Văn hóa - Giải trí   Đất nước mến yêu

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Âu thuyền Thọ Quang

Cập nhật ngày: 05/07/2012 - 02:30

Chiều cuối hè, ghé qua âu thuyền Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng). Nơi im sóng lặng gió, nơi những con còng biển chọn đào hang trú ẩn rất nhiều này... rất thân thiện với những ai muốn khám phá nét đẹp một làng biển.

Trên đường nhựa rộng thoáng uốn theo âu thuyền mang tên Trường Sa chạy ra bán đảo Sơn Trà, hướng về phía biển là nơi rất đông những thuyền, thúng lớn nhỏ neo đậu dưới nước lẫn trên bờ. Trong những hàng phi lao những chiếc võng được treo lên để người dân gần đó ra nghỉ ngơi ngắm biển.

Người lớn vá lưới, tu bổ ngư cụ, sửa chữa tàu thuyền để chuẩn bị cho những chuyến ra khơi mới, còn trẻ em thì chơi đủ trò hả hê rồi ra biển tắm...

Một buổi chiều thật sống động nhưng quá đỗi bình yên bên biển.

Chơi trò tung người trên không từ mui thuyền

Hai bạn nhỏ chơi trò “đá diều”

Chị Nguyễn Thị Phát gánh nước biển để rộng hải sản tươi sống, phục vụ các nhà hàng gần đó và khách đi đường. Mỗi chiều chị gánh không dưới 40 đôi nước

Một chiếc thúng được khiêng lên bờ với một cái tên ghi bên hông trông rất vui nhộn như tính cách của người miền biển

Một nhóm thanh niên sau giờ lao động lại rủ nhau ra biển đào còng, lũ trẻ con vây quanh xem

Hàng chục con còng được đào được từ một cái xẻng. Họ dự tính về nấu cháo và um sả

Các ngư dân đang vá, kết triên cho những tấm lưới kéo gần bờ. Nghề này họ thường kéo vào lúc sáng sớm

Anh chàng này dùng một chiếc thúng úp nghiêng lại che nắng để vá lưới, trông như anh đang ngồi trong con nghêu

Hoàng hôn buông xuống, trăng đã lên, anh Minh Điệp tranh thủ sơn chống hà cho chiếc thúng máy, con gái 4 tuổi của anh theo bố ra biển vọc cát. Các ông bố bà mẹ cũng bồng con ra biển hóng mát. Và đây là điều ngạc nhiên nhất đối với tôi khi đến Sơn Trà. Cảm giác bình yên trong tôi dâng lên hơn bao giờ!

Theo TTO