Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Yên nghỉ nhé, đồng đội của tôi ! 

Cập nhật ngày: 13/08/2021 - 00:32

BTN - Biết rằng, cuộc chiến nào cũng có mất mát, hy sinh, cuộc chiến này cũng vậy, nhưng không ai ngờ, Minh ra đi quá đột ngột khi tuổi đời còn rất trẻ. Bên cạnh sự tiếc thương là ý thức cảnh giác về mối nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Người dân và cán bộ, chiến sĩ đứng hai bên đường tiễn đưa Minh.

Trưa 11.8, tôi cùng nhiều đồng đội khác gần như sững người khi hay tin Đại uý Lê Huỳnh Nhật Minh (SN 1989), Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu hy sinh vì nhiễm Covid- 19.

Biết rằng, cuộc chiến nào cũng có mất mát, hy sinh, cuộc chiến này cũng vậy, nhưng không ai ngờ, Minh ra đi quá đột ngột khi tuổi đời còn rất trẻ. Bên cạnh sự tiếc thương là ý thức cảnh giác về mối nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Em là con trai độc nhất trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Ba Minh- nguyên Phó trưởng phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Tây Ninh, vì lý do sức khoẻ nên xin nghỉ hưu sớm cách đây chưa đầy năm. Mẹ của em công tác trong ngành Y tế của địa phương.

Từ khi còn ngồi dưới mái trường phổ thông, Minh luôn nỗ lực học tập để đạt được mục tiêu: tiếp bước theo con đường của ba. Lúc còn công tác ở Đội An ninh Công an huyện Gò Dầu, ngoài làm tốt công tác chuyên môn, Minh còn là Phó Bí thư Đoàn cơ sở năng nổ, nhiệt tình và nhạy bén trong công việc.

Năm 2019, khi Công an tỉnh triển khai thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã, Minh xung phong về cơ sở công tác. Đảng uỷ - Ban Chỉ huy Công an huyện đã điều động em về giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh.

Ở lĩnh vực công tác mới, Minh nhanh chóng tiếp cận, hoàn thành tốt công việc được giao. Với bản tính hiền lành, sẵn sàng giúp đỡ người khác lại có trách nhiệm trong công việc nên Minh đã nhanh chóng nhận được sự đồng thuận, ủng hộ, giúp đỡ từ phía chính quyền và nhân dân địa phương.

Lần nào dịch bệnh Covid- 19 bùng phát, Minh cũng đều tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh. Trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư này, Minh được phân công tham gia Tổ truy vết người liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Phước Thạnh với vai trò Tổ phó.

Từ ngày 21.7 đến 28.7.2021, Minh cùng với các thành viên trong Tổ đã tiến hành điều tra dịch tễ nhiều trường hợp F0, ca nghi nhiễm, truy vết nhiều trường hợp F1, F2. Không kể ngày đêm, Minh đã đến tận nơi chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và cùng với anh em Công an xã thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại 2 khu vực phong toả, tham gia quản lý, giám sát hàng trăm trường hợp F1, F2 đang cách ly tại nhà.

Khi nắm được tin Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời có nhiều công nhân trở về địa phương, lo lắng tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã sẽ phức tạp nếu không kịp thời quản lý, tuyên truyền, nhắc nhở công nhân khai báo y tế, thực hiện biện pháp phòng chống dịch, Minh đã chỉ đạo, thông báo người dân trong xã nắm để phối hợp. Đồng thời ngày 25.7, em trực tiếp cùng với Tổ truy vết xét nghiệm nhanh Covid-19 cho 18 trường hợp công nhân về địa phương, góp phần hạn chế dịch lây lan, ổn định tư tưởng, tâm lý người dân.

Thật không may, ngày 29.7, UBND xã Phước Thạnh tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 đối với các thành viên Tổ truy vết, Minh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, được đưa đi cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu.

Sau đó, em có triệu chứng sốt, ho, đau đầu và khó thở, nên ngày 7.8, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị, được hỗ trợ thở máy. Ngày 8.8, tình trạng sức khoẻ của Minh tiến triển tốt hơn. Tuy nhiên, đến sáng 11.8, bệnh của Minh trở nặng, dù được các y, bác sĩ tích cực cấp cứu nhưng em đã hy sinh.

Tiếc thương đồng đội còn quá trẻ, căng tràn nhiệt huyết cống hiến, tôi tìm vào trang Facebook cá nhân của Lê Huỳnh Nhật Minh. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là tấm hình ba mẹ Minh chụp chung với nhau kèm theo dòng chữ “Tình cha bao la như núi cao ngang trời/ Tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông” được Minh sử dụng làm hình nền.

Ảnh đại diện là Minh trong bộ đồ Cảnh sát nhân dân thực tập công tác PCCC. Kéo dần xuống dưới trang, ngày 17.7, Minh ghi dòng trạng thái: “Má con em luôn có trên mọi mặt trận phòng chống dịch… nhưng 2 chiến tuyến khác nhau. Mong sao hết dịch để dìa quê gặp tía má.

Anh chị em thương e, ai ở yên đó, cho gia đình em sớm đoàn viên nhé. E cám ơn nhiều lắm ạ!”, kèm theo tấm hình mẹ em ở chốt chống dịch và đoạn video em đang phun thuốc khử khuẩn. Bấm vào xem đoạn video thì thấy tài khoản “Liễu Thắm” (mẹ Minh) bình luận: “Con trai giỏi bất ngờ luôn!”. Trong phần bình luận, mọi người động viên nhau cùng cố gắng để vượt qua đại dịch.

Đại uý Lê Huỳnh Nhật Minh cùng đồng đội trong Tổ truy vết trước tượng đài Quyết tử giữ Gò Dầu.

Xem Facebook của Minh, tôi nhìn thấy nhiều hình ảnh 2 mẹ con chụp chung rất tình cảm. Minh dành rất nhiều tình yêu cho gia đình. Vào ngày sinh Nhật, Minh đăng hình ba mẹ bế Minh lúc còn nhỏ và không quên “Cảm ơn tía má đã sinh ra con!”. Dượng út của Minh, sống cạnh nhà em cho biết: “Thằng Minh nó hiền, nó thương ba mẹ nó lắm. Lúc nào không trực là nó chạy về nhà thăm liền. Nó luôn vui vẻ và sống tốt với bà con, lối xóm”.

Cô Huỳnh Thị Liễu Thắm- mẹ của Minh kể, cứ mỗi lần dịch bùng phát, hai mẹ con đều cùng nhau đi chống dịch. Ngày 14.7.2021, trước khi huyện Bến Cầu (nơi nhà Minh sinh sống) chuẩn bị giãn cách xã hội, Minh tranh thủ mua thức ăn đem về nhà cho ba mẹ và không quên dặn dò ba mẹ ở trong nhà đừng đi đâu, cố gắng giữ gìn sức khoẻ, chừng nào hết đồ ăn thì điện con mua đem về. Gửi đồ ăn xong, Minh vội vã xách ba lô trở về đơn vị.

Cô Thắm kể tiếp: “Minh về hôm trước, hôm sau tôi cũng nhận được quyết định đi hỗ trợ công tác phòng, chống dịch ở chốt Cầu Bến Đình. Minh điện thoại về dặn dò mẹ phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ vì mẹ đã lớn tuổi, nếu mắc bệnh sẽ rất nguy hiểm. Nhưng không ngờ, người mắc bệnh lại chính là Minh”.

Lúc nhận được tin con bị nhiễm bệnh, ba mẹ Minh ngày đêm lo lắng, theo dõi, động viên con từng giờ từng phút cố gắng vượt qua. Nhưng bệnh của Minh ngày càng diễn biến nặng, Minh được chuyển lên tuyến trên để điều trị. Khi nghe tin dữ, ba của Minh đã quỵ xuống. Mẹ của Minh cũng không ngờ cái lần hai mẹ con tạm biệt nhau lại là mãi mãi.

Sáng nay, 12.8, Đảng uỷ - Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Công an huyện Gò Dầu đã tổ chức đoàn đi đón rước linh cữu của Đại uý Lê Huỳnh Nhật Minh từ nơi hoả táng về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu để an táng. Dịch bệnh vẫn còn đang phức tạp, từ biệt người đồng chí thân thương chỉ là những cái chào tay tiễn biệt, không tang lễ, đồng đội, người thân chưa thể đến thắp nén hương.

Đại uý Lê Huỳnh Nhật Minh đã ngã xuống trong công cuộc bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

“Cuộc sống vô thường, anh Minh đã sống hết mình vì dân rồi, em cầu cho anh ra đi thanh thản”; “Chia buồn cùng gia đình. Một đồng chí tốt”; “Tôi không quen biết gì anh cũng như họ hàng, nhưng thật lòng cảm ơn đồng chí vì những gì đóng góp cho xã hội, cho đất đất nước.

Tôi xin cảm ơn đồng chí và xin đồng chí hãy an nghỉ. Chúng tôi cam đoan sẽ mau chóng đẩy lùi dịch bệnh để trả lại bình yên cho xã hội. Xin an nghỉ” … Những bình luận này trên trang Facebook cá nhân của Lê Huỳnh Nhật Minh cũng là những tình cảm mà chúng tôi muốn gửi gắm đến đồng chí và gia đình.

Tôi và nhiều đồng đội khác ước mong Lê Huỳnh Nhật Minh:

“Ngủ một giấc thật ngon

Ngày mai trời lại sáng

Covid không còn nữa

Cuộc sống thật bình yên”.

… như lời thơ em đã viết.

Nhất Minh - Tuyết Nhung