Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cảm ơn người lạ

Cập nhật ngày: 20/06/2014 - 05:47

- Có một tay nào đó rất tức giận – Cô vợ trả lời – Anh ta còn nổi cáu cả với tôi đấy.

- Thằng nào mà láo thế nhỉ? Nó dám mắng cả “báu vật hoàng cung” của anh cơ à?

- Không láo đâu. Tôi phải cảm ơn anh ta đấy.

- Em thật lạ, người mắng mà lại cảm ơn!

- Tôi không cảm ơn mới là lạ – Cô vợ nổi cáu.

- Thế nó nói gì?

- Nó nói anh là thằng đểu.

- Chắc là nó đùa em đấy.

- Không đùa đâu. Nó nói, anh mà còn lăng nhăng với vợ nó nữa thì nó sẽ thịt đấy!

- !!!!!

***

Phải nghiêm vào!

Bố vợ và con rể ngồi uống rượu. Khi đã say, bố vợ lè nhè bảo: "Tôi nghe nói tối nào anh cũng đi đánh bài đến khuya mới về nhà mà vợ anh chẳng dám ho he lấy một lời!".

- Đúng vậy đấy bố ạ.

- Anh sướng thật đấy, lấy được con vợ hiền lành tử tế, chứ chả như tôi lấy phải con vợ đanh đá, muộn một tí là nó nhảy thốc lên ngay.

- Bố phải nghiêm vào thì nó mới sợ chứ!

- !!!

Theo VNExpress