Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đã vào tháng cuối năm dương lịch, nhưng ngày tết Cổ truyền dân tộc vẫn còn hơn hai tháng mới đến. Vậy mà đây đó đã xuất hiện những tụ điểm “đỏ đen” vui xuân hơi sớm.

![]() |
Đã vào tháng cuối năm dương lịch, nhưng ngày tết Cổ truyền dân tộc vẫn còn hơn hai tháng mới đến. Vậy mà đây đó đã xuất hiện những tụ điểm “đỏ đen” vui xuân hơi sớm. Đam mê cờ bạc sẽ dẫn đến nghèo khổ, tàn mạt. Có những gia đình vì cờ bạc mà nợ nần chồng chất, nhà cửa, tài sản không cánh mà bay, hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Xin nêu một vài vụ việc cụ thể để mọi người suy gẫm:
Chị Nguyễn Thị B, sinh năm 1963, thường trú xã Tân Hội, huyện Tân Châu. Chồng chị B và ba người con cần cù siêng năng làm ăn, tích cực xây dựng kinh tế gia đình. Chị B ít khi phải đi làm, chỉ ở nhà lo công việc nội trợ. Đáng buồn là chị tiêm nhiễm thói say mê cờ bạc, thường xuyên trốn chồng con để cùng mấy người bạn tổ chức đánh bạc. Thua cờ bạc nhiều, chị B giấu giếm chồng con đi vay nợ nhiều nơi, nhưng càng gỡ càng thua. Đến khi nhiều người kéo đến đòi nợ, số tiền nợ tới hơn 90 triệu đồng, gia đình chị mới tá hoả và… lục đục rối ren. Chồng chị B rất tức giận nhưng vì thương vợ và muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình nên anh vẫn bình tĩnh động viên, giáo dục chị. Anh tổ chức họp gia đình và yêu cầu chị làm cam kết từ bỏ cờ bạc. Sau đó chồng chị B bán đi một số tài sản trong nhà và vay mượn thêm để trả nợ cho chị. Nhưng máu cờ bạc đã làm chị B quên đi tình cảm gia đình và trách nhiệm đối với chồng con, chỉ gần ba tháng sau chị lại tiếp tục mang nợ tiền cờ bạc tới gần 70 triệu đồng. Trong nhà không còn gì để bán, và tình cảm cũng tan nát không phương hàn gắn, kết quả là vợ chồng chị ly hôn và chị đã phải ngậm ngùi khăn gói ra đi.
Còn bà Lê Thị N, SN 1950, cũng thường trú ở xã Tân Hội. Vợ chồng bà có một đứa con gái, trước kia hoàn cảnh gia đình rất nghèo phải ở nhà tranh vách đất. Nhưng bà N lại có máu mê cờ bạc không biết từ bao giờ. Khi còn nghèo bà chỉ đánh nhỏ mt, hai ngàn đồng với mấy người cùng cảnh sáng đi làm mướn, chiều ngồi lê sòng bài. Rồi con gái của bà lớn lên xinh xắn, có người mai mối lấy được chồng nước ngoài khá giả, có tiền gửi về cho vợ chồng bà mua đất, xây nhà, sắm sửa tiện nghi. Lúc này bà không còn “chơi bạc nhỏ” mà thường xuyên bỏ mặc ông chồng già cô quạnh ở nhà, suốt ngày đêm say mê ở sòng bạc. Thua cờ bạc lớn, rồi nợ nần chồng chất, bà tìm mọi cách cầu cứu con gái. Nhiều lần lén lấy tiền của nhà chồng gửi về cho mẹ, con gái bà bị nhà chồng phát hiện, không cho quản lý tiền bạc nữa. Không có tiền của con gái gửi về, bà N phải bán cả nhà, cả đất để lấy tiền trả nợ. Hoàn toàn trắng tay, vợ chồng bà lại quay về với cảnh nghèo túng nhưng không còn được ai thông cảm, xót thương.
CÔNG HUÂN