Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
“Thiên đường” của đàn lợn hoang
Chủ nhật: 10:58 ngày 30/01/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nhờ tài bơi lội, những chú lợn hoang dã này đã thu hút được vô số du khách đổ ra bãi biển, vì họ muốn được tận mắt chứng kiến đàn lợn bì bõm dưới làn nước trong xanh.

Những con lợn tuyệt vời này ngày nào cũng bơi trên hòn đảo nhỏ Bahmas, ở đây chúng được hưởng một cuộc sống rất thời thượng. Nhờ tài bơi lội, những chú lợn hoang dã này đã thu hút được vô số du khách đổ ra bãi biển, vì họ muốn được tận mắt chứng kiến đàn lợn bì bõm dưới làn nước trong xanh.

Kỳ tích của chúng đã được chụp lại bởi một nhiếp ảnh gia kiêm hướng dẫn viên Jim Abernethy, 52 tuổi, ở Florida.

Đảo Lợn, còn có tên chính thức là đảo Big Major Spot, được sở hữu làn nước trong xanh tự nhiên và được che chắn bởi một dãy đảo lân cận, bảo vệ khỏi những cơn sóng do bão nhiệt đới.

Nhiều người cho rằng đàn lợn do những thuỷ thủ mang đến khi đi ngang qua đảo, có thể họ cho rằng chúng sẽ trở thành nguồn thực phẩm dồi dào. Tuy nhiên, những thuỷ thủ này chưa từng quay lại đây. Đàn lợn thông minh đã phát hiện ra rằng các đoàn du thuyền ngang qua thường xuyên ném rất nhiều thức ăn xuống vùng biển này. Và chúng háo hức nhảy xuống nước khi thấy có du thuyền đến, đàn lợn háu đói bì bõm khoảng vài trăm mét tới mép thuyền để hi vọng nhận được đồ ăn.

Năm 2009, nhiếp ảnh gia Eric Cheng đã theo thuyền trưởng Abernethy ghé thăm những “cư dân kỳ lạ” này và chụp lại những tấm ảnh này trong suốt chuyến lặn thám hiểm.

TT (st)

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục