Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Từ hôm 23.5 đến nay, các vụ đụng độ đã làm cho hơn 40 người thiệt mạng.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Yemen đã dâng lên đỉnh điểm, biến thành một cuộc xung đột vũ trang giữa phe đối lập và lực lượng trung thành với Tổng thống Ali Abdullah Saleh, đẩy Yemen sát bờ vực nội chiến.
Đêm 25 và ngày 26.5, tiếng súng rền vang khắp thủ đô Sanaa. Bộ Quốc phòng Yemen cho biết, có ít nhất 28 người bị giết trong một vụ nổ kho vũ khí tại thủ đô. Công tố viên trưởng Yemen đã ra lệnh bắt giữ lãnh đạo “nổi loạn” của một nhóm các bộ tộc, đứng đầu là gia đình al-Ahmar, trụ sở kênh truyền hình chính của lực lượng đối lập cũng đã bị quân đội phá huỷ.
![]() |
Binh lính Yemen đóng chốt ở một khu vực tại Sanaa. Ảnh: Reuters |
Người dân Sanaa đang rồng rắn tản cư đi nơi khác vì lo sợ bạo lực leo thang, lan rộng khắp thủ đô. Từ hôm 23.5 đến nay, các vụ đụng độ giữa quân đội chính phủ và lực lượng trung thành với thủ lĩnh bộ tộc quyền lực nhất hiện nay ở Yemen là Sadiq al-Ahmar, diễn ra chủ yếu ở khu vực phía Bắc thủ đô Sanaa nhưng cũng đã làm cho hơn 40 người thiệt mạng. Lực lượng của ông al-Ahmar đang cố gắng đánh chiếm một số toà nhà chính phủ, trong đó có trụ sở của Bộ Nội vụ. Khu biệt thự của vị thủ lĩnh bộ tộc này cũng bị thiệt hại nặng do trúng đạn pháo và tên lửa của quân đội chính phủ.
Mục tiêu của ông al-Ahmar và phe đối lập là lật đổ Tổng thống Ali Abdullah Saleh đã cầm quyền tại Yemen suốt 33 năm qua. Các cuộc biểu tình rầm rộ kéo dài suốt nhiều tuần qua tại nước này có vẻ như không làm ông Saleh nao núng. Đã có nhiều cuộc đàm phán diễn ra nhưng ông Saleh vẫn chưa chấp nhận ký thoả thuận từ chức mà theo đó ông sẽ được miễn tố.
Martin Nesirky - người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết, ông Ban rất lo ngại trước tình hình bạo lực tại Yemen và kêu gọi các bên ngừng bắn, đàm phán hoà bình. Trong khi đó Anh lặp lại lời kêu gọi ông Saleh từ chức.
Cũng trong hôm 26.5, chính phủ Mỹ đã ra lệnh cho các nhân viên sứ quán không quan trọng và gia đình nhanh chóng rời khỏi Yemen vì lo ngại tổ chức Al-Qaeda lợi dụng tình hình rối ren, tấn công khủng bố.
Đặng Hoàng Thái
(Theo Reuters)