BAOTAYNINH.VN trên Google News

XMF. Tây Ninh – Than Quảng Ninh (1-1): Không đòi được nợ

Cập nhật ngày: 25/07/2009 - 09:24

Từng thua với tỷ số đậm 0-4 trên sân Cửa Ông ở lượt đi, vòng đấu thứ 9 ngày 18.4, nên khi tiếp Than Quảng Ninh trên sân nhà chiều 25.7, các cầu thủ Xi măng FICO Tây Ninh thi đấu rất quyết tâm với hy vọng đòi được nợ.

Cũng cần phải biết rằng, nếu như Xi măng The Vissai Ninh Bình đã gần như chắc suất thăng hạng V-League, thì chiếc vé vớt còn lại là một cuộc tranh chấp của 4 đội bóng là Bình Định, TP. Cần Thơ, Huda Huế và Than Quảng Ninh. Do đó, đoàn quân của HLV Đinh Cao Nghĩa cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tìm một trận thắng trên sân khách, đặc biệt là khi đội bóng đất mỏ đang sở hữu chân sút Eduardo H. Furrier (27) hiện đang dẫn đầu danh sách tranh giải Vua phá lưới với 17 bàn thắng. Có vẻ như vị HLV này cũng hiểu một điều XMF. Tây Ninh thường rất máu lửa khi được đá sân nhà nên ông đã sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công kèm theo những tiểu xảo như cầu thủ thi đấu vật vờ không muốn đá, liên tục nằm sân dù không bị phạm lỗi, chậm đưa bóng vào cuộc… nhằm làm giảm hưng phấn của các cầu thủ XMF. Tây Ninh. Thực tế trận đấu, Than Quảng Ninh gần như đã thành công với kiểu thi đấu “ru ngủ” này.

Ederson (21) và các cầu thủ Than Quảng Ninh ăn mừng sau bàn thắng mở tỷ số

Cũng như trận thắng Huda Huế ở vòng đấu thứ 21, ở lượt trận thứ 22, HLV Vũ Trường Giang lại tiếp tục xếp chân sút ngoại binh Uwanaka I. Chemizie (29) đá cặp cùng Văn Mạnh (32) trên hàng công. Tuy nhiên, dường như ông Giang đã có chút sai lầm khi đưa hậu vệ Viễn Đông (4) vào đội hình chính, “dưỡng” chân cho Thanh Hải (2), đưa Nguyên Quân (3) đá cánh trái thay hậu vệ năng nổ Phi Công (20); trong khi Than Quảng Ninh lại sử dụng cả hai chân sút ngoại Eduardo (27) và Ederson (21) có kỹ thuật, sức càn lướt rất tốt.

Có thể nói, dù đã “nhả đạn” trong trận gặp Huế nhưng ngoại binh Uwanaka (29) vẫn là tiền đạo kém duyên khi anh liên tiếp bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng đồng đội của anh cũng không hơn. Phút thứ 8, Uwanaka (29) nỗ lực đi bóng ở cánh phải, chuyền cắt mặt khung thành, Văn Mạnh (32) đón hụt, bóng trôi qua cánh trái, Xuân Ngọc (11) lao xuống tung cú sút cực mạnh, bóng đi sạt cột dọc. Ở phút 12, Văn Mạnh (32) cũng có cú sút ở gần vạch 16m50, nhưng thủ môn Minh Mạnh (26) đã kịp đẩy bóng ra ngoài chịu quả phạt góc. Hay ở phút 24, Duy Trung (30) đi bóng tốc độ ở cánh phải, vượt qua hậu vệ Than Quảng Ninh, chuyền ngược lại cho Văn Mạnh (32) đang ở tư thế trống trải, nhưng cú sút của tiền đạo nhỏ con này lại tiếp tục sạt cột dọc.

Thi đấu với chiến thuật phòng ngự, những pha phản công của Than tuy rất đơn giản nhưng lại rất nguy hiểm vì hai tiền đạo ngoại binh khá sắc bén, lại khá ăn ý nên không ít lần làm khung thành XMF. Tây Ninh chao đảo, buộc thủ môn Viễn Phương phải trổ hết tài nghệ mới cản phá thành công. Trong hiệp một, Ederson (21) có một pha dốc bóng ở cánh phải vượt qua hậu vệ XMF. Tây Ninh, chuyền bóng vắt ngang cầu môn, vừa tầm lao xuống của Eduardo (27) nhưng cú đệm bóng của cầu thủ này lại không thành công.

Bóng đá luôn nghiệt ngã, đội bóng tấn công nhiều có thể là đội bóng thua trận. Điều này lại rơi vào đội XMF. Tây Ninh. Khi hiệp một sắp kết thúc, ở phút 45+1, trong một pha phản công của Than Quảng Ninh, hậu vệ Viễn Đông (4) thiếu tập trung, không kèm sát Ederson (21) để cầu thủ này thoải mái ghi bàn vào lưới Viễn Phương (1), mở tỷ số 1-0 của trận đấu.

Sang hiệp hai, XMF. Tây Ninh liên tục tổ chức tấn công nhằm tìm bàn thắng san bằng tỷ số. Tuy nhiên, HLV Vũ Trường Giang đã phát hiện ra sự bất hợp lý trong việc bố trí hàng hậu vệ nên ông đã lần lượt đưa Thanh Hải (2) vào sân thay cho Viễn Đông (4), Phi Công (20) vào thay Nguyên Quân (3). Nhưng với sự thay đổi này, tình hình cũng không mấy cải thiện khi hậu vệ Than Quảng Ninh thi đấu khá lăn xả. Ở các phút 57, 75, 77, lần lượt các chân sút Uwanaka (29), Dương Thái (17) và Đức Huy (10) đều bỏ lỡ cơ hội.

Trận đấu liên tục bị gián đoạn với những pha ăn vạ, nằm sân hoặc chậm đưa bóng vào cuộc của các cầu thủ đội khách. Xô xát suýt xảy ra ở phút 80 khi một cầu thủ Lê Đình Tài (20) của Than Quảng Ninh cố tình ngăn cản Thanh Hải (2) thực hiện quả ném biên. Rất may trọng tài và cầu thủ hai đội đã ngăn cản kịp thời.

Đến phút 86, sau pha phối hợp giữa Phi Công (20), Dương Thái (17) và Uwanaka (29), hàng hậu vệ Than gần như bị hút sang cánh phải nên khi bóng được chuyền vào trong, Xuân Ngọc (11) khá thoải mái lao xuống, áp sát khung thành ghi bàn thắng gỡ hoà 1-1.

Nếu may mắn ở phút 90, Quốc Khánh (18) đã có thể nâng tỷ số cho đội chủ nhà khi nhận được được chuyền của Uwanaka (29), anh khéo léo tì người vào một hậu vệ đối phương theo sát phía sau, tung cú sút, bóng lại bay sát cột dọc ra ngoài.

Xuân Ngọc (11) thoát khỏi sự đeo bám của Đình Tài (20) đưa bóng vào lưới Than Quảng Ninh, san bằng tỷ số cho XMF. Tây Ninh

Ở các trận đấu khác trong ngày 25.7, trên sân nhà Ninh Bình, đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có chiến thắng quan trọng trước đội bóng Cần Thơ để giành quyền thăng hạng V.League 2010 trước 4 vòng đấu. Với kết quả này, XM The Vissai Ninh Bình tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 53 điểm.

Trong khi đó, chuyến làm khách trên sân Tiền Giang của đội bóng đất Võ kết thúc không như mong đợi. Đoàn quân của HLV Dương Ngọc Hùng bất ngờ bị thất thủ 1-0 trước thầy trò HLV Trần Duy Hùng. Cùng lúc, đối thủ cạnh tranh chiếc vé vớt ở mùa giải năm nay là TP. Cần Thơ và Than Quảng Ninh đều không giành được chiến thắng quan trọng.

Đáng chú ý ở vòng đấu này là chiến thắng ấn tượng của thầy trò HLV Đoàn Phùng. Đội bóng Huda Huế đã giành chiến thắng “5 sao” trước Đồng Nai Berjaya.

Về lý thuyết xuất vé vớt vẫn nằm trong tầm kiểm soát của 4 đội bóng đang có điểm sít soát nhau là Bình Định, TP. Cần Thơ, Than Quảng Ninh và Huda Huế.

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

XM The Vissai NB

22

16

5

1

53

36

12

7

29

38

2

2

Hòa Phát HN

21

12

6

3

42

28

9

15

13

49

2

3

Bình Định

22

11

4

7

37

37

12

28

9

60

5

4

TP Cần Thơ

22

9

8

5

35

28

12

22

6

52

1

5

Than Quảng Ninh

22

9

6

7

33

31

12

23

8

57

2

6

Huda Huế

22

8

8

6

32

21

5

14

7

41

1

7

XM Fico Tây Ninh

22

8

6

8

30

28

8

32

-4

49

2

8

An Đô Group An Giang

22

6

8

8

26

20

6

26

-6

44

4

9

Đồng Nai Berjaya

22

6

7

9

25

24

12

27

-3

45

10

10

Hà Nội ACB

22

6

7

9

25

25

11

33

-8

75

0

11

TPK Tiền Giang

22

7

2

13

23

23

4

29

-6

37

3

12

Sài Gòn United

22

6

3

13

21

19

9

30

-11

43

2

13

NHS Quảng Nam

21

3

10

8

19

22

9

34

-12

48

3

14

STN Quảng Ngãi

22

2

8

12

14

19

8

41

-22

54

1

Đặng Hoàng Thái