BAOTAYNINH.VN trên Google News

XMF. Tây Ninh – T. Quảng Ninh: 3 điểm đầy may mắn cho đội chủ nhà

Cập nhật ngày: 18/02/2011 - 10:31

(BTNO) - Sau hai trận trắng tay, chiều 18.2, đội bóng Xi măng FICO Tây Ninh đã có trận tiếp đội bóng Than Quảng Ninh với quyết tâm giành trận thắng đầu tiên để không làm phụ lòng khán giả nhà.

Ra quân với đội hình được xem là mạnh nhất mà HLV. Phạm Anh Tuấn hiện đang có trong tay, XMF. Tây Ninh đã có khởi đầu khá nhạt nhoà, các cầu thủ phối hợp hơi lọng cọng, thậm chí có không ít những đường chuyền cảm tính. Phút thứ 10, thủ môn T. Quảng Ninh Trần Thành Trung (1) một phen bị bất ngờ khi Nguyễn Trung Tiến (12) của XMF. Tây Ninh dẫn bóng ra biên phải, ngoặt trở vào khu vực vòng cấm địa. Trái bóng cuộn một vòng, rơi ngay vào góc cao khung thành, buộc thủ môn Thành Trung phải đẩy bóng vọt xà ngang. Một phút sau đó, tiền đạo ngoại binh Muranda Eric (10) của XMF. Tây Ninh đón bóng phạt góc đánh đầu ra ngoài.

Vũ Minh Tuấn (6) của T. Quảng Ninh với cú sút đầy uy lực

Bóng bay ngang khung thành trống của T. Quảng Ninh, nhưng không thể vào lưới.

Không dưới hai lần, cột dọc đã cứu đội chủ nhà những bàn thua trông thấy.

HLV. Phạm Anh Tuấn khá bực dọc trước khởi đầu khá nhạt nhoà của các học trò

Tiền đạo Muranda Eric (10) của XMF. Tây Ninh bị kèm khá chặt

T. Quảng Ninh chơi với hai ngoại binh trên hàng công là Belibi Celestin Didier (10) và Eduardo Furrier (27) cộng với sự năng động của các cầu thủ Nguyễn Xuân Quyết (18), Vũ Minh Tuấn (6) và Lê Đình Tài (20) ở tuyến giữa đã không ít lần gây sóng gió trước khung thành thủ môn Nguyễn Văn Bước (1) của XMF. Tây Ninh. Đặc biệt, ở phút 20, Vũ Minh Tuấn (6) có pha dứt điểm trúng cột dọc.

Trong khi đó, các cầu thủ XMF. Tây Ninh lại tỏ ra thiếu chính xác trong những pha dứt điểm. Mặt khác, các hậu vệ T. Quảng Ninh bọc lót khá kỹ nên từ phút 35 đến hết hiệp một, mặc dù bị đội chủ nhà liên tiếp vây ép, nhưng mành lưới T. Quảng Ninh vẫn được giữ nguyên. Thậm chí, ở phút 45+1, khán giả Tây Ninh một phen thót tim khi Vũ Minh Tuấn (6) phá bẫy việt vị thoát xuống đối diện với thủ môn Văn Bước (1). May mắn thay, như lời nhiều khán giả là XMF. Tây Ninh được “bà độ”, bóng lại trúng cột dọc văng ra, một cầu thủ khác của T. Quảng Ninh lao xuống sút bồi, bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn, trôi sát cột dọc, ra ngoài.

Ở hiệp hai, phút 53, hậu vệ XMF. Tây Ninh thi đấu không tập trung để Lê Đình Tài (20) cầm bóng ở cánh phải, dẫn xuống gần đến khu vực 5m50, thủ môn Văn Bước (1) lao ra khép góc, Đình Tài (20) bấm nhẹ bóng sang góc cầu môn trái, Văn Bước (1) kịp bay người phá một pha bóng có thể ăn bàn cho đội T. Quảng Ninh.

Trên hàng công, Muranda Eric (10) bị kèm khá chặt nên HLV. Phạm Anh Tuấn quyết định đưa Trịnh Hoài Nam (9 vào hỗ trợ, hy vọng có thể gia tăng sức ép, nhưng vô vọng. Đến phút 82, ông Tuấn tiếp tục rút Muranda Eric (10) ra, đưa tiền đạo ngoại binh số 27 Moreira Anastacio vào thay. Cầu thủ này chính là tác nhân giúp đội chủ nhà có bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Phút 84, XMF. Tây Ninh được hưởng quả phạt ở cánh trái, tiền vệ Lâm Văn Ngoan (15) treo bóng vào khu vực 16m50, Ngô Dương Thái (7) đánh đầu chuyền bóng vào vòng cấm, Moreira Anastacio (27) lao theo. Anh va chạm khá mạnh với thủ môn Thành Trung (1) làm cầu thủ này bị thương nặng phảii đưa lên xe đi cấp cứu ở bệnh viện.

Pha vào bóng quá mạnh của Moreira Anastacio (27) đã làm thủ môn Thành Trung (1) của T. Quảng Ninh bị chấn thương

... và được đưa lên xe cấp cứu

Thủ môn bất đắc dĩ Nguyễn Văn Việt (11) gần như bất động trước cú đánh đầu của hậu vệ XMF. Tây Ninh Nweze Chinedu (2).

Nweze Chinedu (2) ăn mừng bằng cú santo khá đẹp mắt

Niềm vui đầu tiên của các CĐV XMF. Tây Ninh

Vì hết quyền thay người, HLV. Đinh Cao Nghĩa của T. Quảng Ninh quyết định để cho cầu thủ Nguyễn Văn Việt (11) thay thế Thành Trung (1) trấn giữ khung thành. Phút 90+3, trong một pha dồn ép trước khung thành, hậu vệ XMF. Tây Ninh Nweze Chinedu (2) từ tuyến sau băng lên đánh đầu, đưa bóng vào lưới T. Quảng Ninh trước sự bất động của thủ môn bất đắc dĩ Nguyễn Văn Việt (11).

Giành chiến thắng đầy may mắn khi T. Quảng Ninh mất thủ môn và chỉ còn có 10 người trên sân, XMF. Tây Ninh đã có 3 điểm đầu tiên, tạm xếp ở vị trí thứ 9.

Cũng trong chiều 18.2, Giải hạng Nhất QG – Cúp Ton Hoa Sen còn diễn ra 4 trận đấu khác. Giành thắng lợi 2-1 trước Hà Nội, SQC. Bình Định tạm vươn lên chiếm giữ ngôi số 1 trên BXH với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận. Đội bóng đất Võ sẽ giữ được vị trí dẫn đầu của mình nếu Sài Gòn Xuân Thành không giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón An Giang trong trận đấu muộn diễn ra trên sân Thống Nhất chiều 20.2 tới.

XSKT. Cần Thơ bị M. Nam Định cầm chân 0 - 0 trên sân nhà. Trên sân Thống Nhất, TP. HCM giành chiến thắng 1 – 0 trước Đồng Nai, TDC. Bình Dương thất thủ 3 bàn trắng trước Huda Huế trên sân Tự Do. Trên sân nhà, BHTS Quảng Nam lại để Kienlongbank Kiên Giang vượt qua với 2 bàn thắng.

XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU VÒNG 3 GIẢI HNQG-CÚP TÔN HOA SEN 2011, NGÀY 18.2

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

SGC Bình Định

3

3

0

0

9

7

2

2

5

9

1

2

Kienlongbank KG

3

2

1

0

7

4

3

1

3

7

0

3

Sài Gòn Xuân Thành

2

2

0

0

6

7

3

0

7

3

0

4

BHTS Quảng Nam

3

1

1

1

4

3

3

3

0

8

1

5

Đồng Nai

3

1

1

1

4

3

2

3

0

4

0

6

TP.Hồ Chí Minh

3

1

1

1

4

2

0

2

0

10

1

7

XSKT Cần Thơ

3

1

1

1

4

1

0

1

0

7

1

8

An Giang

2

1

0

1

3

4

0

3

1

6

0

9

XM Fico Tây Ninh

3

1

0

2

3

2

0

4

-2

4

0

10

Huda Huế

3

1

0

2

3

4

0

7

-3

7

1

11

TDC Bình Dương

3

1

0

2

3

2

0

7

-5

9

1

12

Than Quảng Ninh

3

0

2

1

2

2

1

3

-1

8

0

13

Mikado Nam Định

3

0

2

1

2

1

1

4

-3

8

1

14

Hà Nội

3

0

1

2

1

2

1

4

-2

12

0

Đặng Hoàng Thái