Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Mới tròn 25 tuổi, Nguyễn Thanh An (ngụ phường 4, Thị xã) đã mang trong người 6 bản án tù về các tội “trộm, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích”, “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Mới tròn 25 tuổi, Nguyễn Thanh An (ngụ phường 4, Thị xã) đã mang trong người 5 bản án tù về các tội “trộm, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích”. Tưởng rằng sau những năm dài tù tội An sẽ hoàn lương để làm lại cuộc đời, nhưng An lại tiếp tục trượt dài trên đường tội lỗi và phải nhận thêm bản án toà vừa tuyên với tội danh: “Buôn bán trái phép chất ma tuý”.
![]() |
Bị cáo An về trại giam sau khi toà tuyên án |
Là con nghiện ma tuý, sau thời gian chấp hành án, An tỏ ra đã quên đi “cái chết trắng” và được rời trại cải tạo vào ngày 25.4.2010 để trở về gia đình. Cuộc sống có phần sáng sủa hơn khi An biết lo phụ giúp gia đình với nghề bỏ mối thịt heo và đã lập gia đình với cô Y sống tại Hoà Thành. Thế nhưng, khi có việc làm, có thu nhập An lại giao du với bạn bè cũ và lần hồi tái nghiện. Mỗi ngày để thoả mãn cơn nghiện hoành hành An phải tìm mọi cách vét tiền mua 3 tép ma tuý để “chích”. Cạn tiền, thiếu thuốc, An nghĩ ra việc tìm đến khu vực Bến xe An Sương (TP.HCM) mua ma tuý về bán để có “phần lãi tự sử dụng”. Lúc 12 giờ ngày 25.8.2010, trong lúc An bán 2 tép ma tuý cho Lê Nguyên Khanh tại ấp Long Bình thì bị Công an Hoà Thành bắt quả tang. Khám xét nơi ở của An, công an thu giữ 12 tép ma tuý. Qua điều tra An khai nhận: sau khi mua một lượng ma tuý với giá vốn là 500.000 đồng, An mang về Tây Ninh phân lẻ thành 18 tép rồi liên lạc bằng điện thoại để bán cho 4 bạn nghiện với giá mỗi tép là 100.000 đồng.
Ngày 26.11, TAND Hoà Thành đưa vụ án ra xét xử lưu động tại xã Long Thành Nam và đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh An 8 năm tù can tội: “Mua bán trái phép chất ma tuý”.
GIA MINH