Xã hội   Chia sẻ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xót xa một cảnh đời 

Cập nhật ngày: 12/03/2020 - 16:17

BTNO - Theo chân bà Võ Thị Thanh Lan–Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 2, phường IV (TP.Tây Ninh), chúng tôi đến tận nhà và chứng kiến cuộc sống khốn cùng của bà Nguyễn Thị Mỹ Song (52 tuổi).

Nằm trên giường, bà Song oằn lưng, mệt mỏi rã rời vì mấy hôm nay phải nằm sấp. Thấy có người đến thăm, bà chỉ biết ngậm ngùi khóc, nước mắt cứ thế chảy ra như tất cả nỗi bất lực, đớn đau dồn nén bấy lâu.

Trước đây, bà Song làm nghề bán vé số, còn chồng đi làm thuê, chắt chiu dành dụm lo cho đứa con gái nhỏ. Tuy nhiên, việc bán vé số không đủ bảo đảm nên cuộc sống vợ chồng bà gặp nhiều khó khăn.

Sức khoẻ bà Song ngày càng giảm sút, không thể đi lại.

3 năm trước, bà không may bị tai biến, đi lại khó khăn. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đổ lên vai người chồng, khi phải vừa chăm sóc cho vợ, vừa phải đi làm thuê nuôi cả gia đình. Bà Song cố gắng trị bệnh, tập luyện mỗi ngày, chống nạng đi lại, tự lo cho bản thân và phụ làm công việc nhà. Tuy nhiên, tai họa ập đến liên tục, năm 2019, trên đường đi làm trở về nhà, chồng bà không may bị tai nạn giao thông qua đời. Gia đình rơi vào cảnh khốn cùng, sức khoẻ bà ngày một giảm sút, không thể tự đi lại được nữa.

Kể từ ngày đó, mọi việc trong gia đình và cả việc vệ sinh cá nhân, bà Song phải dựa vào người chị chồng. Hằng ngày, người chị này thu xếp công việc gia đình, tranh thủ chạy qua đút cơm, thay tã, vệ sinh cho em chồng. Đứa con gái nhỏ cũng đành nhờ người chị này chăm sóc.

Hoàn cảnh của bà Song rất cần những tấm lòng hảo tâm chung tay bảo bọc. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Tây Ninh, số 221 đường 30.4, phường 2, TP.Tây Ninh. Hoặc liên hệ trực tiếp gặp bà Võ Thị Thanh Lan-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 2, điện thoại 0918.028.769.

Phương Thảo - Quang Hà