BAOTAYNINH.VN trên Google News

XMF. Tây Ninh: Thoát khỏi nhóm “đèn đỏ”

Cập nhật ngày: 17/04/2011 - 07:32

(BTNO) – Sau chiến thắng 3-0 trước Huda Huế ở vòng 10 Giải hạng nhất QG – cúp Tôn Hoa Sen, trong trận đấu gặp XSKT Cần Thơ ở vòng đấu thứ 11, Xi măng Fico Tây Ninh trở lại với phong cách chơi máu lửa như đã từng thể hiện ở những mùa bóng trước.

SVĐ Tây Ninh chiều 16.4 đột nhiên nóng lên khi tiếng trống kèn của lực lượng cổ động viên hai đội vang lên. Dù làm khách nhưng XSKT Cần Thơ đã chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay từ đầu trận với pha thoát xuống nhận đường chuyền vượt tuyến, áp sát cầu môn XMF. Tây Ninh của tiền đạo Nane Fortunat Herby (10). Rất may, thủ môn Văn Bước (1) đã lao ra kịp thời bắt bóng ngay trong chân Nane (10). Trong trận này, HLV. Huỳnh Ngọc San xếp cả hai ngoại bình Nane (10) và Romero Mario Antonio (14) đã trên hàng công của XSKT Cần Thơ, buộc HLV. Phạm Anh Tuấn của XMF. Tây Ninh phải cắt cử hậu vệ Nweze Chinedu (2) canh chừng.

Phút thứ 2, XMF. Tây Ninh đẩy cao đội hình gây áp lực trước khung thành thủ môn Trần Văn Hoá (1). Trong một pha hỗn loạn trước khung thành, thủ môn Văn Hoá bắt bóng hụt nhưng tiền đạo Moreira A. R. Anastacio (27) không tận dụng được cơ hội. 4 phút sau đó, từ quả phạt góc cánh phải, Trương Gia Long (11) lao xuống đánh đầu, lắc bóng bay về phía cầu môn nhưng thủ môn Văn Hoá (1) đã kịp bay người đẩy bóng ra ngoài.

CĐV Cần Thơ "hâm nóng" một góc khán đài

Nỗ lực đánh đầu của tiền vệ XMF. Tây Ninh Ngô Dương Thái (17)

Pha bay người đẩy bóng của thủ môn XSKT. Cần Thơ Văn Hoá (1) sau cú đánh đầu của Gia Long (11)

Hậu vệ Chinedu (2) che người cản tiền đạo XSKT. Cần Thơ Nane (10) để thủ môn Văn Bước (1) bắt bóng

Cú đánh đầu mở tỷ số của tiền đạo Anastacio (27)

Sự phấn khích của Anastacio (27) và đồng đội sau bàn thắng mở tỷ số

Phút 14, từ phần sân nhà, hậu vệ XMF. Tây Ninh Chinedu (2) dùng kỹ thuật cá nhân vượt qua Romero (14), anh đẩy bóng sang phần sân đối phương, chuyền cho tiền đạo Trịnh Hoài Nam (9) mở bóng sang cánh trái. Mai Đình Thi (8) nhận được bóng, anh đi chéo sang phải, gần đến đường biên phải rồi tung cú sút nhưng quá nhẹ, dễ dàng bị thủ môn Văn Hoá (1) bắt gọn.

Phút 18, sau khi ngăn chặn một pha tấn công của XMF. Tây Ninh, thủ môn Văn Hoá (1) phát bóng nhanh lên cho tiền đạo Romero (14). Lúc này chỉ còn hậu vệ Trần Văn Cường (5) ở sân nhà. Dù khá nhỏ người so với chiều cao khoảng gần 1m9 của Romero (14) nhưng Văn Cường (5) lại chiến thắng trong pha tranh chấp này.

Phút 22, trong một pha tấn công của XMF. Tây Ninh, bóng được đẩy dạt ra biên phải, tiền vệ Văn Ngoan (15) băng xuống, nỗ lực tạt bóng vào trong. Dù không có kỹ thuật như tiền đạo Muranda Harrison Eric (10, dự bị), nhưng Anastacio (27) chứng tỏ anh là tiền đạo thông minh trong việc chạy chỗ, thoát khỏi sự kèm cặp của hai hậu vệ XSKT. Cần Thơ, bay người đánh đầu đưa bóng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Văn Hoá (1). Khán đài gần như vỡ tung trước bàn thắng mở tỷ số khá đẹp của đội chủ nhà.

Sau bàn thua này, HLV. Huỳnh Ngọc San quyết định thay đổi chiến thuật. Ông đẩy tiền vệ Trần Nguyên Quang (20) lên sát hàng công để hỗ trợ cho hai tiền đạo ngoại binh. Phút 34, trong một pha tấn công của XSKT. Cần Thơ, bóng được trả về tuyến sau. Từ khoảng cách 35m, Nguyễn Đình Thế (17) quyết định tung cú sút cực mạnh, bóng xuyên qua hàng hậu vệ XMF. Tây Ninh, thủ môn Văn Bước kịp tung người đẩy bóng vọt xà ngang. Đến phút 40, XSKT Cần Thơ tấn công ở biên trái, bóng trôi sát xuống đường biên ngang cuối sân nhưng Huỳnh Thanh Khiêm (11) nỗ lực tạt bóng vào trong cho Nane (10). Chỉ cách khung thành khoảng hơn 1m, Nane (10) đánh gót ngay vào góc khép của thủ môn Văn Bước (1).

Sang hiệp hai, các cầu thủ XSKT. Cần Thơ tiếp tục dồn ép XMF. Tây Ninh với hy vọng san bằng tỷ số. Phút 48, lợi dụng thủ môn Văn Bước (1) ra đón bóng lỡ đà, Thanh Khiêm (11) câu bóng vào khung thành trống, rất may bóng lướt qua xà ngang trong gang tấc. Đến phút 50, đến lượt Romero (14) tung cú sút từ khoảng cách 12m, lần này thì Văn Bước chọn đúng vị trí, bắt gọn bóng. Ngay sau đó, Romero (14) nhận đường chuyền ngay sát vạch 5m50 nhưng hậu vệ Lê Hoà (20) đã kịp phá bóng trong chân anh.

HLV. Huỳnh Ngọc San quyết định đưa tiền đạo Đinh Cường vào thay chân sút Nane (10), đưa Kiếm Linh (26) vào thay Đình Thế (17).

Anastacio (27) trong vòng vây của hậu vệ XSKT. Cần Thơ

Hậu vệ Chinedu (2) phá bóng ngay trong chân của Nane (10)

Bóng được câu vào khung thành trống của XMF. Tây Ninh, rất may bóng chỉ lướt qua xà ngang.

Nỗ lực đi bóng bất thành của Đình Thi (8)

Cú lắc đầu đưa bóng vào lưới của Đình Thi (8), nâng tỷ số lên 2-0 cho XMF. Tây Ninh

Phút 66, tiền vệ XMF. Tây Ninh Văn Ngoan (15) chuyền bóng vào khu vực 16m50 của XSKT. Cần Thơ, Đình Thi (8) lao theo đá nối nhưng quá nhẹ, bóng lại rơi ngay vào vị trí của thủ môn Văn Hoá (1).      

Trong trận đấu này, hậu vệ ngoại binh Chinedu (2) thi đấu khá thành công khi không ít lần lấy bóng ngay trong chân Nane (10) lẫn Romero (14), được khán giả vỗ tay tán thưởng. Và cũng chính anh là người góp phần giúp đội chủ nhà gia tăng cách biệt.

Phút 75, Chinedu (2) lên ném biên ở cánh phải. Bóng được ném vào tận khu vực 16m50, cú lắc nhẹ đầu của Đình Thi đã đưa bóng vào lưới XSKR. Cần Thơ, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Phút 78, XMF. Tây Ninh có thêm một cơ hội nữa. Văn Ngoan (15) ném biên cánh trái sâu vào trong cho Chinedu (2). Lẽ ra hậu vệ này có thể đánh đầu trong một tư thế hoàn toàn không bị ai kèm, nhưng anh lóng ngóng khống chế bóng rồi tạt ngang khung thành. Bóng đi quá mạnh, cả Văn Hùng (7, vào thay Trịnh Hoài Nam) lẫn Văn Ngoan (15) đều không kịp đón bóng.

Giành chiến thắng 2-0 trước XSKT. Cần Thơ, từ vị trí thứ 12, XMF. Tây Ninh nhảy lên vị trí thứ 9 với 14 điểm sau 11 vòng đấu, có thêm chút vốn để có thể tự tin đến làm khách trên sân Thống Nhất, gặp đội TP. HCM vào ngày 23.4 tới.

Cũng trong chiều 16.4, trên sân nhà, Kienlongbank Kiên Giang bất ngờ "đè bẹp" An Giang với tỷ số 5-2 bằng cú hattrick của tiền đạo Bolaji (30) và hai bàn thắng của Anh Thoại và Minh Mính. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của An Giang là SQC Bình Định cũng có chiến thắng "3 sao" trong chuyến làm khách trên sân TP.HCM. Cùng đạt 20 điểm nhưng do kém về hiệu số bàn thắng SQC Bình Định đành nhường ngôi Nhì bảng cho đội bóng Kiên Giang.

Trong chuyến làm khách trên sân Đồng Nai, Sài Gòn Xuân Thành không quá khó để giành chiến thắng trước đội chủ nhà với tỷ số 3-1. Chiến thắng thứ 9 sau 11 lượt trận đã đưa đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn trở thành đội bóng vô địch lượt đi trước 2 lượt trận với 29 điểm.

M. Nam Định và Hà Nội đã kiếm được 3 điểm quý giá khi tiếp BHTS Quảng Nam và Huda Huế. Tuy nhiên kết quả đó chưa đủ giúp đội bóng thành Nam thoát khỏi nhóm cuối bảng.

XẾP HẠNG TẠM THỜI VÒNG 11 GIẢI HNQG-CÚP TÔN HOA SEN 2011, NGÀY 16.4.2011

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Sài Gòn Xuân Thành

11

9

2

0

29

28

16

7

22

27

1

2

Kienlongbank KG

11

5

5

1

20

16

5

7

9

27

0

3

SQC Bình Định

11

6

2

3

20

16

7

8

8

30

2

4

An Giang

11

6

1

4

19

18

6

16

2

32

2

5

Than Quảng Ninh

11

4

5

2

17

11

3

10

1

28

2

6

Hà Nội

11

4

3

4

15

14

3

11

3

33

2

7

XSKT Cần Thơ

11

4

2

5

14

11

5

16

-5

29

2

8

TDC Bình Dương

11

4

2

5

14

13

6

18

-5

28

1

9

XM Fico Tây Ninh

11

4

1

6

13

14

3

15

-1

26

1

10

Đồng Nai

11

3

4

4

13

11

4

14

-3

26

0

11

TP. Hồ Chí Minh

11

2

5

4

11

9

9

14

-5

29

3

12

BHTS Quảng Nam

11

3

2

6

11

9

6

16

-7

23

3

13

Mikado Nam Định

11

1

6

4

9

7

1

13

-6

26

3

14

Huda Huế

11

1

2

8

5

9

2

21

-12

28

4

Đặng Hoàng Thái