BAOTAYNINH.VN trên Google News

XMF. Tây Ninh – TDC. Bình Dương: Khán giả phản ứng thái độ khiêu khích của HLV đội khách

Cập nhật ngày: 20/05/2011 - 05:13

(BTNO) - Kém về lực lẫn chất trước TDC Bình Dương có hai mũi nhọn ngoại binh khá sắc sảo, đó là điều mà hầu hết khán giả đều thừa nhận khi đến xem trận đấu mà đội chủ nhà XMF. Tây Ninh thất thủ trước đội khách với tỷ số 2- 3 chiều 20.5 ở vòng 15 giải hạng Nhất QG – cúp Tôn Hoa Sen.

Tuy nhiên, việc HLV đội TDC. Bình Dương nhảy vào sân, quơ tay múa chân khi một cầu thủ của XMF. Tây Ninh phạm lỗi với cầu thủ đội khách ở phút 55 đã làm khán giả bức xúc. HLV Nguyễn Minh Dũng còn “đổ dầu vào lửa” bằng hành động chìa ngón tay cái về phía khán đài khi khán giả la ó ở phút 57 và tiếp tục quay về phía khán giả ăn mừng bàn thắng một cách đầy khiêu khích khi TDC. Bình Dương nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 58. Một quan chức ngành Thể thao lắc đầu, than rằng: Đây là lần đầu tiên trên sân Tây Ninh xuất hiện một HLV có hành động lạ lùng đến mức đó.

Pha tấn công ngay từ phút đầu tiên của XMF. Tây Ninh (áo xanh)

Tấn An (14) bỏ lỡ không ít cơ hội trước khung thành TDC. Bình Dương

Các cầu thủ TDC. Bình Dương (áo đỏ) ăn mừng sau bàn thắng mở tỷ số của De Jesus (18)

3 phút sau, đến lượt Nkemi (10) ăn mừng

Cũng như trận hoà đáng tiếc 2-2 trước An Giang ở vòng đấu trước, chiều 20.5, HLV Phạm Anh Tuấn tiếp tục xếp hai tiền đạo ngoại binh Muranda (10) và Rodrigo (27) trên hàng công với quyết tâm giành chiến thắng. Ngay phút thứ 1, XMF. Tây Ninh được hưởng quả ném biên ở cánh phải, Văn Ngoan (15) đứa bóng vào khu vực 16m50, Rodrigo (27) nhảy lên đánh đầu nhẹ cho Muranda (10) đang áp sát khung thành. Cầu thủ này xoau người tung cú sút vô-lê nhưng bị thủ môn Anh Hoàng (1) của TDC. Bình Dương phá ra.

Trong trận này, HLV Nguyễn Minh Dũng của đội khách xếp tiền đạo cao hơn 2m Nkemi (10) đá cắm, tiền đạo ngoại binh De Jesus (18) đá hơi lùi một chút. Các pha tấn công của TDC. Bình Dương khá đơn giản với những đường chuyền vượt tuyến để Nkemi (10) ghi bàn bằng đầu hoặc trả ngược lại cho De Jesus (18) lao lên. Trong khoảng thời gian 30 phút đầu của hiệp 1, chiến thuật này tỏ ra không hiệu quả khi các hậu vệ XMF. Tây Ninh kèm khá sát Nkemi (10). Tuy nhiên sau đó, De Jesus (18) được đẩy lên ngang với Nkemi (10), hàng hậu vệ đội chủ nhà rối loạn vì cầu thủ này khá nhanh nhẹn, lại có kỹ thuật khá tốt.

Phút 15, XMF. Tây Ninh được hưởng quả đá phạt cách khung thành khoảng 25m. Cũng như trận gặp An Giang, một lần nữa Văn Ngoan lại đưa bóng chạm xà ngang trước sự tiếc nuối của gần 4.000 khán giả trên sân. 10 phút sau đó, đến lượt cột dọc khung thành của thủ môn Văn Bước (1) giúp XMF. Tây Ninh tránh được bàn thua từ cú sút của De Jesus (18).

Thủ môn Anh Hoàng (1) của TDC Bình Dương bay hết người mới phá được cú đánh đầu của Dương Thái (17) ở phút 46

Lần này thì Anh Hoàng (1) bất lực trước bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của đội chủ nhà

De Jesus (18) không hổ danh là tay săn bàn của TDC. Bình Dương ở mùa bóng này, anh liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Phút 31, De Jesus (18) thoát xuống ở cánh phải, dễ dàng bỏ rơi hậu vệ XMF. Tây Ninh, nhận bóng trong tư thế khá thoải mái, anh tung cú sút chéo góc cực mạnh, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

3 phút sau đó, cũng từ một pha tấn công ở biên phải, bóng được câu vào vòng cấm, Nkemi (10) lao theo đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Bước, nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn trước, XMF. Tây Ninh dồn lên tấn công. Ở cánh phải, hậu vệ Lê Hoà (20) liên tục có những đường chuyền khá thông minh nhưng tiền vệ Tấn An (14) lại không làm được gì, thậm chí còn bỏ lỡ không ít cơ hội. Phút 41, HLV Phạm Anh Tuấn phải đưa Ngô Dương Thái (17) đang dưỡng thương vào sân thay thế. Ngay lập tức, cầu thủ này đã giúp những pha tấn công của XMF. Tây Ninh khởi sắc hơn. Phút 44, phối hợp với Dương Thái (17), Muranda (10) có cú sút cực hiểm về phía khung thành TDC. Bình Dương nhưng thủ môn Anh Hoàng (1) đã kịp bay người đẩy bóng ra.

Phút 55, HLV TDC. Bình Dương Nguyễn Minh Dũng (áo sọc) lao vào sân sừng sộ...

... và việc ông giơ ngón tay cái về phía khán giả được cho là hành động khiêu khích

Sang hiệp hai, ngay phút 46, Dương Thái (17) có cú đánh đầu vào góc cao khung thành TDC. Bình Dương. Một lần nữa thủ môn Anh Hoàng (1) phải trổ hết tài nghệ mới cứu được bàn thua trông thấy.

Phút 53, trong một pha hỗn loạn trước khung thành TDC. Bình Dương, bóng được phá lên, Huỳnh Thiện Nhân (29) đón bóng, tung cú sút rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà.

Trận đấu trở nên nóng hơn khi HLV của đội khách lao vào sân “sừng sộ” ở phút 55 khi một cầu thủ đội chủ nhà phạm lỗi với học trò của ông ở đường biên phải. Phút 57, đến lượt Muranda (10) ghi bàn, san bằng tỷ số 2-2.

Liền sau đó, trong một pha phản công, hàng hậu vệ XMF. Tây Ninh như mơ ngủ để De Jesus (18) thoải mái chuyền bóng cho Nkemi (10) nâng tỷ số lên 3-2.

Trong những phút còn lại của trận đấu, dù các cầu thủ XMF. Tây Ninh rất nỗ lực nhưng không thể vượt qua hàng phòng thủ dày đặc của đội khách. Ở phút 90+2, một lần nữa khán giả trên sân lại la ó khi thủ môn Anh Hoàng (1) nằm sân câu giờ khi nhảy lên bắt bóng, va chạm nhẹ với Dương Thái (17). Khi chăm sóc cho Anh Hoàng (1) xong, nhân viên y tế của TDC. Bình Dương lại chậm chạp khiến Muranda (10) phải đẩy ra.

Pha ghi bàn gỡ hoà 2-2 của Muranda (10)

Niềm vui của khán giả

Nhưng chỉ 1 phút sau, TDC. Bình Dương đã ăn mừng tỷ số 3-2

Pha va chạm của thủ môn Anh Hoàng (1) và Dương Thái (17)

Thủ môn nằm sân, nhân viên y tế của TDC. Bình Dương "không chịu" rời sân khiến Muranda (10) nổi nóng đẩy ra ngoài... 

... buộc trọng tài phải can thiệp ở phút 90+3

Thua trận này, XMF. Tây Ninh tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 10 khi đội xếp kế là TP. HCM với cùng 16 điểm thất thủ 0-1 trên sân Cửa Ông trước Than Quảng Ninh. Trong khi đó, Kienlongbank Kiên Giang cũng đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước XSKT Cần Thơ, tiếp tục duy trì lợi thế ở phía đầu bảng xếp hạng. SQC Bình Định buộc phải chia điểm trong chuyến làm khách trên sân An Giang.

Trên sân Tự Do, chiến thắng 3-2 của Sài Gòn Xuân Thành trước đội bóng Cố Đô giúp đoàn quân HLV Lư Đình Tuấn tạo được khoảng cách an toàn (12 điểm) đối với hai đội xếp sau (Kienlongbank KG, SQC Bình Định).

Trên sân Thiên Trường, Đồng Nai không quá khó để bỏ túi 3 điểm trong cuộc đối đầu với đoàn quân HLV Nguyễn Ngọc Hảo. Với trận thua thứ 5 kể từ đầu mùa giải, đội bóng thành Nam thực sự gặp khó trong cuộc đua trụ hạng. Cùng với BHTS Quảng Nam và Huda Huế, M.Nam Định là 1 trong 3 đội bóng hiện đang đứng cuối bảng xếp hạng.

XẾP HẠNG VÒNG 15 GIẢI HNQG-CÚP TÔN HOA SEN 2011, NGÀY 19 -20.5.2011

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Sài Gòn Xuân Thành

15

11

4

0

37

35

20

12

23

37

1

2

Kienlongbank KG

15

6

7

2

25

21

8

12

9

36

1

3

SQC Bình Định

15

7

4

4

25

19

1

11

8

32

4

4

Than Quảng Ninh

15

6

6

3

24

17

8

14

3

44

2

5

TDC Bình Dương

15

6

4

5

22

19

9

22

-3

38

1

6

Đồng Nai

15

5

6

4

21

16

7

17

-1

34

0

7

Hà Nội

15

5

6

4

21

23

7

19

4

41

3

8

An Giang

15

6

3

6

21

23

8

24

-1

43

2

9

XSKT Cần Thơ

15

5

3

7

18

14

6

20

-6

37

2

10

XM Fico Tây Ninh

15

4

4

7

16

20

5

22

-2

34

1

11

TP. Hồ Chí Minh

15

3

7

5

16

13

11

18

-5

40

4

12

BHTS Quảng Nam

15

3

4

8

13

12

9

21

-9

30

3

13

Mikado Nam Định

15

1

9

5

12

11

2

18

-7

32

3

14

Huda Huế

15

1

5

9

8

17

4

30

-13

38

4

Đ. Hoàng Thái