Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Khoác lên mình bộ quân phục, mỗi tân binh chính thức bước vào một môi trường mới - nơi kỷ luật là sức mạnh, hun đúc bản lĩnh, ý chí để phụng sự Tổ quốc.
Các hoạt động tiếp cận cơ bản nhất trong những ngày đầu nhập ngũ đã "phủ" lên những chàng trai tuổi đôi mươi chút nắng gió thao trường, pha lẫn cảm xúc tự hào trong màu áo lính.
“Trường học” lớn để rèn luyện, trưởng thành
5 giờ 30 phút, tại Trung đoàn 174, hồi chuông báo thức vang lên, không khí khẩn trương xuất hiện phá tan bầu không khí vắng lặng. Những gương mặt còn đang ngái ngủ phút chốc như bừng tỉnh, nhanh chóng bắt đầu 11 chế độ trong ngày của một quân nhân.
Tân binh Lê Anh Long, Tiểu đội 29, Trung đội 8, Đại đội 2 là một trong 201 thanh niên của huyện Dương Minh Châu lên đường nhập ngũ năm nay. Những ngày đầu tiên trong quân ngũ, thử thách lớn nhất đối với Long không phải việc dậy sớm hay thực hiện chế độ huấn luyện mà chính là việc gấp chăn, màn.
“Ngày đầu tiên gấp chăn, màn với chúng em như một thử thách, vì phải gấp vuông vức và nhanh chóng để còn thực hiện các nhiệm vụ được phân công khác. Khó thật đấy, nhưng được các tiểu đội trưởng, cán bộ hướng dẫn cũng như giải thích đây là cách rèn luyện cho các chiến sĩ tính cẩn thận, tỉ mỉ nên chúng em đều cố gắng. Chỉ có mấy ngày mà ai cũng gấp vuông vắn rồi”– Long vui vẻ nói.
Còn với tân binh Võ Văn Giỏi, Tiểu đội 27, Trung đội 7, Đại đội 2, vừa tròn 19 tuổi, Giỏi viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Được gia đình và địa phương dặn dò cố gắng, nghiêm túc thực hiện tác phong và kỷ luật quân đội nên những ngày đầu quân ngũ, dù còn vụng về trong từng công việc như sắp xếp, căn chỉnh nội vụ, rèn luyện thể lực… nhưng Giỏi đều cố gắng để hoàn thành tốt.
Giỏi chia sẻ: “Mọi thói quen thay đổi nên những ngày đầu tiên em cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ. Tuy nhiên, được sự chỉ bảo của tiểu đội trưởng cũng như chỉ huy trung đội, em đã nhanh chóng làm quen với môi trường và quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.
Trung uý Nguyễn Hải Linh, Chính trị viên phó Đại đội 2, Tiểu đoàn 12, Trung đoàn Bộ binh 174 cho biết, trước khi bước vào giai đoạn huấn luyện chính thức, các chiến sĩ mới sẽ phải làm quen với các chế độ ngày, tuần và việc sắp đặt trật tự nội vụ vệ sinh như chăn màn, quần áo, giày, dép. Điều phấn khởi là hầu hết các chiến sĩ mới kịp thay đổi thói quen, bắt nhịp với cuộc sống mới.
“Tất cả vì chiến sĩ thân yêu”
Những ngày đầu trong quân đội, mọi thứ đều mới mẻ với các tân binh, từ nếp sinh hoạt đến từng bữa ăn. Hiểu được điều đó, Trung đoàn Bộ binh 174 luôn chăm lo chu đáo, không chỉ trong huấn luyện mà còn qua những suất cơm đủ đầy dinh dưỡng với thịt, cá, đậu hủ, rau xanh, canh nóng… Từng món ăn không chỉ bảo đảm sức khoẻ sau những giờ rèn luyện vất vả, mà còn là sự động viên, giúp các chiến sĩ nhanh chóng hoà nhập với môi trường mới.
Trung đoàn 174 đã chỉ đạo ngành Hậu cần các đơn vị xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi xen canh gối vụ phù hợp với thời tiết; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, xuống giống các loại rau ngắn ngày sau tết nguyên đán để kịp thời tạo nguồn thực phẩm bảo đảm cho tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới.
Sau giờ huấn luyện trên thao trường, chiến sĩ mới tham gia trồng rau xanh, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Các đơn vị đều cơ bản tự bảo đảm được 100% rau, củ, quả, 75% thịt cá, tạo nguồn thực phẩm tại chỗ vừa chất lượng, vừa an toàn.
Chiến sĩ Võ Minh Tiến chia sẻ: “Cơm đơn vị không giống cơm nhà nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng, hợp khẩu vị. Tôi và đồng đội cảm thấy rất ngon miệng và luôn dùng hết khẩu phần. Nhờ ăn uống, sinh hoạt điều độ mà chỉ vài ngày tôi và một số đồng chí đã tăng cân và rắn rỏi, sức khoẻ tốt hơn hẳn so với khi còn ở nhà”.
Thượng tá Trần Quang Thọ- Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tỉnh cho biết, xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, trước khi tiếp nhận và huấn luyện, cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý, huấn luyện tổ chức nắm chắc trình độ văn hoá, hoàn cảnh gia đình, phong tục tập quán của chiến sĩ là người đồng bào dân tộc thiểu số; ngay từ những ngày đầu nhập ngũ luôn gần gũi, động viên, chia sẻ khó khăn với anh em chiến sĩ, tạo tình cảm thân thiện; đơn vị bố trí những cán bộ có kinh nghiệm để trực tiếp huấn luyện chiến sĩ mới, quản lý chặt chẽ với phương châm “Tất cả vì chiến sĩ thân yêu”.
Bên cạnh việc làm quen với nếp sống kỷ luật, các tân binh còn bước vào hành trình tiếp nhận kiến thức về quân đội. Không phải thao trường hay bãi tập, bài học đầu tiên của họ là tìm hiểu về truyền thống đơn vị, quy định quân đội và các hoạt động tăng gia sản xuất. Việc đồng hành cùng với các chiến sĩ mới đã giúp những chàng trai 18, đôi mươi nhanh chóng thích nghi với môi trường quân ngũ và duy trì quân số khoẻ cao nhất để tham gia huấn luyện. Đây là cơ sở giúp bộ đội yên tâm rèn luyện và gắn bó với đơn vị ngay từ những ngày đầu, từ đó, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2025.
"Chúng tôi luôn theo sát, hỗ trợ, đặc biệt với những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Ở đơn vị, cán bộ không chỉ là người thầy mà còn là người cha, người mẹ thứ hai, có trách nhiệm giáo dục, huấn luyện và đồng hành cùng các chiến sĩ"- Thượng tá Trần Quang Thọ- Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết thêm.
Bên cạnh việc chăm lo đời sống tinh thần cho chiến sĩ, công tác chuẩn bị huấn luyện cũng được đơn vị triển khai chặt chẽ. Các cấp chỉ huy của Trung đoàn 174 luôn sâu sát, thực hiện phương châm "4 cùng" - cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ. Sự gắn kết này không chỉ tạo động lực tinh thần mà còn giúp tân binh nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.
Vũ Nguyệt – Phạm Hà
Còn tiếp…