Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Afghanistan: Nhà báo bị tạt acid
Thứ tư: 11:28 ngày 19/01/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Razaq Momoon, một nhà báo kiêm nhà văn nổi tiếng ở Afghanistan đã bị một kẻ bịt mặt tạt acid khi ông này đang trên đường trở về nhà.

Razaq Momoon, một nhà báo kiêm nhà văn nổi tiếng ở Afghanistan đã bị một kẻ bịt mặt tạt acid khi ông này đang trên đường trở về nhà tối 18.1. Vụ việc giống như một hành động trả thù những bài viết có nội dung đả kích chính trị của ông.

Ông Razaq Momoon không bị thương nghiêm trọng, nhưng da mặt ông đầy những đốm đen và đỏ do bị phỏng. Trả lời phỏng vấn với đài truyền hình Afghanistan, Tolo TV ở bệnh viện thủ đô Kabul, Razaq Momoon cho biết, ông đang đi bộ về nhà ở vùng lân cận thủ đô Kabul thì một người đàn ông chạy lên từ phía sau. “Tôi quay lại. Tôi không nhìn thấy mặt kẻ tấn công vì hắn bịt mặt. Đột nhiên hắn tạt acid vào người tôi. Tôi cảm thấy bỏng rát khắp người: tay tôi, ngực tôi và đặc biệt là trên mặt tôi”. Ông nói, rất may là lúc đó ông có đeo kính nên đôi mắt không bị tổn hại.

Afghanistan là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới đối với các nhà báo. Ảnh: Getty

Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã gọi điện thoại cho Momoon để hỏi thăm về tình hình sức khoẻ của nhà báo này. Tổng thống lên tiếng chỉ trích vụ tấn công và hứa sẽ đưa Momoon ra nước ngoài điều trị nếu cần thiết.

Hiện, chưa có ai tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công.

Momoon nổi tiếng tại Afghanistan từ một chương trình truyền hình về chính trị phát sóng trên đài truyền hình Tolo TV. Chương trình truyền hình này đã ngừng phát sóng cách đây hơn 1 tháng, nhưng Momoon vẫn tiếp tục viết bài cho một số tờ báo Kabul về chủ đề chính trị. Gần đây, ông vừa hoàn thành một cuốn sách viết về cuộc mưu sát thủ lĩnh Ahmad Shah Massood của Afghanistan, trong đó khẳng định cái chết của Massood có sự nhúng tay của Iran.

Theo lời Momoon, ông đã nhận nhiều lời đe doạ vì những bài viết của mình. Ngoài ra, gần đây nhà xuất bản quyển sách của Momoon cũng được hứa trả một khoản tiền lớn nếu họ ngừng in sách. Tuy nhiên, nhà xuất bản này đã từ chối.

THUÝ TRINH

(Theo AP)

 

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục