Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ban đầu tuy biết rõ rằng đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nhưng dù sao ông bà cũng có… pha lẫn đôi chút suy nghĩ băn khoăn, tiếc nuối vườn điều đang hồi cho năng suất thu hoạch cao.

LTS: Tại hội nghị sơ kết công tác giải quyết bao chiếm, lấn chiếm đất lâm nghiệp trồng cây sai mục đích năm 2010 của huyện Tân Biên, có một người dân phát biểu làm cho cả hội trường bị… bất ngờ. Xin nói rõ, sự bất ngờ đó là do mọi người chưa đánh giá đúng mức nhận thức của người dân đối với chủ trương kiên quyết của tỉnh. Đại ý người dân ấy nói rằng: Sở dĩ bà mạnh dạn chặt bỏ ngay 16 ha cây điều của nhà mình để trả lại đất cho Nhà nước trồng rừng là vì bà biết rằng đất đai là của toàn dân do Nhà nước quản lý, gia đình bà chỉ có công khai phá, sử dụng, nay Nhà nước bảo phải trồng rừng trên đất quy hoạch lâm nghiệp thì bà chấp hành ngay, chấp hành sớm nhất sau khi tỉnh có chủ trương xử lý tình trạng bao chiếm, lấn chiếm đất lâm nghiệp trồng cây sai mục đích. “Sức thu hút” của lời nói ấy khiến người viết bài báo này không thể không đến nhà bà Hai Bảnh để tìm hiểu sự việc tường tận hơn.
Đến ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình (Tân Biên) hỏi thăm nhà ông bà Hai Bảnh hầu như mọi người ai cũng biết, và gọi ông bà bằng cách xưng hô thân mật gần gũi “Bác Hai”. Sở dĩ mọi người đều biết gia đình ông Nguyễn Văn Bảnh và Nguyễn Thị Thăm vì ở địa phương, gia đình ông bà Hai Bảnh là hộ có kinh tế khá giả nhưng không hề xa cách, trái lại luôn sống gần gũi, tình cảm với hàng xóm láng giềng. Đặc biệt, ông bà Hai càng được nhiều người biết đến và tôn trọng hơn khi gia đình ông bà đã tích cực đi đầu tại địa phương về việc thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh Tây Ninh về giải quyết tình trạng bao chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà Nước, ông bà Hai đã tự nguyện chặt gần 16 ha cây trồng sai mục đích trên đất rừng Vườn Quốc gia Lò Gò -Xa Mát.
Khi chúng tôi tới thăm gia đình ông bà Hai Bảnh, căn nhà ngói chữ đinh đang được ông bà nâng cấp, tuy luôn bận rộn với công việc xem tốp công nhân đang “lăn bê” mặt tường trong, rồi lại tất bật chỉ dẫn tốp thợ đang tô mặt dựng phía trước, nhưng ông bà Hai vẫn vui vẻ tiếp chuyện và cho chúng tôi biết, năm nay do ông bà trồng rừng trên đất rừng Vườn Quốc gia và xen canh được vụ mì hè thu nên thu hoạch có lãi nhiều, vì vậy ông bà Hai quyết định nâng cấp ngôi nhà ngói cho khang trang hơn.
![]() |
Hai vợ chồng thực hiện tốt trồng rừng năm 2010 |
Để dẫn chứng cho chúng tôi thấy thành quả lao động của gia đình, ông bà còn hồ hởi đưa chúng tôi vào Vườn Quốc gia để khoe diện tích rừng mới trồng. Theo sự hướng dẫn của ông bà Hai từ đường lộ nhựa xã Tân Bình rẽ theo đường mòn hơn 3 km dẫn vào con lộ ủi bằng phẳng vào Vườn Quốc gia Lò Gò -Xa Mát, trên đường đi chúng tôi được dịp nhìn ngắm những khoảnh rừng mới trồng bạt ngàn trên đất lâm nghiệp của Vườn quốc gia như một tấm thảm màu xanh ngọc tô điểm cho khu rừng đã trưởng thành xanh thẳm. Chỉ vào đám rừng keo, dầu, sao vừa qua khỏi đầu xanh mướt chạy dọc theo con đường mòn quanh co dẫn đến căn chòi lợp bằng lá đơn sơ nhưng gọn gàng tươm tất, ông Hai Bảnh cho biết, đây là diện tích rừng ông bà vừa trồng hồi tháng 3.2010. Bên ấm trà nóng, ông bà Hai bắt đầu kể lại chuyện chặt cây trồng rừng: Trước đây là người dân địa phương tại xã, ông bà vào khai khẩn đất trảng được gần 16 ha. Nhận thấy cây điều cho thu nhập hằng năm cũng khá cao, khâu thu hoạch cũng thuận lợi, chỉ cần hái trái xuống lấy hột là cân ngay cho thương lái không tốn nhiều công, nên ông bà Hai bàn bạc quyết định trồng điều trên hết diện tích gần 16 ha đất. Ông Hai cho biết, cây điều trồng lâu năm, chăm sóc cũng… mến tay mến chân, và giống cây này có đặc điểm càng sống lâu năm càng cho năng suất cao, gỗ điều cũng có giá trị kinh tế nhất định, và đã có thương lái tới vườn điều của ông bà hỏi mua với giá hơn 300 triệu đồng nhưng ông bà không bán. Khi có chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc giải quyết đất lâm nghiệp của Vườn Quốc gia bị sử dụng không đúng mục đích, tất cả diện tích điều của ông bà Hai đều nằm trong diện phải giải toả để trồng lại rừng. Ban đầu tuy biết rõ rằng đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nhưng dù sao ông bà cũng có… pha lẫn đôi chút suy nghĩ băn khoăn, tiếc nuối vườn điều đang hồi cho năng suất thu hoạch cao. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ cặn kẽ về lợi ích lâu dài của đất nước, cộng với tiếp thu cách tuyên truyền vận động có lý, có tình của chính quyền các cấp và của Vườn Quốc gia Lò Gò -Xa Mát nên ông bà đã tự nguyện bán rẻ gần 16 ha gỗ điều với giá chỉ còn 90 triệu đồng cho thương lái và tiến hành hợp đồng với Vườn Quốc gia trồng lại rừng.
Ông Hai Bảnh nheo đôi mắt, nhấp một ngụm trà cười hóm hỉnh nói: “Thật ra… số tiền bán cây điều không đủ trang trải cho việc mướn nhân công thu dọn tàn cây và máy móc gốc điều”, nhưng với quyết tâm cao cộng với sự phấn khởi khi làm đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà Nước, ông bà đầu tư vốn hợp đồng với Vườn Quốc gia mua giống cây keo, cây dầu, cây sao kịp trồng vào đầu mùa mưa để cây sinh trưởng tốt, giảm tối đa số cây trồng chết do gặp nắng hạn. Bên cạnh đó, khi cây rừng trồng đã chịu đất, ông bà tranh thủ khoảng trống trồng xen canh cây mì vụ mùa hè thu. Bằng sự cần mẫn chăm bón, cây rừng của ông bà Hai đạt tỷ lệ sống gần như 100%. Cây rừng lớn nhanh, chỉ sau 9 tháng cây keo đã cao quá đầu người lá xanh mơn mởn từng hàng thẳng tắp, còn cây mì xen canh cũng vừa kịp cho thu hoạch. Ông bà nhẩm tính cho biết, vụ thu hoạch mì này ông bà thu được gần 600 triệu đồng từ bán củ mì. Với số tiền thu hoạch mì, ông bà Hai cho biết sẽ đầu tư phân tro, cày xới đất để diện tích hơn 16 ha rừng phát triển nhanh, góp phần phủ xanh rừng của Vườn Quốc gia Lò Gò -Xa Mát. Đồng thời ông bà quyết định sử dụng số tiền còn lại để nâng cấp căn nhà ngói đã cũ kỷ rêu phong. Riêng căn chòi nằm giữa những diện tích rừng xanh mướt của ông bà Hai rất thuận lợi cho việc chăm sóc rừng và ngăn chặn kịp thời nếu có xảy ra cháy rừng trong mùa khô sắp tới, vì ông Hai Bảnh luôn gắn bó với rừng ngày cũng như đêm tại căn chòi lá này.
Không chỉ tích cực làm theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước, ông bà Hai Bảnh còn vận động các hộ lân cận cùng làm theo Quyết định 875 của UBND tỉnh. Nhờ có những hộ dân ý thức cao như gia đình ông bà Hai Bảnh, hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình đối với việc chặt bỏ cây trồng không đúng mục đích trên đất rừng của Vườn Quốc gia và tích cực tiến hành trồng mới rừng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định 875, nên trong năm nay Vườn Quốc gia Lò Gò -Xa Mát đã có tới 96 hộ tự nguyện chặt gần 400 ha cây trồng không đúng mục đích và góp phần đẩy nhanh tiến độ trồng rừng của Vườn Quốc gia. Trong năm 2010, diện tích rừng trồng của Vườn Quốc gia là gần 256 ha, đạt tới 160% so chỉ tiêu kế hoạch. Riêng diện tích đất bao chiếm đã xử lý theo Quyết định 875 từ trước đến nay được hơn 557 ha (trong tổng số 637,7 ha đất rừng trong lâm phần Vườn Quốc gia bị bao chiếm). Với việc làm tự nguyện và góp phần làm gương cho những hộ vi phạm khác thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, hộ ông Nguyễn Văn Bảnh vừa được UBND huyện Tân Biên khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn huyện năm 2010.
Thanh Thư