Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Những người bị mất tài sản, nay được hoàn trả đã chân thành gởi lời cảm ơn đến tất cả chiến sĩ Công an - đặc biệt là Phòng CSHS Công an Tây Ninh…

(BTNO)- Ngày 14.4, tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh, rất đông người dân đến làm thủ tục nhận xe. Gương mặt ai trông cũng hớn hở, vui mừng. “Không mừng sao được, vì tài sản của mình mất đi mà giờ được các anh công an tìm lại được. Nói thật, tôi nghĩ có ngày mình nhận lại được chiếc xe thân yêu của mình” – một người hào hứng lên tiếng, khi chúng tôi đến hỏi thăm tình cảnh của mọi người đang có mặt tại đây.
Em Nguyễn Ngọc Mỹ Thanh, 16 tuổi ngụ phường 12, Quận 6, TP.HCM cho biết: vào đêm 15.3.2011, chiếc xe môtô biển số 54P3 - 3937 của một người bạn của Thanh dựng trước quán ăn của gia đình đã “bốc hơi” – dù rằng xe đã được khóa cổ cẩn thận. Mặc dù đến trình báo với Công an phường, nhưng gia đình em và người bạn cũng không hy vọng tìm lại được. “Vậy mà không ngờ chưa đầy một tháng, các anh CATN đã phá án truy tìm lại xe cho bạn em, tụi em không biết nói gì hơn ngoài sự chân thành cảm ơn…” – Thanh chia sẻ.
14 giờ ngày 26.3.2011 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (CSHS) Công an Tây Ninh thực hiện kế hoạch triệt xoá nhóm đối tượng chuyên "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" từ các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, TP.HCM đến Tây Ninh, Long An rồi đưa sang Campuchia tiêu thụ.
![]() |
Những gương mặt hớn hở, vui mừng nhận lại chiếc xe - tài sản của mình |
Ngay khi thực hiện kế hoạch, đã có 4 đối tượng ở các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và TP.HCM bị bắt; lực lượng chức năng tạm giữ 10 xe môtô các loại, 6 biển số xe máy giả, 6 máy ĐTDĐ, 2 bộ máy vi tính, 2 máy in màu, 15 mẫu nhựa ép, 8 phôi giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, 4 giấy chứng nhận đăng ký xe môtô giả, 100 USD và 24 triệu đồng.
Đến ngày 29.3.2011, chuyên án được mở rộng, lực lượng CSHS CATN bắt tiếp 3 đối tượng tại Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và thu hồi tiếp 5 xe môtô, 3 điện thoại di động, 57.500.000 đồng và nhiều giấy tờ có liên quan.
Quá trình điều tra vụ án, CSHS CATN đã điều tra, xác minh làm rõ nguồn gốc những chiếc xe trên là tài sản của người dân ở các địa phương từ Bình Dương, Long An, TP.HCM…
Đào Tuấn Tâm, 23 tuổi ngụ tỉnh Đồng Nai cũng là một trong những người dân mất xe đã thu hồi lại được. Tâm bảo, chiếc xe là tài sản quý giá không chỉ của Tâm mà còn là của gia đình. Là sinh viên mới ra trường, có chiếc xe để làm phương tiện đi lại xin việc nhưng Tâm không ngờ rằng có lúc chiếc xe đã bị kẻ gian bẻ khoá lấy đi. Buồn bực chưa hết đêm, thì sáng hôm sau (ngày 29.3), Tâm nhận được điện thoại từ Phòng CSHS Tây Ninh cho biết đã bắt được các đối tượng tiêu thụ và thu giữ được chiếc xe của Tâm. “Nghe tin đó, em như người mới trúng số độc đắc vậy – chàng tân sinh viên phấn khởi bày tỏ - em không thể tin được đó là sự thật, vì từ lúc mất xe em rất buồn và không hy vọng, vậy mà các anh Công an Tây Ninh tài thật, mới đó mà đã tìm được xe cho em”.
Vào lúc 15 giờ ngày 15.3.2011, anh Nguyễn Minh Triều, 24 tuổi ngụ xã Bình Tâm, TP.Tân An, tỉnh Long An bị mất xe môtô biển số 62R2 - 1806 tại quán cà phê ven đường gần chân cầu Bến Lức, tỉnh Long An. Trong lúc đi vệ sinh, Triều bỏ chìa khoá xe trên bàn, khi trở ra thì chiếc xe Nuovo trị giá 36 triệu đồng đã biến mất.
Trong thư cảm ơn của Triều gởi cho Phòng CSHS CATN, Triều bộc bạch: “Tôi làm nghề thợ mộc, dành dụm hết gia tài của mình để mua chiếc xe đắt tiền vừa làm của vừa để đi lại. Khi bị mất xe tôi không bao giờ nghĩ sẽ tìm được lại xe, vậy mà không ngờ…các anh chị CSHS CATN quá giỏi, cả gia đình tôi ai cũng rất vui và gởi lời cảm phục đến các anh”.
Nghe tin báo của Phòng CSHS CATN mời chị Đinh Thị Tuyết Lan, 35 tuổi ngụ ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM đến nhận lại xe, vợ chồng chị Lan rất phấn khởi bỏ hết công việc kinh doanh ở nhà để đi Tây Ninh ngay trong ngày.
Chị Lan cho biết, vào khoảng 20 giờ ngày 17.2.2011 chị điều khiển xe Honda LEAD 55Y7 – 1500 đến tiệm thuốc tây gần nhà mua thuốc uống. Trong lúc vào mua được vài phút, chị quay ra nhìn thì chiếc xe của chị đã không còn nữa. Vợ chồng chị Lan nhận chiếc xe từ các chiến sĩ CSHS mà nước mắt rưng rưng, chồng chị Lan tâm sự với chúng tôi: Thấy các anh em đi làm nhiệm vụ vất vả quá, vợ chồng chúng tôi có nhã ý bồi dưỡng cho các anh, nhưng các anh nói đây là nhiệm vụ của các anh phải làm để giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, quả thật chúng tôi rất cảm kích trước nghĩa cử này của các anh”.
Vụ mất xe của vợ chồng chị Nguyễn Thị Bình, 55 tuổi ngụ Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM càng “khó tin” hơn. Chị Bình bảo, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 8.8.2010, trong lúc hai vợ chồng chị đi dự tiệc đám cưới ở huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì bị mắc mưa. Hai vợ chồng bèn dừng chiếc xe Air-blade lại để vào trú mưa trước một hiên nhà dân. Ngay sau đó có một nhóm người khác cũng tấp vào trú mưa, nhóm người này đứng trước mặt hai vợ chồng chị mặc áo mưa, chắn mất tầm nhìn của hai vợ chồng đến chiếc xe. Lúc này anh Dũng - chồng chị Bình nhìn thấy một người thanh niên leo lên xe của anh chị rồi nổ máy chạy, anh Dũng níu lại nhưng không kịp, gã thanh niên đã lên xe tẩu thoát. Thất thần, hai vợ chồng đành lủi thủi đến báo Công an và coi như đã mất luôn chiếc xe đắt tiền. Không ngờ ngày 4.4.2011 chị Bình nhận điện thoại từ phòng CSHS Công an Tây Ninh báo tin và mời đến nhận lại xe, mừng quá, chị vội điện thoại báo tin cho tất cả người thân…
Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng CSHS nói chung và lực lượng CSHS Công an Tây Ninh nói riêng (18.4.1946 – 18.4.2011), các công dân này đã chân thành gởi lời cảm ơn đến tất cả chiến sĩ Công an - đặc biệt là Phòng CSHS Công an Tây Ninh bằng tài trí thông minh, sự năng nổ nhiệt tình, sự tận tụy và đầy trách nhiệm của người CSHS đã mang lại niềm tin tưởng của nhân dân vào lực lượng Công an...
Bảo Giang