ căn nhà của ông Trúc thường xuyên bốc lên mùi hôi thối rất khó chịu, nhất là những lúc có mưa, mùi tanh bốc lên nồng nặc. Tại đây, sản sinh ra rất nhiều ruồi, chúng bay sang nhà tôi và nhiều nhà khác trong xóm, làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh, ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhiều người. Không chỉ riêng gia đình ông Trúc nuôi cút, mà con của ông còn mở rộng chăn nuôi thêm nhiều chuồng cút ở cạnh nhà ông Trúc, khiến tình hình ô nhiễm môi trường ngày càng tăng lên. Là hàng xóm láng giềng với nhau, chúng tôi đã cố chịu nhưng chịu đựng hết nỗi. Chúng tôi đã hai lần làm đơn kiến nghị nộp lên UBND xã Ninh Sơn và Phòng Tài nguyên- Môi trường (TN-MT) Thị xã nhờ giải quyết, nhưng đến nay tình trạng nuôi cút của gia đình ông Trúc vẫn chưa có gì thay đổi. Tôi chỉ mong gia đình ông Trúc làm sao sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường này để trả lại không khí trong lành cho bà con.
![]() |
Ông Trúc hướng dẫn chúng tôi xem chuồng cúc đang nuôi sau nhà của ông |
Ông Võ Văn Bộ, Trưởng Ban quản lý ấp Ninh Trung, bức xúc cho biết: “UBND xã Ninh Sơn và Phòng Tài nguyên- Môi trường Thị xã đã đến trại ông Trúc lập biên bản về việc nuôi cút, nhưng không hiểu vì sao đến nay ông Trúc vẫn hoạt động bình thường. Trong những lần tiếp xúc cử tri, bà con trong ấp đã nhiều lần đề nghị UBND xã Ninh Sơn và Phòng TN-MT Thị xã có biện pháp cưỡng chế, di dời việc nuôi cút của gia đình ông Trúc ra khỏi khu dân cư”.
Tại hiện trường cho thấy mỗi chuồng cút có nhiều ngăn nuôi cút, tuy giữa mỗi ngăn có lót tấm bạt ni-lông để hứng phân cút, nhưng trên những tấm bạt ni-lông chứa khá nhiều phân cút, nên có nhiều ruồi. Ông Trúc cho biết: Hiện tại ông đang nuôi 1.800 con cút mái và 1.200 con cút trống. Số cút trống này đang kêu thương lái đến bán để làm thịt. Ông Trúc cũng thừa nhận: “Một lượng phân cút tồn đọng nên có mùi hôi”. Tuy nhiên, ông Trúc cũng cho biết, từ nay trở đi, ông không tăng thêm số lượng cút và sẽ khắc phục tình trạng hôi thối này bằng cách thường xuyên thu gom phân cúc, trộn với tro để vào bao và bán đi chứ không để lại như thời gian qua.
Dù ông Trúc có thiện chí khắc phục tình trạng hôi thối, nhưng nuôi với quy mô lớn ngay trong khu dân cư không thể nào tránh khỏi việc gây ô nhiễm môi trường. Đó là chưa kể tình trạng bệnh cúm gia cầm H5N1 đang có nguy cơ bùng phát. Thiết nghĩ, ông Trúc nên di dời trại cút đến một địa điểm cách xa khu dân cư, như thế mới đảm bảo vệ sinh môi trường.
ThẢo Nguyên