Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hôm 14.1, Toà án thủ đô Phnom Penh từ chối cho 5 người còn lại được tại ngoại. Các luật sư Thái Lan đã đệ đơn kháng nghị nhưng phải đến tuần sau Toà án Phnom Penh mới tiếp tục xem xét.

Mới đây, tờ Bangkok Post tiếp tục bình chọn sự kiện 7 người Thái Lan bị biên phòng Campuchia bắt giữ hôm 29.12.2010 vì tội xâm nhập biên giới bất hợp pháp, ở khu vực giáp hai tỉnh Sa Kaeo (Thái Lan) và Bantey Meanchey (Campuchia), là một trong vài sự kiện nổi bật trong tuần qua ở nước này.
Tờ báo này nhận định cuộc “phiêu lưu” do nghị sĩ đảng Dân chủ Panich Vikitsreth dẫn đầu là hành động “liều lĩnh”, và sự việc càng trở nên tồi tệ hơn khi trên mạng Youtube xuất một đoạn video clip quay cảnh ông Panich nói chuyện với một người đàn ông qua điện thoại, trong đó thừa nhận nhóm 7 người của ông Panich đang đứng trên đất Campuchia. Hôm 13.1, Toà án thủ đô Phnom Penh quyết định cho nghị sĩ Panich và nữ trợ lý Narumol Chivarattana được tại ngoại với điều kiện họ không được phép rời khỏi Campuchia và phải trình diện ngay khi được triệu tập. Cả hai đã đến tạm trú tại sứ quán Thái Lan tại Phnom Penh.
![]() |
Veera Somkwamkid – một trong những thủ lĩnh của Mạng lưới những người yêu nước Thái (TPN), nhóm tách ra từ Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD), hay còn gọi là phe “Áo vàng” – bị áp giải đến Toà án Phnom Penh. Ảnh: Reuters |
Có tin cho biết, sứ quán Thái Lan đã phải nộp tiền bảo lãnh cho hai người, mỗi người 1 triệu riel (khoảng 7.500 baht). Một quan chức Bộ Ngoại giao Thái Lan cho rằng, việc toà án Campuchia cho hai người này được tại ngoại vì nhân đạo. Ông Panich bị chứng cao huyết áp còn nữ trợ lý Narumol có vấn đề về tuyến giáp.
Tuy nhiên, hôm 14.1, Toà án thủ đô Phnom Penh đã từ chối cho 5 người còn lại được tại ngoại. Các luật sư Thái Lan đã đệ đơn kháng nghị nhưng phải đến tuần sau Toà án Phnom Penh mới tiếp tục xem xét. 5 người Thái Lan hiện bị giam giữ tại nhà tù Prey Sar gồm: Veera Somkwamkid (một trong những thủ lĩnh của Mạng lưới những người yêu nước Thái – TPN, nhóm tách ra từ Liên minh Nhân dân vì dân chủ - PAD, còn gọi là lực lượng “áo vàng”), Ratree Pipatanapaiboon – thư ký của ông Veera, Samdin Lertbutr, Tainae Mungmajon và Kitchaponthorn Chusanasevin – trợ lý của ông Panich.
Cho đến chiều hôm qua, các thành viên của nhóm TPN vẫn tiếp tục biểu tình trước Văn phòng chính phủ Thái Lan ở số 4, đường Phitsanulok (Bangkok) yêu cầu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva gia tăng sức ép buộc Campuchia trả tự do cho cả 7 người. Tuy nhiên, lãnh đạo TPN vẫn chưa dám thực hiện “lời đe doạ” đưa những người ủng hộ từ Bangkok đến tỉnh Sa Kaeo để phong toả cửa khẩu Khlong Luek- Poi Pet nối hai tỉnh Sa Kaeo (Thái Lan) và Bantey Meanchey (Campuchia). Đây là một cửa khẩu quan trọng đối với các nhà xuất khẩu hai nước, và cũng thu hút rất đông người Thái Lan sang Campuchia đánh bạc ở các casino tại Poi Pet.
Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Chavarat Charnvirakul đã yêu cầu Tỉnh trưởng tỉnh Sa Kaeo áp đặt tình trạng báo động, thiết lập các chốt kiểm soát để ngăn chặn các thành viên TPN. Ông Chavarat kêu gọi TPN nến từ bỏ kế hoạch đến Sa Kaeo vì lo ngại “đổ thêm dầu vào lửa”. Mặt khác, chính phủ Thái Lan lo ngại khi các thành viên TPN đến tỉnh biên giới này, họ sẽ đụng độ với người dân địa phương. Hôm 13.1, hơn 1.500 người dân tỉnh Sa Kaeo đã tụ tập ở huyện Muang chuẩn bị biểu tình phản đối kế hoạch của TPN. Rất may là chính quyền địa phương đã kịp thời thương lượng nên cuộc biểu tình không diễn ra.
Đ.H.T
(tổng hợp)