Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nghi ngờ “người đối diện” phá hoại, nên T. nuôi ấm ức trong lòng, ý định chạy qua nhà Th. để lấy lại cái quần mà T. nghi là của mình, không ngờ…

![]() |
Tiền, điện thoại và cái quần jean bị trộm đã được tìm thấy |
(BTNO)- Cái vùng quê vốn thanh bình, yên ả ngày nào lại xảy ra một vụ trộm “chấn động” gây náo loạn xóm giềng, khiến nhiều người biết chuyện chỉ còn nước… lắc đầu thay cho lời bình luận.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 ngày 9.5.2011, khi chị Th., ngụ xã L.N hô hoán vừa bị trộm mất cái quần jean.
Th. cho biết: khi vừa mới đi công chuyện về, Th. thay vội bộ đồ bộ rồi dắt xe honda ra rửa. Trong lúc đang rửa xe, Th. nhìn thấy dáng của T., là chị em bạn dâu, nhà giáp ranh từ trong nhà Th. chạy về nhà của T. Thấy lạ, Th. chạy vô nhà kiểm tra thì phát hiện chiếc quần jean vừa mới thay ra để trên giường đã bị mất. Bên trong túi quần jean có chiếc điện thoại di động Nokia X300 mà Th. vừa mua gần 3 triệu đồng kèm theo 3 triệu đồng tiền mặt.
Nghi ngờ người chị em bạn dâu của mình lấy trộm, chị Th. vội chạy qua nhà T. để kiểm chứng thì phát hiện chiếc quần của chị đang được giấu trong nhà T., nhưng trong túi quần thì không còn tài sản gì. Chị Th. cương quyết báo cho cơ quan công an làm rõ “trắng đen”.
Nhận tin báo, Công an tiến hành xác minh và điều tra làm rõ. Sau một đêm đấu lý, người “trộm quần” của chị Th. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình đồng thời chỉ nơi giấu tiền và điện thoại di động. Khoảng 3 giờ sáng ngày 10.5, công an đã thu hồi toàn bộ tài sản của Th. Chiếc điện thoại T. đem giấu sau bụi tre ở nhà mình, còn số tiền 3 triệu thì gởi người hàng xóm giữ dùm.
Chị Hồ Thị Bích N., hàng xóm của chị T. kể lại: “Trong lúc thấy nhà của T. đông người, tò mò, tôi chạy qua xem có chuyện gì hay không, bất ngờ từ trong nhà, T. chạy ra nhét vội vào túi tôi một cọc tiền và nói: “Em gởi chị”. Do T. cũng hay gởi tiền, vàng cho tôi mỗi khi đi công chuyện, nên tôi đâu có nghi ngờ gì. Tôi cũng không biết đó là số tiền mà T. lấy từ trong túi quần của Th., nếu biết tôi đâu có giữ giùm”.
Anh Huỳnh Minh Đ., chồng T., cầm trên tay 3 chiếc quần của vợ và chỉ cho chúng tôi thấy những đường cắt dọc cắt ngang trên mấy cái quần. Rồi anh phân trần: cách nay khoảng 7,8 ngày T. bị mất một cái quần jean, hai cái quần khác cũng bị “ai đó” dùng dao cắt rách nhiều đường, T. phải khâu lại, còn một cái quần rách chưa kịp khâu. Tiếp đó là cái quần đồ bộ của T. cũng bị rạch rách tứ tung mà không biết thủ phạm là ai. Nghi ngờ “người đối diện” (là chị Th. – PV) phá hoại, nên T nuôi ấm ức trong lòng, ý định chạy qua nhà Th. để lấy lại cái quần mà T. nghi là của mình. Không ngờ khi lấy cái quần jean thì có cả điện thoại lẫn tiền nằm trong đó…
Nói rồi anh Đ. lại thở dài, buông một câu thảm thương: “Hai vợ chồng tui đều là nông dân tay lấm chân bùn, vợ tui mới đi làm công nhân được mấy tháng, vì vậy sắm vài cái quần jean để có mặc đi làm, ai ngờ… giờ phải dính vào vòng lao lý”.
Những người hàng xóm của T. thì xuýt xoa thương cảm: “Tội nghiệp cho con nhỏ, ở xóm làng này từ hồi nào giờ vợ chồng nó lo làm ăn, có nhám nhúa của ai cái gì đâu, chỉ vì thiếu suy nghĩ mà hành động dại dột, bây giờ mang tội trộm cắp”…
Minh Nguyên