Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
“Ngày nghỉ xanh” của Đồn BP Tống Lê Chân
Thứ ba: 05:43 ngày 23/11/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Với cách làm sáng tạo được mệnh danh “Ngày nghỉ xanh” chỉ trong một thời gian ngắn bộ mặt đơn vị đã có sự thay đổi rõ nét, sắc màu tự nhiên trên rừng biên giới vốn đã xanh, ở Đồn Biên phòng 815 lại càng xanh hơn.

Xây dựng doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp là một trong những mặt công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong quân đội. Thực hiện nhiệm vụ này, các đồn biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh Tây Ninh đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực. Một trong những đơn vị làm tốt nhiệm vụ đó là Đồn Biên phòng 815 – Tống Lê Chân với phong trào “Ngày nghỉ xanh” rất có ý nghĩa.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ban chỉ huy Đồn 815 đã triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ thị về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trong đó lấy vai trò của đoàn viên thanh niên trong đồn làm nòng cốt xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức phát động trong đoàn viên thanh niên, lấy 2 ngày nghỉ cuối tuần để tổ chức thực hiện.

Màu xanh trong khuôn viên doanh trại Đồn Biên phòng Tống Lê Chân

Cùng với sự đầu tư cơ bản về doanh trại của cấp trên, trong thời gian qua Ban chỉ huy đồn đã trích từ nguồn tăng gia sản xuất trên 100 triệu đồng để đầu tư xây dựng vườn hoa, cây kiểng trong doanh trại và giao cho chi đoàn thanh niên đảm trách. Trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, xen lẫn trong các hoạt động vui chơi, giải trí, Ban chấp hành Đoàn xây dựng chương trình, phân công cụ thể từng cá nhân, chăm sóc từng khu vực khuôn viên đơn vị.

Với cách làm sáng tạo được mệnh danh “Ngày nghỉ xanh” chỉ trong một thời gian ngắn bộ mặt đơn vị đã có sự thay đổi rõ nét, sắc màu tự nhiên trên rừng biên giới vốn đã xanh, ở Đồn Biên phòng 815 lại càng xanh hơn. Đối với  cán bộ, chiến sĩ vốn coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đã khơi dậy ý thức tự giác thi đua của bộ đội. Ban chấp hành Đoàn “phát hiện” nhiều đồng chí có năng khiếu chăm sóc vườn hoa, cây kiểng, đã thành lập một bộ phận chuyên tạo dáng hài hoà cho từng khóm hoa, chậu kiểng, dáng cây. Sự phong phú, đa dạng thẩm mỹ trong khuôn viên của đồn hiện nay đã nói lên bao công sức của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đến nay, cảnh quan môi trường của Đồn Biên phòng 815 – Tống Lê Chân không những đáp ứng được yêu cầu xanh, sạch, đẹp mà còn góp phần cho đơn vị xây dựng nền nếp chính quy lên một bước mới.

Công sức của những người lính mang quân hàm xanh sống xa gia đình trong thời gian qua và hơn hết bù đắp lại là hiệu quả từ phong trào thi đua ở đồn biên phòng nơi miền xa heo hút. Sự đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng của mỗi tập thể, mỗi cá nhân trong đơn vị đã được đền đáp xứng đáng bằng vườn hoa, cây kiểng bốn mùa khoe sắc, là sản phẩm được làm ra từ bàn tay, khối óc, ý chí vượt qua khó khăn, thiếu thốn của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Và sau những giờ tuần tra bảo vệ biên giới, những giờ huấn luyện mệt nhọc trên thao trường, cán bộ, chiến sĩ Đồn 815 quây quần trong khuôn viên doanh trại, tâm sự, vui chơi, giải trí vui mừng với thành quả của chính mình, mọi người càng cảm thấy gần gũi, gắn bó có trách nhiệm hơn với đơn vị, bởi đây chính là ngôi nhà thứ hai đang nuôi dưỡng sự trưởng thành, tiến bộ của những người đang chung tay giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên tuyến biên giới.

Huy Thường

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục